HA.GL 'chết' vì chơi đẹp

20/01/2014 10:53 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng phố núi đã giữ lời hứa khi chơi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt trước nhà ĐKVĐ HN.T&T. Tuy nhiên, đây lại là lựa chọn sai lầm của HLV Choi Yoon Kyum, khiến đoàn quân HA.GL dễ dàng bại trận trước đại diện Thủ đô.

Đá đẹp nhưng thua đau, “Gỗ” dường như đã dẫm lên vết xe đổ của ĐT U19 Việt Nam tại giải bóng đá giao hữu Cúp Nutifood.

Thất bại vì U19?

Những gì mà U19 Việt Nam thể hiện trong thời gian qua đã gây tiếng vang lớn, khiến hình ảnh đội 1 HA.GL chơi ở V-League trở nên mờ nhạt. Phải chăng vì lý do đó nên thầy trò HLV Choi Yoon Kyum muốn thay đổi phong cách chơi bóng chặt chẽ quen thuộc bằng thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, cống hiến ngay trong ngày ra quân?

Theo dõi trận đấu trên sân Pleiku chiều ngày 17/1, người hâm mộ rất hài lòng với lối chơi phóng khoáng của đội chủ nhà. Thực tế là HA.GL đã tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm, song sự vô duyên của các chân sút khiến “Gỗ” chỉ có được bàn danh dự trên chấm phạt đền của Timothy ở phút 73.

Ở thời điểm cuối trận, hình ảnh HA.GL chẳng khác nào ĐT U19 Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế Cúp Nutifood. Tấn công nhiều nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu, thậm chí HA.GL còn bị đối thủ bắt bài và dội thêm những gáo nước lạnh bằng thất bại 1-4 trong ngày ra quân đầy khí thế trên sân nhà.

Chỉ là phỏng đoán, song nếu đúng HA.GL muốn học theo cách chơi của U19 Việt Nam, họ xứng đáng với những lời khen ngợi xã giao, còn thực tế trong bóng đá kẻ chiến thắng mới là người có được tất cả. Và “Gỗ” cũng nên hiểu V-League là sân chơi giàu tính cạnh tranh chứ không phải giải đấu giao hữu, tập huấn như của ĐT U19 Việt Nam.

Trong nỗi nhớ Evaldo – Oseni

Kết thúc V-League 2013, HA.GL đã chia tay cặp song sát Evaldo-Oseni, đồng thời mang về sân Pleiku bộ đôi Timothy- Felix để thay thế. Dù Timothy đã ghi bàn trong ngày ra mắt, nhưng 2 ngoại binh này vẫn chưa thể giúp người hâm mộ phố núi thôi nhớ Evaldo-Oseni.

Không nhớ sao được, khi Evaldo-Oseni chính là 2 trụ cột giúp HA.GL cán đích ở vị trí thứ 3 mùa giải năm ngoái. Bộ đôi này không chỉ hiệu quả trong khâu ghi bàn, lối chơi kỹ thuật của Evaldo kết hợp với sức mạnh của Oseni còn là chìa khóa mở ra chiến thắng cho “Gỗ”.

Khác với hình ảnh cặp song sát Evaldo-Oseni, bộ đôi mới đến Timothy-Felix vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Trong trận đấu với HN T&T, cả 2 chỉ độc lập tác chiến chứ không tìm thấy nhau trong các pha phối hợp ăn ý.

Timothy vẫn thi đấu theo kiểu dựa vào sức mạnh là chính, song anh chỉ nhiệt tình trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Điều này hoàn toàn trái ngược với Oseni, khi số 9 của HA.GL năm ngoái năng nổ trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Chính khả năng hoạt động rộng của Oseni đã mở ra nhiều cơ hội cho đồng đội, trong đó có người đá cặp Evaldo.

Timothy đã vậy, đồng đội Felix cũng chẳng khá hơn. Tiền đạo này không thể liên lạc được với các đồng đội, trong khi những pha solo của anh thường bị hậu vệ đối phương chặn đứng. Sự mờ nhạt của Felix còn thể hiện qua các thông số, nhất là cả trận anh không sở hữu tình huống dứt điểm đáng chú ý nào về phía khung thành thủ môn Dương Hồng Sơn.

Không biết số tiền mà đội bóng phố núi bỏ ra để tậu bộ đôi này là bao nhiêu, chỉ biết màn ra mắt của họ kém thuyết phục. Nếu ở những trận đấu tới phong độ của Timothy và Felix vẫn không cải thiện, “Gỗ” xem như thất bại với ngoại binh.

HA.GL thua ngay khi khi lựa chọn đá đôi công với HN. T&T, song góp phần dẫn đến thất bại của đội chủ nhà phải kể đến sự vô duyên của các chân sút... Chỉ cần như thế nỗi nhớ Evaldo- Oseni cũng đã ùa về.

Đăng Khoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm