Nhìn từ SLNA & QK4: Thành Vinh chia nửa

15/08/2008 08:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Cuối giờ chiều qua, người viết điện thoại hỏi thăm HLV Vũ Quang Bảo của QK4 xem không khí của đội đã đặt 1 chân lên Chuyên thế nào. Ông cười khà khà, khoe: “cả thầy lẫn trò đang đặt dép ngồi bệt trên sân hàn huyên đây này. Có rất nhiều khán giả Nghệ cũng xúm quanh. Sau trận thắng Đồng Tháp, về lại Quân khu cả đội cấm trại luôn để quyết tâm lên hạng đây này”. Cái điệp khúc “đây này”, đặc sệt chất Nghệ của ông Bảo, không dấu được sự phẫn khích trong đó.

Ông Bảo tỷ tê dạo này đội đá trên sân nhà, Hội CĐV của Sông Lam cùng rất nhiều khán giả xứ Nghệ đến cổ vũ. “ Hôm đá Đồng Tháp, Hội CĐV TCDK.SLNA cũng lặn lội xuống bưng biền sát cánh với QK4 trong một trận đấu sinh tử. Chúng tôi không biết lấy gì để đền đáp ân tình đó”.

Động viên ông Bảo rằng có lẽ người hâm mộ chẳng cần gì, ngoài tình cảm của họ được thầy trò ông tôn trọng. Thế là vui rồi!

Lại chạnh buồn khi Sông Lam đá với HA.GL trên sân Tự Do vòng 23, chỉ lèo tèo vài chục người Nghệ, chủ yếu ở Huế đến ngơ ngác xem đội thi đấu là chính. Còn đâu những chuyến xe ngập sắc vàng cùng những hiệu triệu kế hoạch cổ vũ đầy nhiệt tâm trên trang web của hội CĐV Sông Lam?

Thành Vinh những ngày này như chia làm hai nửa. Một vui cho đội bóng áo lính đã có một mùa xuất thần. Một buồn cho sắc vàng của Sông Lam, đang nhạt nhoà hơn bao giờ hết.

Tôi còn nhớ như in giữa mùa phỏng vấn HLV Quang Bảo, nhận được lời thủ thỉ đầy băn khoăn: “ bộ đội đá bóng thương lắm”. Ngoài Thể Công, QK4, QK5 và QK7 đúng là thương thật. Cầu thủ đá bóng là nhiệm vụ, nhận lương theo hàm. Như QK4 cái mặt sân thì xấu, di chuyển vô cùng cực khổ để rồi mãi đến phải giữa mùa giải mới được cấp cho cái xe. Thế mà, thầy trò ông Bảo đã vượt mặt hàng loạt đại gia, thừa tiền ở giải hạng Nhất, để chiếm giữ ngôi đầu. Chỉ cần một chiến thắng trước An Giang trên sân nhà ngày mai thôi, đội bóng áo lính đóng trên đất Nghệ sẽ đi vào lịch sử.

Màu vàng SLNA (phải) ngày càng nhạt nhòa
 
QK4 đã làm nên chuyện bằng tinh thần vượt khó, bằng sự đồng lòng của một đội bóng không có ngôi sao. Cách bản doanh của họ chỉ vài cây số thôi, đoạn đường Đào Tấn, luôn dập dìu các ngôi sao Sông Lam đến sân với xe đẹp, thậm chí cả ô tô. Có lần ông Thịnh “đen” nói vui, “ 22 cầu thủ Sông Lam nếu bán thì khối tiền đấy nhỉ?”.

Đúng vậy, đụng đến cầu thủ xứ Nghệ là tiền tỷ. Thế mà đã 6 năm qua, họ không cách nào giành được vị trí cao ở V-League. Đã vậy, khoản làm cho khán giả quê hương lẫn nhà tài trợ rầu lòng, thì luôn quán quân.

Thế nên, nếu chiều mai người Nghệ ùn ùn kéo đến sân QK4 cổ vũ cho đội bóng áo lính, cũng là phản ứng tự nhiên. Ông Bảo vui lắm nhưng nói rất thật rằng, chỉ mong người Nghệ yêu cả hai đội.

Nếu Qk4 lên hạng, sang Nghệ An sẽ có Derby. Thành Vinh sẽ chia làm hai nửa. Đấy là chuyện của năm sau. Còn ngày mai, các cầu thủ Sông Lam có buồn không khi tình yêu của khán giả quê nhà lẫn nhiều thành viên của Hội CĐV, sẽ dồn cả cho QK4?

Ông Bảo khẳng định, vừa lên chơi chuyên nghiệp đội có thể thua đối phương về thực lực, nhưng sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết, lòng tôn trọng khán giả thì chắc chắn QK4 không thua bất cứ đội nào? “ Cầu thủ ở ta càng ngày càng quá coi trọng đồng tiền mà quên đi nhiệm vụ cao cả khác, đó là phải cống hiến để khán giả cảm thấy đồng tiền mình bỏ ra mua vé vào sân, là xứng đáng”…

Ử nhỉ, nhớ hôm Olympic Brazil sang Việt Nam, chợt loé lên suy nghĩ cỡ như Ronaldinho, và nhiều ngôi sao bên tây giàu là thế, cần gì họ phải tiếp tục đá bóng cho mệt? Thế mà ngày ngày họ vẫn phải đày mình ra tập luyện. Họ ứng xử rất chuyên nghiệp với tư cách cầu thủ chuyên nghiệp.

Còn cầu thủ ta nói chung, “lính” Sông Lam nói riêng, chỉ xét tài năng thôi đã thấm tháp gì với các ngôi sao Tây đâu mà cứ luôn “nhõng nhẽo” đến phản cảm!

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm