Dư âm thất bại của Qatar: Chủ nhà không biết đá bóng

09/01/2011 11:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Sức mạnh đồng tiền của Qatar đã nổi tiếng từ lâu, nhưng sức mạnh trên sân cỏ của họ thì vẫn là một ẩn số kể từ thời điểm diễn ra vòng chung kết châu Á cách đây 4 năm. Và ngay ở trận đấu đầu tiên ở kỳ AFC Asian Cup được tổ chức trên sân nhà, Qatar đã phơi bày diện mạo thật sự của họ, với một thất bại không thể chối cãi trước Uzbekistan.

Qatar không biết tấn công. Trong cả trận, cơ hội đáng kể duy nhất của đội chủ nhà là tình huống sút phạt chạm cột dọc của Fabio Cesar trong hiệp một. Còn lại, đội bóng này không thể tổ chức nổi một pha tấn công ra hồn, và thường xuyên đánh mất quyền kiểm soát bóng khi Uzbekistan gây sức ép.

Uzbekistan (phải) không quá xuất sắc, nhưng Qatar quá yếu - Ảnh AP
Qatar không biết phòng ngự. Đây là điểm tệ nhất của đội bóng Trung Đông trong trận đấu trước Uzbekistan. Các hậu vệ của họ hiếm khi chiếm được vị trí trước mặt các tiền đạo Uzbekistan để cản phá, mà thường xuyên phải chạy hộc hơi đuổi theo đối phương từ phía sau. Chỉ cần vài pha phất bóng dài và chọc khe đơn giản, tiền đạo Uzbekistan có thể đối mặt lập tức với thủ thành Qasem Burhan. Chất lượng của các cầu thủ phòng ngự cũng cực thấp: Hậu vệ Qatar chuyền bóng vào chân Server Djeparov, để cầu thủ này ghi bàn ấn định tỉ số. Thủ môn của đội chủ nhà thì thường xuyên… bắt hụt bóng, và phản xạ rất kém.

Không ai nghĩ đây là sản phẩm của Bruno Metsu, HLV đã đưa Senegal vào tới tứ kết World Cup 2002. Cự ly đội hình là điều xa xỉ với Qatar, và nhiều cầu thủ của họ không thể chuyền một quả bóng chính xác trong phạm vi 15 mét, chưa nói đến chuyện tổ chức bẫy việt vị hay những miếng chiến thuật phức tạp hơn. Uzbekistan đã dứt điểm cực tệ ở trận này, nếu không tỉ số ít nhất phải ngang một set tennis!

Sự sụp đổ toàn diện của Qatar trên sân cỏ đã đánh tan những dư âm đẹp đẽ sau lễ trao giải hoành tráng, đầy màu sắc, cùng với sự có mặt của Chủ tịch FIFA Sepp Blatters trên khán đài. Khó có thể tưởng tượng họ sắp có lần đầu tiên dự World Cup sau 12 năm nữa, với trình độ ở mức đáng báo động thế này. 4 năm trước, đội bóng Trung Đông cũng đứng bét bảng đấu có sự hiện diện của Nhật Bản, Việt Nam và UAE. 4 năm sau, đẳng cấp của họ không được cải thiện thêm chút nào, dù đất nước dầu mỏ này vừa chiến thắng trong cuộc đua giành vé đăng cai World Cup 2022.

HLV Bruno Metsu ngao ngán sau trận đấu: “Các cầu thủ đã muốn đá một trận để đời, nhưng khi vào sân, họ quên hết ráo. Một ngày quá tồi tệ”. Nhà cầm quân từng gây tiếng vang cùng Senegal 8 năm trước đã không thế bắt các học trò thuộc bài sau 2 năm dùi mài và trải qua không ít thất bại. Và “cuộc tổng diễn tập cho World Cup 2022” mà ông Metsu từng gán cho AFC Asian Cup lần này chắc chắn không thể là cụm từ hợp lý để nói về sự tiến bộ trên sân cỏ của Qatar sau đây 11 năm, mà chỉ trên khía cạnh là nhà tổ chức thôi!

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm