Thể thao

Qua lăng kính tiêu biểu

08/01/2011 06:57 GMT+7 Google News

(TT&VH cuối tuần) - Cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu 2010 có 4 cầu thủ bóng đá là Minh Phương, Thành Lương (nam), Kiều Trinh và Ngọc Anh (nữ) do VFF đề cử lên, nhưng như 10 năm qua, cuộc chơi này không dành cho bóng đá-môn thể thao số 1 nhưng hầu nhưng ở VN không còn sản sinh ra các biểu tượng trong thời gian gần đây.

Nó cũng không còn dành cho những môn nằm ngoài hệ thống Olympic nếu chúng ta nhìn vào kết quả của cuộc bầu chọn lần này cũng như 5 năm qua. Năm 2009 là Vũ Thị Hương (điền kinh), 2008 là Hoàng Anh Tuấn (cử tạ), 2007 là Trương Thanh Hằng (điền kinh). Năm 2005 là Hữu Việt (bơi) và chỉ có 1 lần, năm 2006 là Lưu Thị Thanh ở một môn thể thao mà đa số thế giới đều không biết và không phát triển-cầu mây.

Chiến thắng của điền kinh mà Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng và cả Vũ Văn Huyện là đại diện cũng có thể coi là một sự tiến bộ lớn của cả nền thể thao, mà trong đó có cả vai trò của truyền thông.

Trong 10 năm qua, chưa có môn thể thao nào 2 năm liên tiếp có VĐV chiến thắng trong cuộc bầu chọn này. Chỉ có điền kinh làm được trong một năm mà các VĐV như Hương và Hằng chỉ giành tối đa là HCB, trong khi có một VĐV ở môn khác giành HCV là Lê Bích Phương của Karatedo.

Thông thường, bầu chọn còn là cuộc chơi mà kết quả của nó phản ánh sự chờ đợi của những người cầm phiếu nữa, chứ không chỉ là chuyện so bó đũa chọn cột cờ. Tức là sự chờ đợi của truyền thông, của cả các nhà làm chuyên môn, rằng TTVN cần phải bứt ra khỏi ao làng.

Nhưng sẽ là hoàn hảo nếu như trong tương lai gần có một cuộc đua tranh thực sự của VĐV đại diện cho các môn thể thao nằm trong “khối” Olympic, mà đáng kể nhất là từ bơi lội, bắn súng, thể dục dụng cụ… Đó sẽ là chỉ dấu của nền thể thao Việt Nam phát triển đúng hướng.

Mạnh Hải

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm