Thắng QNK Quảng Nam, SLNA đón quà Tết sớm

20/01/2014 06:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Áp đảo hoàn toàn trong trận đấu được coi như derby xứ Nghệ, SLNA xứng đáng giành trọn 3 điểm trước “người anh em” QNK.Quảng Nam. Trong chiến thắng 6-1 chiều qua của đội bóng xứ Nghệ, ngoài màn ra mắt hoàn hảo của các ngoại binh, Công Vinh cũng lên tiếng với bàn thắng thứ 100 tại V-League. Quan trọng hơn là SLNA sẽ sớm nhận được quà Tết từ nhà tài trợ vì chiến thắng trước QNK.QN.

“Điều khiến tôi hài lòng nhất trong chiến thắng này là tinh thần thi đấu của cầu thủ. Khi ăn một bàn, đến lúc liên tiếp ghi thêm các bàn thắng thứ  2, 3, 4, 5, 6, các cầu thủ vẫn tiếp tục chiến đấu để cống hiến cho khán giả một trận đấu hay, một trận đấu đẹp”, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã nhận xét như thế sau cơn mưa bàn thắng chiều qua trên sân Vinh.

Trong khi đó, HLV Vũ Quang Bảo của QNK.QN thì dường như đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục khi phát biểu: “SLNA đá rất tốt, họ thắng chúng tôi 6-1 mà không phải bàn cãi gì cả, vì họ đã khai thác rất tốt những nhược điểm của chúng tôi. Chúc mừng SLNA”.

Diễn biến trận đấu cho thấy thực sự HLV Vũ Quang Bảo đã không thể ngờ rằng tất cả những nhược điểm của họ đã bị đội bóng xứ Nghệ khai thác triệt để, trong đó hầu hết những bàn thua đều có lỗi của cặp trung vệ Cao Xuân Thắng - Jonas.

Do chuyện trục trặc xảy ra giữa Xuân Thắng và HLV Vũ Quang Bảo ở tuần trước, nên ông Bảo buộc phải xáo trộn sự bố trí của cặp trung vệ Hải Anh-Jonas. Việc ông Bảo quyết định đẩy Hải Anh lên hàng tiền vệ để nhường vị trí trung vệ cho Xuân Thắng đã làm giảm đi tính chiến đấu của trung vệ mang áo số 18 này. Trong khi Hải Anh “mất hút” ở vị trí tiền vệ trụ thì 2 cánh của QNK.QN cũng không thể hỗ trợ cho cặp trung vệ, khiến cho 2 nách QNK.QN luôn bị đột kích với sự năng động của Phi Sơn và Công Vinh.

Điều này càng khẳng định rõ ràng với 2 bàn thắng chóng vánh mà những tiền đạo SLNA ghi được quá dễ dàng. Bởi thế, HLV Vũ Quang Bảo buộc phải thay thế 2 hậu vệ biên là Ngọc Nguyên (thay Thanh Vân) và Văn Quân (thay  Trọng Bình), song cũng không thể cải thiện tình thế.

Trong trận đại thắng của SLNA, điều khiến cho khán giả sân Vinh cảm thấy ngất ngây không chỉ là tỷ số 6-1 mà còn là sự trưởng thành của những cầu thủ trẻ, trong đó phải kể đến tiền vệ Phi Sơn. Được giao nhiệm vụ thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh phải, Phi Sơn không những đã ghi bàn mà còn có 2 đường chuyền thành bàn cho đồng đội.

Đặc biệt lối đá lắt léo của Phi Sơn đã phát huy hiệu quả khi luôn khoét sâu ở nách QNK.QN, tạo nên những pha bóng nguy hiểm. Gần như trong suốt 90 phút trận đấu, Phi Sơn đều vượt qua các hậu vệ QNK.QN ở những tình huống 1 chọi 1. Một bàn thắng (dù có phần may mắn) đủ khiến cho HLV Hữu Thắng hết lời ca ngợi về cậu học trò này.

Sau khi thua trận đầu tiên, QNK.QN mới cảm nhận được sự khắc nghiệt của môi trường V-League, đúng như HLV Vũ Quang Bảo thẳng thắn nhận xét: “Chúng tôi cần những trận thua như hôm nay để tiếp tục biết mình còn thiếu sót gì mà sửa chữa. Có những trận thua như thế tôi mới để học trò đi trên mặt đất”.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm