V-League

Quả 11m…

10/06/2011 12:10 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Quả 11m luôn là những vấn đề tranh cãi trên các sân cỏ nhưng ở các giải đấu hàng đầu Việt Nam thì quả 11m lại rất nhạy cảm và hay là đề tài tranh cãi. Thậm chí có những quả 11m còn đi vào lịch sử. Như quả 11m trọng tài Nguyễn Tuấn Hùng năm 1997, bị cho là “giết” Bình Dương trên sân Phan Thiết, khi bị quy kết là kéo lỗi 12 từ ngoài vào trong vạch 16m50 và bị kiện rồi bị “bụp” treo còi vĩnh viễn.

Hồi đấy việc treo còi trọng tài Tuấn Hùng bị xem là phi luật, nhưng những nhà làm bóng đá vẫn cứ ra án thẳng thừng, vì được chính cấp trên lại là ông thầy ruột của trọng tài Tuấn Hùng “bật đèn xanh” cho “bụp”. Chuyện khá dích dắc bởi trước đây nhiều người muốn loại trọng tài này, nhưng lại biết ông Tuấn Hùng có cái rễ rất chắc là ông GĐ Sở TDTT Hà Nội rất vai vế và quyền uy. Tuy nhiên, sự cố “giết” Bình Dương vô tình lại đụng đến cái ghế của ông GĐ Sở TDTT Bình Dương hồi đấy là Phạm Văn Sơn Khanh, mà ông Khanh thì rất chí cốt với ông GĐ Sở TDTT Hà Nội thế là… 

Bây giờ thì ông Tuấn Hùng vẫn còn là cán bộ Sở, nhưng với việc cầm còi thì cái án ấy nó cứ chèn ông khiến ông rất đau vì một quả 11m mà “thân bại danh liệt”.

Mới đây đội SLNA bị “giết” bởi một quả 11m và lần này là Còi vàng Võ Minh Trí quyết hẳn hoi. Ông Trí khi mắc lỗi thì người ta hay quy là lỗi chứ ít ai nghĩ ông Trí cắn cục này mà nhả cục kia. Tuy nhiên cũng cái lỗi như ông Trí mắc thì ở lượt đi SLNA đã được hưởng sái từ tiếng còi của trọng tài Quốc Hưng khiến Thanh Hóa uất ức đòi bỏ luôn trận đấu.

Trọng tài Võ Minh Trí bị cho là thổi phạt đền oan đối với SLNA

Ở World Cup, Champions League chuyện trọng tài bỏ quả 11m hay cho mà không đáng là chuyện nhiều tranh luận nhưng rất bình thường nhưng ở ta thì đấy luôn là chuyện lớn.

Nó lớn không phải vì báo chí ta hay làm lớn mà vì nó bắt nguồn từ những cái mà người ta cứ cho là chuyện nhỏ và thành lệ, thành tật.

Bóng đá Việt Nam có nhiều “tật” và “tật” lớn nhất là trọng tài hay rục rịch cùng chuyện các đội bóng hay có tư tưởng “qua sông thì phải lụy đò”.

Bây giờ trong giới bóng đá, nơi lãnh đạo các đội bóng vẫn truyền tai nhau rằng đội mạnh hoặc hay cách mấy mà nếu để trọng tài không ưa thì cũng khó mà đạt kết quả tốt. Và nỗi khổ của bóng đá Việt Nam là “đạn bắn không thủng” nhưng ra tòa thì hàng loạt và lúc đấy thì những người được mang giáp nhiều nhất lại là thủng nhanh nhất.

Sai lầm của trọng tài là một phần của bóng đá nhưng ở ta thì vấn đề đi trước những sai lầm của trọng tài là niềm tin thì lại rất mỏng.

Sự mỏng manh đấy nó nảy sinh từ một nền bóng đá, từ cái vòng tròn khép kín trong công tác tổ chức và từ lòng tự trọng.

Đấy là lý do nhiều ông trọng tài chỉ sợ giám sát, sợ ông trưởng giải phật ý chứ không sợ khán giả buồn lòng.

Và cái sự sợ không đúng chỗ đấy nó đã khiến giải hay loạn vì mất niềm tin.

NGUYỄN NGUYÊN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm