Blatter: 'Trao QBV cho Messi là sai lầm'. Balotelli 'mở hàng' cho Liverpool. Enrique: 'Thua Real? Không sao!'

29/10/2014 06:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu gây sốc của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter về việc Messi nhận Quả bóng Vàng World Cup và những diễn biến vô cùng kịch tính của loạt trận Cúp Liên đoàn đêm qua, loạt trận khiến cả Liverpool và Chelsea toát mồ hôi, là những thông tin chính của bản tin sáng nay.

Blatter: QBV World Cup nên trao cho Neuer chứ không phải Messi

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã gây sốc khi cho biết việc trao danh hiệu QBV World Cup cho Messi là một quyết định sai lầm. Ông cho biết: “Tôi nghĩ đó là một quyết định sai lầm. Tôi đã ngạc nhiên khi nhận được quyết định của Ban tổ chức. Họ nói với tôi rằng chỉ cân nhắc 10 cầu thủ chơi ở trận chung kết World Cup ấy mà thôi”, vị chủ tịch FIFA phát biểu. Ông cho rằng Manuel Neuer mới là người xứng đáng giành Quả bóng Vàng, chứ không phải Messi.

HLV Pellegrini: Man United đủ cầu thủ để thay thế Rooney

HLV của Man City cho rằng Man United hoàn toàn có thể thay thế Wayne Rooney bằng một cầu thủ khác. “Tôi nghĩ Wayne Rooney là cầu thủ rất quan trọng với Man United, nhưng tôi nghĩ rằng những đội bóng lớn không bao giờ phụ thuộc vào một cầu thủ. Man United có đủ cầu thủ có sức sáng tạo để thay thế cho Rooney”, HLV Pellegrini phát biểu.  

Luis Enrique: Barca chấp nhận thua Real Madrid miễn là vô địch La Liga




HLV của Barca cho biết ông không hề buồn bã vì trận thua ở “El Clasico’ vừa qua. Trái lại, HLV Enrique cho rằng Barca có thể giành chức vô địch La Liga. “Không bao giờ là tốt đẹp cho một CĐV Barca khi chứng kiến đội bóng con cưng của mình thua ở Bernabeu. Tuy nhiên tôi đặc biệt không khó chịu về thất bại này”, vị HLV của Barca phát biểu trên tờ AS. Ông nhấn mạnh: “Tôi chấp nhận thất bại trước bất cứ đội bóng nào nếu chúng tôi vô địch La Liga. Tôi biết rằng để giành chức vô địch, chúng tôi cần phải thi đấu tốt”. 

Balotelli 'giải hạn’ bàn thắng



Balotelli đã mở tài khoản bàn thắng ở Liverpool

Đã hơn 1 tháng qua, người ta mới lại thấy Balotelli ghi được 1 bàn thắng trong thời điểm Liverpool cần anh đến thế nào. Trận gặp Swansea ở vòng 4 Cúp liên đoàn Anh giống như một thử thách cho cả đội chủ nhà cũng như niềm tin với Balotelli: Họ bị thủng lưới trước ở phút 66 với bàn thắng của Emnes. Tỉ số này được giữ nguyên cho đến trước khi kết thúc trận đấu 4 phút, trước khi Balotelli ghi bàn thắng quan trọng gỡ hòa 1 đều và giúp Liverpool lấy lại sự tự tin, rồi Lovren ghi bàn thắng thứ 2 ở phút 90. Thắng trận kịch tính, Liverpool có mặt ở tứ kết Cúp Liên đoàn. 

Drogba tiếp tục nổ súng cho Chelsea



Drogba tiếp tục là 'gà son' của Chelsea

Drogba tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng của mình với bàn thứ 2 liên tiếp cho Chelsea trong vòng vài ngày, lần này là vào lưới đội bóng hạng tư Shrewbury. Nhưng Chelsea không giành chiến thắng vì chơi hay hơn đội chủ nhà mà đơn giản là họ đã may mắn hơn: Phút 77, Mangan gỡ hòa cho Shrewbury và khi tất cả đã nghĩ đây là tỉ số cuối cùng thì Grandison đá phản lưới nhà ở phút 81 giúp Chelsea giành tấm vé đi tiếp một cách bất ngờ.

Dortmund đánh bại St Pauli

Có vẻ như đấu cúp mới là sân chơi của Dortmund: Họ dễ dàng vượt qua đội chủ nhà St Pauli ở vòng 2 Cúp quốc gia đức với tỉ số 3-0. Người mở tỉ số cho Dortmund là Immobile ở phút 33, trước khi Marco Reus nâng tỉ số lên 2-0 vào 10 phút sau đó. Còn Kagawa là người ấn định chiến thắng cho Dortmund và giúp họ giành quyền đi tiếp. 

Ở trận đấu khác, Weder Bremen cũng đánh bại đội bóng hạng 3 là Chemnitz 2-0 với các pha lập công của Bartel và Di Santo. Chiến thắng giúp họ lấy lại động lực để bước vào cuộc chiến trụ hạng ở giải vô địch quốc gia và giành quyền vào vòng sau.

Sassuolo giành chiến thắng trước Empoli

Sassuolo vẫn đang bay cao ở Serie a khi nối dài chuỗi trận ấn tượng của họ với chiến thắng quan trọng trước Empoli ở trận đấu sớm vòng 9. Dù Croce đã có bàn mở tỉ số trước cho Empoli trong hiệp 1, nhưng Sassuolo vẫn tạo ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng với bàn thắng gỡ hòa của Missiroli ở phút 56 hiệp 2. Kể từ thời điểm này, họ đã nắm được số phận của mình với bàn nâng tỉ số lên 2-1 của Floccari và ngay sau đó là bàn ấn định kết quả của Beradi. Thắng ngược 3-1, Sassuolo đã nhảy lên vị trí thứ 12 với 10 điểm.

Giải quần vợt Paris Master: Fernando Verdasco đánh bại Gilles Simon



Verdasco đã giành một chiến thắng tương đối thoải mái trước Gilles Simon

Cựu tay vợt số 7 thế giới Fernando Verdasco đã đánh bại hạt giống số 15 của giải là Gilles Simon sau 3 séc với các tỉ số là 6-3, 3-6 và 6-4 để giành quyền vào vòng sau. Trong khi đó, người đồng hương của anh là Robredo đã bỏ lại sau lưng thất bại trước Andy Murray tại giải Valencia để giành chiến thắng trước Pospisil với tỉ số các séc là 6-3, 4-6 và 7-6 để có mặt ở vòng tiếp theo.

Nasri trở lại

Theo BT Sport, tiền vệ Samir Nasri có thể quay trở lại thi đấu vào hôm thứ Tư, khi Man City gặp Newcastle ở Cúp Liên đoàn Anh. Cầu thủ người Pháp đã bỏ lỡ 7 trận đấu gần đây của Man City sau ca phẫu thuật chấn thương háng. Tuy nhiên Nasri đã trở lại tập luyện vào tuần trước. “Nasri đã tập luyện bình thường và có mặt trong trong danh sách cầu thủ của Man City ở trận đấu tới. Ngoại trừ Frank Lampard, tất cả cầu thủ đều sung sức”, HLV Pellegrini xác nhận.

Sơn Tùng - Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm