Sau cơn mưa trời lại sáng

15/01/2014 06:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua,  HLV trưởng Vũ Quang Bảo và đội trưởng Cao Xuân Thắng đã ngồi lại cùng nhau, thẳng thắn nhìn nhận vấn đề và rồi họ đã ứng xử như những người đàn ông. Đến đại bản doanh QNK.QN, chúng tôi “hân hạnh” được chứng kiến cuộc đàm đạo khá đặc biệt của họ.

Như Thể thao & Văn hóa đã phản ánh trong số báo vừa qua, do có thái độ không đúng mực với HLV trưởng Vũ Quang Bảo trong buổi tập sát ngày thi đấu, trung vệ đội trưởng QNK.QN Cao Xuân Thắng đã không được thi đấu ở trận gặp HV.An Giang trên sân nhà vào ngày 12/1/2014 vừa qua, và từ đây, sóng gió trong lòng đội bóng xứ Quảng đã nổi lên.

Biết mình hành xử sai, đội trưởng Cao Xuân Thắng là người chủ động gõ cửa HLV Vũ Quang Bảo để xin lỗi. Đáp lại, HLV Vũ Quang Bảo không những rộng lòng tha thứ mà còn đưa ra những phân tích để cậu học trò hiểu mình.

Tâm sự với HLV Vũ Quang Bảo, Xuân Thắng thẳng thắn: “Cháu là đội trưởng, phẩm chất và chuyên môn cũng được đồng đội, người hâm mộ thừa nhận nhưng không được ra sân ngay trong trận mở màn trên sân nhà, cháu hụt hẫng lắm.

Nhiều người, trong đó có cả các vị lãnh đạo, đã rất ngạc nhiên vì cháu không được ra sân. Một số nhà báo cũng hỏi cháu có bị chấn thương hay dính án phạt nào không mà không được đá? Cháu thành thật trả lời là vì HLV không cho đá, chứ không bị gì hết”.

Trước sự thẳng thắn của Xuân Thắng, HLV Vũ Quang Bảo lý giải: “Sở dĩ không sử dụng cháu trong trận ra quân gặp HV.AG là bởi muốn thử nghiệm bộ đôi trung vệ mới đến QNK.QN là Hải Anh và Jonas. Cũng như trước đối thủ HV.An Giang sở hữu cặp tiền đạo ngoại vừa nhanh, vừa có thể hình cao to nên sử dụng Hải Anh sẽ phù hợp hơn”.

Ông Bảo căn dặn: “Thắng là cầu thủ, lại là đội trưởng cần phải hành xử chuẩn mực và chuyên nghiệp, không nên vì không được xếp đá chính ở trận đấu đó mà tỏ thái độ hằn học với chú như thế, nhất là trước mặt nhiều cầu thủ và cả khán giả.

HLV trưởng là người sắp xếp đội hình và là người đứng ra chịu trách nhiệm nếu đội bóng thất bại, nếu đặt cháu trong hoàn cảnh chú, thì có lẽ sẽ dễ chia sẻ hơn”.

Lời khuyên răn chân thành của HLV Vũ Quang Bảo khiến Cao Xuân Thắng tỏ ra ân hận: “Cháu xin lỗi chú vì nhất thời nóng nảy, cháu đã nhận ra mình sai nên chủ động gặp chú để nói chuyện. Trong cuộc họp đội chiều này cũng xin chú cho cháu đứng trước tập thể để nhận lỗi của mình”.

Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, tất nhiên HLV Vũ Quang Bảo đã tha thứ cho Cao Xuân Thắng, đồng thời yêu cầu đội trưởng QNK.QN đứng ra nhận lỗi trước tập thể, cũng như dần thay đổi tính cách nóng nảy của mình. Xuân Thắng ghi nhận hoàn toàn và 2 thầy trò bắt tay hứa hẹn sẽ đồng tâm hiệp lực, chiến đầu hết mình vì mục tiêu chung của toàn đội.  

“Một đội bóng gồm nhiều mắt xích, nếu ai  không được xếp đá chính mà dỗi hờn rồi tung tin thất thiệt trên các phương tiện thông tin đại chúng, làm ảnh hưởng chung đến đội bóng thì không nên. Hôm nay không khí đội bóng đúng là ngột ngạt chỉ vì chuyện bé bị xé ra to. Tôi thấy bóng đá ta cầu thủ cũng hay nghĩ về cái tôi quá, họ phải hiểu HLV cũng căng thẳng, không thể chiều hết cả đội bóng với mỗi người một tính cách”, HLV Vũ Quang Bảo thở dài…

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm