Hệ lụy từ một trận thua

20/01/2014 08:49 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại ở xứ Thanh tại vòng 2 V-League chưa thể là đòn mạnh giáng vào tham vọng trở lại ngôi vương của SHB.ĐN. Tuy nhiên, cú sảy chân này khiến không ít đối thủ mừng thầm, còn HLV Lê Huỳnh Đức bắt đầu cảm thấy âu lo.

Thống kê cho thấy, những cuộc đối đầu giữa SHB.ĐN và Thanh Hóa từ trước đến nay thường mang lại kết quả thuận lợi cho đội bóng sông Hàn. Thế nên, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức luôn tỏ ra tự tin mỗi khi hành quân tới vùng đất Lam Sơn.

Tuy nhiên, chủ nhà Thanh Hóa đã thay đổi lịch sử bằng chiến thắng sát nút ở những giây bù giờ cuối cùng tại vòng 2 V-League 2014. Mặc dù không phải là chiến thắng dễ dàng, nhưng cú sút phạt thần sầu của Nastja Ceh rõ ràng là cột mốc quan trọng, và có khi cũng là nút thắt giúp đội bóng xứ Thanh hướng tới một mùa giải thành công.

Không chỉ người Thanh Hóa vỡ òa, chiến thắng của thầy trò HLV Mai Đức Chung trước đội quân áo cam còn vô tình tạo ra niềm vui cho các đội bóng khác. Thế liên thủ nhà bầu Hiển bị phá vỡ, SHB.ĐN chững lại, tạo điều kiện cho những SLNA, B.BD, HA.GL và cả Thanh Hóa vươn lên để cạnh tranh với HN.T&T.

Ở một thái cực khác, HLV Lê Huỳnh Đức đang cảm thấy âu lo khi vùng đất may mắn biến thành miền đất dữ. Mặt khác, tâm lý của các cầu thủ SHB.ĐN ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, nhất là khi họ đang rất được kỳ vọng sau chiến thắng trước ĐT.LA ở ngày ra quân.

Đáng ngại hơn, với trận thua trước Thanh Hóa, đội bóng sông Hàn đã bắt đầu bộc lộ những hạn chế mà các đối thủ có thể khai thác. Tất nhiên, SHB.ĐN vẫn thể hiện được sự già dơ, song cũng vì trong thành phần đội bóng có nhiều lão tướng nên thể lực của họ không thể duy trì được đến hết trận. Điều này đồng nghĩa với việc các CLB khác cứ cố gắng cầm cự rồi bung sức ở cuối trận thì cơ hội giành chiến thắng trước SHB.ĐN sẽ sáng sủa hơn.

Tuổi tác cũng là vấn đề với chân sút chủ lực Gaston Merlo, mà dù đã trải qua mùa giải thứ 5 liên tiếp khoác chiếc áo màu cam, vai trò của Merlo vẫn hết sức quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Lê Huỳnh Đức. Thậm chí khi Merlo tịt ngòi, không một chân sút nào của SHB.ĐN có thể lên tiếng thay cho anh.

Dẫu vậy, dù rất muốn tìm một chân sút khác để san sẻ nhiệm vụ ghi bàn cùng Merlo, các tuyển trạch viên của đội bóng sông Hàn vẫn đang bất lực.

Mùa giải năm nay, có nhiều chân sút đến Chi Lăng thử việc nhưng chỉ mình Bojan được ký hợp đồng. Ở trận ra quân gặp ĐT.LA, tiền đạo này đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1, song dường như anh không phải là mẫu tiền đạo lúc nào cũng biết tỏa sáng. Đó là chưa kể mối lo Bojan có thể dẫm lên vết xe đổ của tiền đạo Milorad ở mùa giải năm ngoái, khi vừa chào sân đã phải dưỡng thương.

Thực tế, SHB.ĐN vẫn chơi ngang ngửa với chủ nhà Thanh Hóa và chỉ chịu thua trong một tình huống cố định ở phút bù giờ cuối cùng. Trận thua này cũng chưa gây ra nhiều ảnh hưởng đến tham vọng của thầy trò Huỳnh Đức, song nếu không kịp gượng dậy sau thất bại SHB.ĐN sẽ lâm vào thế khó trong cuộc đua với những đội bóng giàu tham vọng.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm