Pastore và tham vọng của PSG

13/08/2011 11:44 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - “Cậu ấy chạm bóng như thể đã chơi 4-5 kỳ World Cup rồi vậy”. Trong tất cả những lời ca ngợi Javier Pastore, có lẽ câu trích dẫn của huyền thoại Diego Maradona nói lên nhiều nhất về gánh nặng kỳ vọng đối với ngôi sao vừa phá kỷ lục chuyển nhượng của Ligue 1 mọi thời đại.

Pastore đang phải chịu áp lực lớn - Ảnh Getty

Lớn lên ở Cordoba, Argentina, Javier đã trưởng thành tại lò đào tạo trẻ địa phương Talleres. Năm 17 tuổi, Pastore vẫn chưa đá trận chính thức nào tại Argentina, nhưng tiềm năng của anh rõ ràng tới mức anh đã có hai lần thử việc ở châu Âu, bao gồm một lần ở đội Ligue 1 St Etienne. Không hiểu vì lẽ gì, có lẽ là do cho rằng anh quá mỏng cơm, St Etienne đã từ chối Pastore. Chàng trai trẻ chuyển sang Villarreal và lại một lần nữa bị từ chối. Pastore đành trở về quê hương và chính thức nhà khởi nghiệp cùng Talleres.

Nhưng chẳng bao lâu sau, những đội bóng đó đã phải hối hận. Chủ tịch CLB Huracan, Carlos Babington, chỉ sau một trận xem trực tiếp Pastore chơi bóng, đã tìm cách có được chữ ký của anh bằng mọi giá, bất chấp tình trạng tài chính khá bi đát của CLB thành phố Buenos Aires. Chính ở Huracan, Pastore tìm thấy một HLV đóng vai trò quyết định trong sự trưởng thành của anh. Angel Cappa hiểu rõ lối chơi của cầu thủ trẻ và giao cho anh trọng trách dẫn dắt hàng tấn công dù Pastore mới 19 tuổi. Anh đã không phụ lại niềm tin đó khi tạo cảm hứng cho một mùa giải Clausura lịch sử với Huracan năm 2009. Đội bóng của Pastore chỉ để mất chức vô địch vào tay Velez trong ngày cuối cùng của mùa bóng.

Không có gì ngạc nhiên khi mùa giải sau đó, cái tên Pastore bắt đầu được nhắc đến ở M.U, Chelsea và Inter Milan. Tuy nhiên, tiền đạo Argentina muốn trước hết phát triển trọng vẹn các kỹ năng của mình thay vì phải ngồi chờ trên ghế dự bị. Tháng 7/2009, anh chuyển tới Palermo. Vài tháng đầu thực sự khó khăn dưới tay một HLV cực khó tính và chặt chẽ, Walter Zenga. Được đá chính ngay từ đầu, nhưng Pastore sẽ bị thay ra chỉ sau vài đường chuyền hỏng. Nhưng may mắn cho anh, và cho cả Pastore, không lâu sau đó Zenga bị thay bằng Delio Rossi. Trân trọng tuổi trẻ và dám để cầu thủ giỏi nhất của ông chơi tự do hết mức, Rossi đã giúp Pastore tỏa sáng rực rỡ.

Từ đầu năm 2010, anh đã là một trụ cột không thể thiếu ở Palermo, giúp đội bóng giành vị trí cao nhất lịch sử ở Serie A và cách suất dự Champions League chỉ 2 điểm. Nhờ thế, mùa hè năm 2010, anh đã có một chỗ trong đội hình đội tuyển Argentina của Maradona. Trở về từ Nam Phi, anh nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh của Palermo trong mùa giải tiếp theo và giành luôn giải Oscar của Calcio, giải thưởng dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa, vượt qua những cái tên đình đám như Mario Balotelli hay Alexander Pato.

Còn giờ đây, anh đã trở thành hợp đồng thứ 8, và quan trọng nhất, của PSG trong mùa hè này, khi đội bóng Pháp đang chuẩn bị cho một cuộc đổi đời chưa từng có sau khi sang tay những tỉ phú người Qatar. Với Pastore, PSG đã sở hữu một cầu thủ được so sánh với Kaka và Zinedine Zidane. Việc tiền đạo người Argentina lựa chọn CLB Ligue 1 thay vì chấp nhận những lời mời chào của những đội bóng lớn hơn như Real Madrid, Barcelona hay Chelsea khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng với Pastore, đó là một quyết định đúng đắn.

Mới 21 tuổi, anh vẫn còn  nhiều điều phải học hỏi, còn nhiều điểm có thể tiến bộ, chẳng hạn như sự hiệu quả trong dứt điểm, lối chơi đôi khi hơi rườm rà và những nỗ lực phòng ngự còn chưa đủ. Thế nên, PSG, một đội bóng sẽ lấy anh làm trung tâm, tại một giải đấu vừa sức như Ligue 1 và cơ hội được chơi ở Champions League sau mùa này đã tạo nên những điều kiện hoàn hảo cho cuộc phiêu lưu mới của Pastore.

86 PSG đã chi ra 86 triệu euro tính tới thời điểm này của kỳ chuyển nhượng mùa hè, với các hợp đồng mua về Javier Pastore (Palermo, 43 triệu euro), Mohamed Sissoko (Juventus, 7 triệu euro), Salvatore Sirigu (Palermo, 3,5 triệu euro), Blaize Matuidi (St Etienne, 10 triệu euro), Jeremy Menez (Roma, 8 triệu euro), Milan Bisevac (Valenciennes, 3,5 triệu euro), Kevin Gameiro (Lorient, 11 triệu euro) và Nicolas Douchez (Rennes, chuyển nhượng tự do).

Dự đoán cùng TT & VH

Ngày 14/8 00h00

Lorient - Bordeaux 1-2

Lyon - Ajaccio 3-0

Rennes - PSG 1-1

St Etienne - Nancy 2-1

Sochaux - Caen 1-0

Toulouse - Dijon 3-1

02h00 Valenciennes - Brest 2-1


Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm