Những phút trải lòng của Puyol (Phần 1)

09/10/2011 10:46 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Mọi chuyện xảy đến với Carles Puyol không thực sự tốt đẹp ở mùa giải trước. Anh dính chấn thương đầu gối dài ngày và tưởng như đã gục ngã trước biến cố này. Giờ đây, anh đã bình phục. Cùng với nguồn năng lượng mới, anh chia sẻ quá khứ đã qua cùng những thời khắc khó khăn. Đó là một Puyol hoàn toàn khác: trầm tư và cá tính. Một Puyol mở lòng chia sẻ với Mundo Deportivo (MD).

* Đầu gối của anh thế nào rồi?

Rất tốt. Tôi cảm thấy đã bình phục, tốt hơn mỗi ngày và không đau gì nữa. Tôi thực sự rất hài lòng.

* Hẳn là anh đã trải qua những tháng ngày rất khó khăn

Tổng cộng là 8 tháng đấy. Ba tháng đầu thực sự rất phức tạp bởi vì khi luyện tập, tôi cảm thấy rất bình thường và sau đó thì lại bị tái phát chấn thương. Khi thi đấu với Real Madrid ở bán kết Champions League, tôi đã biết rằng mình cần phải làm phẫu thuật. Rất may là cuối cùng, tôi cũng có thể chịu đựng được qua tháng đó.

* Tại sao lại mất nhiều thời gian cho việc phẫu thuật vậy?

Ngay khi cơn đau biến mất, chúng tôi phải đối đầu với Real Madrid và lúc đó đội bóng lại không có trung vệ nào cả. Sau đó tôi lại bị chấn thương dây chằng và đã bỏ lỡ trận Chung kết Cúp Nhà vua. Đến trận gặp Madrid ở Champions League, tôi quyết định phải bỏ lại những cơn đau để ra sân. Việc phẫu thuật muộn hơn là quyết định của cá nhân tôi, bởi vì trong tình thế khó khăn như vậy, tôi biết đội bóng cần đến mình.

* Ai đã ở bên cạnh anh những lúc đó?

Tất cả các thành viên trong đội bóng đã giúp đỡ tôi theo cách của riêng họ. Tôi đã trò chuyện nhiều nhất với Juanjo Brau (bác sỹ - PV) trong thời gian điều trị chấn thương. Những người bạn rất tốt của tôi nữa.

* Cuối cùng đội bóng đã đi đến trận Chung kết Champions League và anh đã không ra sân từ đầu. Anh cảm thấy thế nào?

Tôi sẵn sàng thi đấu nhưng những cầu thủ khác lại còn sung sức hơn tôi.



Carles Puyol từng có ý định giải nghệ vì chấn thương- Ảnh Getty

* Tất cả sự đó hy sinh của anh liệu có đáng không?

Xứng đáng chứ. Một cầu thủ phải thực hiện điều mà anh ta cảm thấy cần phải làm. Trong hai trận bán kết Champions League, tôi đã nghĩ đến việc phẫu thuật bởi vì những cơn đau ngày càng trầm trọng. Nhưng tôi không thể bỏ đội bóng được. Đó là một cảm giác thật đáng sợ bởi vì tôi có thể bỏ lỡ trận đấu bất kỳ lúc nào, và đó đều là những trận đấu cực kỳ quan trọng. Tôi đã không có được phong độ tốt nhất vào thời điểm đó.

* Anh có cảm thấy rằng bây giờ anh ít suy nghĩ về mọi điều hơn cách đây vài năm. Trước đây, khi bị thua trận hay không được thi đấu, anh thường khép kín bản thân...

Đúng vậy, giờ đây chắc chắn mọi chuyện ít ảnh hưởng đến tôi hơn.

* Anh đã loại bỏ được điều đó bằng cách nào vậy? Ai là người đã làm thay đổi anh thế?

Đã sống trên đời thì phải có trách nhiệm với cuộc sống. Về phương diện cá nhân, tôi đã trải qua nhiều chuyện không dễ chịu cho lắm. Đó là những chuyện tôi làm để có thể không suy nghĩ đến bóng đá trong 24 tiếng. Tôi nghĩ rằng thay đổi sâu sắc nhất đến từ sau vòng Chung kết Euro 2008.

* Có thể nói rằng Puyol trước đây trải qua nhiều đau khổ với bóng đá, còn giờ đây thì đang tận hưởng nó?

Chính xác đấy. Trước đây tôi đã chịu đựng quá nhiều rồi và không có cách nào dứt bỏ được nó cả. Thú thực thì sống trong giai đoạn đội bóng giành được nhiều danh hiệu và bản thân không cảm thấy hứng thú có thể khiến bạn phát điên lên.

* Dù có những tin đồn, anh sẽ vẫn tiếp tục tham gia đội tuyển. Đến bao giờ nhỉ?

Tôi cũng không biết nữa. Trong thời gian điều trị chấn thương, tôi gần như tin chắc rằng mình sẽ giã từ đội tuyển. Thực tế, tôi đã từng suy nghĩ một cách nghiêm túc đến chuyện giải nghệ, giã từ Barça. Nhưng bây giờ, sau 8 tháng đấu tranh với chấn thương, tôi cảm thấy mình rất sung sức và không muốn nói trước điều gì cả.

* Anh đã dối lòng khi nói rằng: “Anh sẽ giã từ đội tuyển quốc gia sau Euro 2008”...

Tôi đã quyết định rời đội tuyển sau World Cup 2010 và cuối cùng tôi đã không làm được. Tôi chẳng muốn nói trước điều gì cả.

* Anh sẽ chơi bóng đến bao giờ vậy? Đến năm 40 tuổi chắc không phải là chuyện đùa nhỉ!

Đến năm 40-45 tuổi (Cười). Tôi vẫn thấy còn cảm hứng và sẽ tiến từng bước một thôi. Giờ đây, sau 8 tháng dài đằng đẵng, tôi cảm thấy rất tràn trề nhiệt huyết và sức mạnh.

* Anh sẽ dành trọn quãng thời gian còn lại cho Barça chứ? Hay là sẽ thử phiêu lưu lần cuối trong sự nghiệp của mình?

Tôi không biết nữa, tôi không thể chắc chắn điều này. Tôi thấy mình quan trọng đối với đội bóng và đó là điều mà tôi quan tâm. Trong quãng thời gian chấn thương, tôi đã theo dõi đội bóng tập luyện, và bây giờ tôi muốn được tham gia cùng với họ. Cũng có thể, một cầu thủ quan trọng với đội bóng mà không cần phải thi đấu, nhưng tôi không nghĩ đến điều đó bây giờ. Ngày nào mà tôi không còn cảm thấy quan trọng nữa thì… các bạn hãy chờ nhé.

Amigovietnam

Đón đọc phần 2: "Messi là cầu thủ đến từ hành tinh khác"



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm