QNK.Quảng Nam - HA.GL 3-5: Chủ nhà bất lực

17/02/2014 06:34 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - QNK.Quảng Nam và HA.GL đã tạo nên cơn mưa bàn thắng trong trận đấu trên sân Tam Kỳ. Có tất cả 8 bàn thắng được ghi, cùng rất nhiều tình huống nguy hiểm được 2 đội tạo tạo ra. Kết quả chung cuộc HA.GL đã đánh bại chủ nhà QNK.Quảng Nam với tỉ số 3-5.

Lợi thế sân nhà không thể giúp QNK.Quảng Nam tạo ra được thế trận áp đảo trước các vị khách HA.GL. Ngược lại, với kinh nghiệm, đẳng cấp vượt trội cùng đội hình chất lượng hơn,  “Gỗ” đã khiến tân binh xứ Quảng nếm mùi thất bại.

Ngay phút 12, đội trưởng Văn Pho đã giúp HA.GL có bàn thắng vượt lên dẫn trước sau pha lộn xộn trước khung thành thủ môn Ngọc Tú. Bàn thua sớm khiến chủ nhà QNK.Quảng Nam phải thay đổi lối chơi để hòng tìm kiếm bàn gỡ.

Liên tục đẩy cao đội hình, song cả hiệp một đội chủ nhà vẫn hoàn toàn bất lực trước hàng phòng ngự của HA.GL. Thậm chí, do quá mải mê tấn công, QNK.QN đã dính đòn hồi mã thương của thầy trò Choi Yoon Gyum.

Phút 36, Văn Pho tiếp tục giúp “Gỗ” có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Pha ghi bàn lần này đến từ tình huống phản công nhanh, bóng được chuyền dài lên cho Timothy và “bò mộng” đã làm tường hoàn hảo để trung vệ Văn Pho dứt điểm thành công.

Hiệp 2, vẫn với lối chơi tấn công cởi mở và cũng giống như hiệp một, đội khách tiếp tục có bàn thắng nâng tỉ số lên thành 3-0 chỉ sau 2 phút bóng lăn. Người lập công cho HA.GL không ai khác chính là tiền đạo Timothy. Đó là cú xoay người vôlê rất nhanh và rất chuẩn xác của tiền đạo người Nigeria sau đường chuyền của tiền vệ Trần Vũ.

Phút 58, chủ nhà QNK.Quảng Nam bất ngờ có được bàn rút ngắn tỉ số sau pha dứt điểm may mắn của Đinh Thanh Trung. Có được bàn thắng, những tưởng QNK.Quảng Nam sẽ chơi khởi sắc hơn, nhưng mọi chuyện lại trở nên tồi tệ trở lại với chủ nhà, khi Hoàng Thiên (61’) và Trần Vũ (78’) ghi liền 2 bàn thắng giúp HA.GL nới rộng cách biệt lên thành 5-1.

Dẫn bàn với khoảng cách an toàn, trong khoảng 10 phút cuối trận, các học trò của HLV Choi Yoon Gyum bắt đầu bộc lộ sự chủ quan. Thế nên, chẳng có gì lạ khi QNK.Quảng Nam dù chơi với 10 người (Ngọc Thông chấn thương rời sân) vẫn có thêm 2 lần làm tung lưới thủ môn Bassley để rút ngắn tỉ số xuống còn 3-5.

Thua trận ngay trên sân nhà và bị đẩy xuống vị trí thứ 3 từ dưới lên, tân binh QNK.Quảng Nam bắt đầu cảm nhận được sự khắc nghiệt của V-League. Trong khi đó, với 3 điểm có được ở trận này, HA.GL thêm một lần nữa khẳng định, họ đã sẵn sàng trở lại với cuộc đua vô địch.

Phát biểu sau trận đấu

HLV Vũ Quang Bảo (QNK.Quảng Nam): Dù thua trận nhưng tôi rất hài lòng với lối chơi của QNK.Quảng Nam ở trận này, có thể nói đây là trận đấu mà các học trò của tôi đã chơi tốt nhất từ đầu giải.

QNK.Quảng Nam chơi tấn công đa dạng, tạo ra được rất nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng sự vô duyên của các chân sút, cùng lỗi cá nhân ở hàng thủ khiến đội không thể mỉm cười.

Cũng phải nói thêm, do QNK.Quảng Nam bị dẫn bàn quá sớm nên chúng tôi buộc phải thay đổi lối chơi, con người và đó là cơ hội để HA.GL áp dụng lối đá phòng ngự phản công và họ đã thành công.

HLV Choi Yoon Gyum (HA.GL): 2 đội khá ngang tài ngang sức, nhưng HA.GL đã tận dụng tốt cơ hội nên giành chiến thắng. Thật đáng tiếc khi ở 10 phút cuối, dù chơi hơn người nhưng chúng tôi vẫn để thủng lưới 2 bàn thua.

Các cầu thủ đã đánh mất sự tập trung, ngoài ra, ở nhiều tình huống trọng tài xử lý không chính xác. Tuy thế, không để tuột chiến thắng và có được 3 điểm là điều khiến tôi cảm thấy hài lòng.


Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm