Văn hoá

PV Minh Quốc: Tôi chảy máu một chút không sao, nhưng...

17/07/2008 01:04 GMT+7 Google News
PV Minh Quốc
(TT&VH Online) - Sự việc phóng viên Minh Quốc bị hành hung đã gây xôn xao trong dư luận mấy ngày qua. Có mặt tại buổi dạ tiệc, tôi thấy cách ứng xử của Minh Quốc sau khi bị hành hung là rất bình tĩnh để không làm ảnh hưởng đến không khí chung... Những suy nghĩ của Minh Quốc rất đáng để chúng ta phải suy ngẫm...
 
Khi các nhà báo và thực khách chờ màn bắn pháo hoa, phóng viên Minh Quốc đã vừa nghẹn ngào, uất ức và mắt anh ngân ngấn nước kể lại sự việc vừa xảy ra. Khoảng 10 phóng viên nghe anh kể đều phẫn nộ. Nhưng Minh Quốc thật trầm tĩnh, anh cho biết trong buổi tiệc có nhiều hoa hậu, các quan khách quốc tế, mình không nên ầm ĩ để ảnh hưởng đến không khí chung. Hơn nữa, mình làm việc theo sự phân công và chỉ đạo của TTXVN nên càng phải bình tĩnh để tránh cho sự việc khỏi ầm ĩ. Sự trầm tĩnh của phóng viên Minh Quốc đã được chứng minh chí ít ở sự trải đời với tuổi gần 50 của anh.
 
Hay tin phóng viên Minh Quốc bị hành hung… rất nhiều phóng viên đã đến chia sẻ cùng anh tại một quán cà phê trên đường Lê Quý Đôn, Nha Trang gần nơi anh đang lưu trú. Sau đó anh có nhận được điện thoại của bà Tư Hường (Trần Thị Hường) Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàn Cầu - đơn vị tài trợ cuộc thi HHHV 2008. Bà Tư Hường thừa nhận người hành hung chính là con rể, con gái và cháu ngoại của mình.
 
Bà Tư Hường đã nói chuyện rất từ tốn, ôn hòa và xin lỗi Minh Quốc, mong anh bỏ qua. Tuy nhiên, bà Tư Hường đã nói: Do con và cháu của cô sống ở Canada nên không hiểu phong tục Việt Nam mà gây ra lỗi lầm. Lời giải thích của bà Tư Hường khiến phóng viên Minh Quốc chưa hài lòng, anh nói với bà Tư Hường: “Cháu cũng có mẹ bằng tuổi cô, cháu thông cảm tâm trạng của những người làm mẹ. Nhưng hành hung và lăng mạ một nhà báo đang làm nhiệm vụ trước đông đảo quan khách quốc tế như vậy thì không còn là chuyện của riêng cá nhân cháu nữa”.

Ngày hôm sau đó, phóng viên Minh Quốc đã nhận hơn 100 cuộc điện thoại của đồng nghiệp chia sẻ và bày tỏ sự phẫn nộ khi anh cùng chúng tôi đi từ Nha Trang về TP.HCM. Với bất kỳ cuộc điện thoại nào, anh đều ôn tồn trả lời: “Tôi chảy máu một chút không sao, vết thương không đáng gì, rồi sẽ lành. Nhưng tôi e ngại rằng sự việc xảy ra ngay trước mặt quan khách quốc tế có thể để lại những ấn tượng xấu... Tôi đang rất lo lắng cho những điều như thế”.

Trần Hoàng Nhân
(Từ Nha Trang)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm