V-League

QK4 – T&T HN 0 – 1: Nguy thật rồi!

26/07/2009 20:25 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Thắng nhẹ nhàng với tỷ số 1- 0, T&T HN đã trả đúng những gì họ đã vay tại lượt đi trước đội bóng được mệnh danh “khắc tinh” QK4. Thêm một trận thua trên sân nhà đội bóng áo lính của HLV Vũ Quang Bảo bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp. Chiếc vé thứ hai xuống chơi giải hạng nhất lại đang “ưu ái” đội bóng của ông bầu Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng.
 
 
Từ giai đoạn lượt về QK4 chưa thắng nổi trận nào, chỉ kiếm được 2 điểm trong 2 trận hòa gần đây. T&T HN là đối thủ mà đội bóng áo lính luôn thắng trong những trận đối đầu trước đây. Vì thế để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu BHL và lãnh đạo đội bóng quyết định “cắt liên lạc” với bên ngoài, tất cả cầu thủ bị cấm trại gần 1 tuần, điện thoại luôn trong tình trạng “ngoài vòng phủ sóng”.
 
Điều mà HLV Vũ Quang Bảo đã làm là không muốn các cầu thủ bị phân tâm và ảnh hưởng quá nhiều các tác động bên ngoài, hơn nữa hiện nay các cầu thủ nội QK4 đang lâm vào tình trạng “căng cứng tâm lý” nên biện pháp đó nhằm giúp cho những chiến sỹ đá bóng tìm lại sự tự tin vốn có.

Do tiền vệ kiến thiết Mota đã nhận đủ 3 thẻ vàng phải làm khán giả trong lượt đấu 22 V- League, HLV Vũ Quang Bảo không còn cách nào khác đành phải thay thế bằng Adbcio (11) trong hàng tiền vệ. Và ông bố trí trung vệ Đình Luật chơi vị trí tiền vệ trụ phía trước hàng phòng ngự của đội bóng QK4. Trên hàng công vẫn là bộ đôi Moses – Lazaro. Trong khi đó, HLV Hữu Thắng không thiếu vắng cầu thủ nào vì thẻ phạt hay chấn thương nên đã tung vào sân đội hình mạnh nhất. Chơi cao nhất là bộ đôi Công Vinh – Francois, được hộ trợ bởi hàng tiền vệ là Hồng Minh, Văn Quân, Xuân Tú, Đại Đồng, trong khung thành vẫn là quả bóng vàng Dương Hồng Sơn.

Với đội hình được đánh giá mạnh hơn T&T HN đã chủ động tấn công ngay khi tiếng còi khai cuộc. Các cầu thủ đội bóng thủ đo nhanh chóng dồn ép đội chủ nhà ngay trên phần sân đối phương. Cơ hội đầu tiên của trận đấu được các cầu thủ T&T HN tạo ra ngay phút thứ 3 khi Công Vinh đột phá vào trung lộ, hậu vệ QK4 phải phạm lỗi ngay vạch 16m50. Cũng chính Công Vinh thể hiện kỹ thuật sút phạt của mình bằng cú cứa lòng chân phải. Chỉ tiếc bóng lại chệch cột trong gang tấc.

Các phút sau đó bóng chỉ lăn bên phần sân của đội chủ nhà, hết Hồng Minh thử khả năng của Ngọc Tân bằng cú sút xa khoảng cách 30 m buộc thủ môn này đấm bóng chịu phạt góc, tiếp đến Công Vinh, rồi Xuân Tú, Văn Quân bỏ lỡ những cơ hội mười mươi.

Trong khi đó, các cầu thủ QK4 chưa thoát khỏi sự căng cứng tâm lý nên nhập cuộc có phần thiếu tự tin, tất cả các đường bóng hoặc là chuyền vu vơ không địa chỉ, hoặc là những đường chuyền đặt đồng đội trong thế năm ăn năm thua. Vì thế cũng dễ hiểu cả Lazaro và Moses luôn trong tình trạng “đói bóng”. Thêm vào đó, trong trận này HLV Hữu Thắng đã hiểu rõ tầm nguy hiểm của chân sút đang dẫn dầu V- League Lazaro nên mỗi khi tiền đạo số 15 có bóng luôn có 2, 3 hậu vệ phía T&T HN kèm chặt. Cơ hội hiếm hoi mà QK4 tạo được trong gần nửa thời gian hiệp 1 là pha sút xa của Đinh Luật, bóng vọt xà trong gang tấc.

Điều mà cổ động viên đội nhà lo lắng đã xảy ra là mảnh lưới Ngọc Tân sẽ bị chọc thủng. Chỉ với một tình huống tấn công đơn giản bên cánh trái Công Vinh dùng kỹ thuật đột phá qua hậu vệ biên QK4 thoát xuống sát vòng cấm và căng ngang bóng vào trong cho đồng đội. Văn Quân (23) như từ dưới đất chui lên đệm bóng nhẹ nhàng vào lưới mở tỷ số trận đấu.

Có bàn thắng làm vốn, các cầu thủ T&T HN càng tự tin dồn ép đội chủ nhà vào thế chống đỡ vất vả.

Nhận thấy điểm yếu nơi cánh trái hàng phòng ngự và một hàng tiền vệ thiếu sức tấn công, phút 30 HLV Vũ Quang Bảo thay liền hai cầu thủ là Anh Thắng, Thanh Vân vào thay cho Tuấn Anh và Tất Tài. Nhờ vậy, thế trận trên sân mới cân bằng trở lại.

Gần hết hiệp 1, Văn Dung của đội chủ nhà đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để gỡ hòa cho đội nhà sau khi anh có cơ hội sút bóng từ khoảng cách 5m. Với cú sút theo kiểu “bắn chim” chỉ tạo nên tiếc nuối cho khoảng 5000 khán giả trên sân và cái lắc đầu ngao ngán của BHL QK4.
 

Vào hiệp 2, không còn gì để mất đội bóng QK4 quyết tâm chơi tấn công hòng tìm bàn gỡ. Lần lượt các cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Đầu tiên là cú sút chệch cột của Văn Dũng ở phút 46. Tiếp đến trong các phút 49, 51, 52 Lazaro tự tạo nên những pha dứt điểm như búa bổ về phía cầu môn T&T HN. Tất cả các cú sút đó không thể vượt qua được bàn tay của thủ môn Sơn “núi”.

Trong hiệp này bóng đã một lần vào lưới của đội bóng thủ đô sau khi Lazaro đánh đầu từ đường chuyền của ĐÌnh Luật. Nhưng trước đó trọng tài Khánh Hưng đã thổi còi việt vị với một tiền đạo đội bóng áo lính.

Gần cuối trận QK4 còn tạo nên một số cơ hội nguy hiểm hoặc là dứt điểm quá vội vàng hoặc là quá thiếu chuẩn xác. Đặc biệt trong thủ môn Hồng Sơn đã làm nản lòng các chân sút cảu đội chủ sân bằng những pha cứu bóng xuất thần, tỷ số được giữ nguyên đến hết trận.

Thua trận, QK4 vẫn dẫm chân tại chỗ trên bảng xếp hạng, nguy cơ phải xuống chơi giải hạng nhất ngày càng hiện rõ. QK4 không xóa được cái “dớp” đen đủi chưa thắng từ giai đoạn lượt về đang ám ảnh đội bóng. Trong khi T&T HN lại đang ngập trong khoản tiền thưởng của Bầu Hiển sau chiến thắng trên sân khách chiều nay.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm