Psy và cây đèn ông sao lỗi thời

19/09/2013 08:35 GMT+7


(Thethaovanhoa.vn) - Khi nói lỗi thời, tôi muốn nói cả hai thứ: Psy và đèn ông sao. Psy gọi là "thứ" vì ở đây là các kiểu mặt nạ, hình nộm ca sĩ Hàn Quốc đang được bán đầy phố dịp Rằm Trung thu này.

1. Psy mặt nạ, Psy hình nộm bông, Psy hộp nhạc bằng nhựa lắc lư theo giai điệu Gangnam Style - đủ kiểu, tất cả đều "hot" hơn cây đèn ông sao và nhiều đại diện khác của đồ chơi Trung thu truyền thống.

Bỏ qua việc đồ chơi Psy từ mọi khía cạnh đều là vay mượn (nam ca sĩ này là một trong rất nhiều biểu tượng văn hóa Hàn Quốc, còn đồ chơi Psy thì rõ là do Trung Quốc sản xuất), thì mặt hàng nổi trội Trung thu năm nay thực ra chẳng mấy thời thượng. Gangnam Style và điệu nhảy ngựa đã lỗi mốt.

Các bậc cha mẹ chẳng muốn mua đồ Trung Quốc, nhưng vì con thích nên gật đầu. Một thời trẻ con từng thích đồ chơi Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới… Nay Tôn Ngộ Không lỗi thời, mai mốt đến lượt Psy thôi.

Đó là Psy đồ chơi. Còn Psy bằng xương bằng thịt thì cũng có thể nói là tạm hết "hot". Nửa năm nay báo chí chẳng mấy khi nhắc đến. Với nhu cầu nghe nhìn từng giờ từng ngày như hiện nay thì im ắng nửa năm đã là quá dài. Giữa năm ngoái Gangnam Style gây sốt toàn cầu, đầu năm nay Gentleman chỉ là “quả bom xịt”.

Vậy còn đèn ông sao? Cây đèn dán giấy màu xanh đỏ, thiết kế và chất liệu đều đơn giản, chiếu sáng bằng nến, và kể cả bằng đèn chạy pin, chẳng có chút ứng dụng công nghệ nghe nhìn kỹ thuật số nào?

2. Cây đèn Trung thu là hình ảnh đại diện cho kiểu chơi Trung thu trước đây, kiểu chơi tĩnh. Cây đèn và những thứ đi kèm: đèn lồng, trống, mặt nạ, đèn kéo quân, súng phun nước, mâm cỗ Trung thu với bánh nướng bánh dẻo (thời trước còn giản dị)… đều tĩnh. Trừ việc múa lân, múa sư tử.

Bây giờ ít ai sống tĩnh và chơi lại càng không tĩnh. Chơi phải động. Người ta tìm đến những nơi có ánh sáng, âm thanh và nhiều hoạt động để họ rót tiền vào. Tích hợp như rạp chiếu phim hay trung tâm thương mại thì càng tốt.

Còn đèn ông sao? Theo tôi, nó tĩnh quá. Cả về bản thân cây đèn lẫn cách chơi. Mẫu mã bao nhiêu năm qua vẫn vậy, không muốn nói là cẩu thả, phẩm màu nhoe nhoét. Đèn ông sao chỉ thực sự là "sao" khi tỏa sáng lấp lánh trong buổi tối vùng nông thôn hoặc thành thị khi chưa rực rỡ và đông đúc như hiện nay. Ngày nay, ánh đèn thành phố sáng gấp mấy lần đèn ông sao. Cây đèn trở nên lạc lõng, nó vẫn được bày bán trên phố đồ chơi Trung thu, nhưng biết làm sao được, nó không còn là nhân vật chính, trong cả ngày hội Trung thu lẫn mối quan tâm của con trẻ.

Nhớ ra, Trung thu còn có một hoạt động khác tĩnh không kém: ngắm trăng. Thời nay, đêm Trung thu người ta vẫn chở nhau đi chơi, dưới trăng, nhưng chẳng biết có còn nhiều người thực sự ngắm trăng không. Vừa lê xe giữa đám tắc đường vừa ngước đầu lên chăng?

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm