Bóng đá Quốc tế

PSG vs Marseille (01h00 ngày 9/1): Kinh điển không còn giá trị truyền thống

08/01/2026 08:10 GMT+7 Google News

Marseille đã dội một gáo nước lạnh vào những người đang hân hoan đón nhận những danh hiệu trong Gala trao giải Quả bóng Vàng của PSG bằng chiến thắng 1-0 trong trận Le Classique (Kinh điển) lượt đi tại Ligue 1 vài tháng trước.

Rất khó để phủ nhận sự xao nhãng mà nhà vô địch châu Âu đã thể hiện trong thất bại này, trận đã được dời từ Chủ nhật sang thứ Hai do thời tiết xấu ở miền Nam nước Pháp, đồng nghĩa với việc PSG không thể tham dự lễ trao giải.

Ousmane Dembele, người đoạt Quả bóng Vàng, đã có mặt tại buổi lễ, cùng với Desire Doue và Joao Neves, những người đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Nhưng HLV Luis Enrique, người được vinh danh là HLV xuất sắc nhất, vẫn có mặt ở đó và chứng kiến Nayef Aguerd chọc thủng lưới PSG sau sai lầm của Lucas Chevalier.

Trước trận đấu này, PSG đã ghi bàn trong cả 23 trận sân khách gần nhất, nhưng họ đã không thể chuyển hóa sức ép trong hiệp 2 thành bàn thắng, chỉ đạt 0,7 bàn thắng kì vọng sau 12 lần dứt điểm.

Khi được hỏi liệu những cầu thủ được đề cử nhưng không thể tham dự Gala có bị xáo trộn tâm lý không, Luis Enrique đã phủ định: "Tôi không đồng ý. Chúng tôi đã pressing một cách xuất sắc, một cách đáng kinh ngạc. Điều chúng ta có thể chỉ trích là số lượng những sai lầm đơn giản mà đội đã mắc phải, quá nhiều đối với 1 trận đấu kiểu này".

Đó là trận thua đầu tiên của họ trên sân khách trước Marseille tại Ligue 1 kể từ năm 2011. Trong khi Marseille đã chấm dứt chuỗi 12 trận sân nhà không thắng trước PSG, khi để thua tới 9 trận và hòa 3 trận khác.

Siêu Cúp Pháp - 01h00, ngày 9/1, sân Jaber Al Ahmad, Paris St Germain – Marseille: Kinh điển không còn giá trị truyền thống - Ảnh 1.

PSG muốn khởi đầu năm mới bằng danh hiệu Siêu Cúp Pháp trong ngày đòi nợ Marseille

Bây giờ là một trận Le Classique khác, tại Kuwait, trong một sân đấu không có cổ động viên của bất kì đội nào hoặc khán giả trung lập, chỉ có những nhân viên phục vụ cho trận đấu này. De Zerbi luôn cảm thấy lo ngại khi phải đối mặt với PSG, bởi "đây không phải là một trận kinh điển vì chúng ta không thể so sánh ngân sách của 2 đội", theo tiêu chuẩn của ông.

Xét đến các vị trí đội hình, chắp vá là từ thích hợp để miêu tả Marseille, còn đội hình của PSG chắc chắn là hoàn chỉnh. Hiện tại, khoảng cách giữa 2 bên lớn đến mức nó thật sự không còn là Le Classique truyền thống.

Đối với PSG, Ligue 1 có thể chỉ là thứ yếu và phần lớn là như vậy. Đây là câu lạc bộ được duy trì bởi sự giàu có của chính họ và đến từ những thành tích ở đấu trường châu Âu, cũng như được thúc đẩy bởi những tham vọng lớn hơn.

Điều đó không có nghĩa là trận Le Classique hoàn toàn mất đi ý nghĩa hay sự căng thẳng, như trường hợp của Adrien Rabiot mùa hè năm ngoái đã cho thấy. Việc cầu thủ trưởng thành từ học viện PSG chuyển đến Marseille đã vấp phải sự phản đối gay gắt và sự trở lại sân Parc des Princes của anh được đánh dấu bằng một loạt biểu ngữ khủng khiếp.

Chiến thắng hồi đầu mùa là quan trọng về mặt tâm lý nhưng nó khó có thể thay đổi chỉ sau 1 trận. PSG đang hoạt động trong một hệ thống bóng đá có chất lượng khác biệt so với phần còn lại của bóng đá Pháp. Họ không chỉ giàu kinh nghiệm trong những trận đấu quan trọng mà còn rất thành công với cú ăn 6 mùa trước. Bây giờ là một khởi đầu mới của PSG ở mùa giải này và họ muốn giải quyết mọi khúc mắc đã có với Marseille bằng 1 danh hiệu ở Kuwait.


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm