Ligue 1 vẫn là một "bãi mìn"

08/08/2011 12:10 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Có 3/4 ông lớn đã "dính bom" ngay khi dò dẫm những bước đầu tiên ở Ligue 1 mùa này, và đội bóng giàu nhất giải là PSG thậm chí còn bỏ xác ngay trên sân nhà, trước các đối thủ hạng khá. Kết luận được rút ra: Ligue 1 vẫn đang là một "bãi mìn".

Bất ngờ bùng nổ ở Ligue 1 ngay vòng đầu tiên - Ảnh Getty

Bản hợp đồng trị giá lớn nhất trong lịch sử Ligue 1, Javier Pastore (43 triệu euro, vượt qua kỷ lục cũ 33,5 triệu của Nicolas Anelka sang chính PSG năm 2000 từ Real Madrid), vẫn chưa thể hoàn tất các thủ tục cuối cùng để ra sân ngày khai mạc cho PSG, nhưng HLV Antoine Kombouare cũng đã xếp 5 tân binh đá ngay từ đầu, trong đó có cả một cầu thủ từng ghi đến 22 bàn cho Lorient mùa bóng trước là Kevin Gameiro.

Nhưng tất cả những gì mà tiền đạo này làm được khi đứng trước khung thành đội bóng cũ chỉ là một cú sút sạt cột dọc từ ngoài vòng cấm. Và ở bàn thua duy nhất của PSG (Julien Quercia đệm bóng ở cự ly gần), thì trung vệ Milan Bisevac, cũng là một tân binh, đã mắc lỗi vị trí. Tiền đã không thể giúp PSG thoát khỏi cảnh dẫm phải "mìn", ngay trên Parc des Princes.

Marseille không có nhiều tiền như PSG, nhưng trên Velodrome, họ đã được bảo hiểm theo một cách khác. Lucho Gonzalez đã chơi một trận xuất thần trước Sochaux, điều hiếm hoi xảy ra ở mùa giải trước. Dưới sự che chắn hiệu quả của tân binh Alou Diarra, tiền vệ người Argentina được giải phóng hoàn toàn khỏi nhiệm vụ phòng thủ, phát huy tối đa khả năng giữ nhịp và đưa ra các phương án phát động tấn công, cũng như phản công. Lucho cũng chính là người đã mở tỉ số cho Marseille vào cuối hiệp một.

Sự xuất thần của Lucho đảm bảo cho đội bóng thành phố cảng kiểm soát bóng hoàn hảo ở trung tuyến và liên tục tạo ra cơ hội (58% thời lượng kiểm soát bóng, và 28 pha dứt điểm), nhưng hàng thủ ngây thơ đã khiến họ buộc phải chia điểm. Thậm chí, Marseille đã có thể thua, nếu không tận dụng thành công một tình huống bóng chết vào phút 74 (Remy đánh đầu sau quả phạt góc của Valbuena). Yếu tố sân nhà và phong độ cao nhất của "nhạc trưởng" cũng không thể là một sự đảm bảo chắc chắn cho Marseille.

Mùa bóng của sự cảnh giác

Tương tự, Lille chia điểm với Nancy sau một bàn phản lưới nhà của Frank Beria, trong bối cảnh đã thắng liên tiếp 6 trận đối đầu trước đó với chính đối thủ này. Đội bóng của Rudi Garcia vẫn trình diễn một lối chơi tấn công bắt mắt, với rất nhiều những pha phối hợp nhanh và chuyển hướng công kích liên tục, nhưng lối chơi đã ổn định trong 2 năm qua, và một lịch sử đối đầu ấn tượng cũng không thể giúp họ tránh được "bãi mìn".

"Ông lớn" duy nhất giành chiến thắng trong loạt trận thứ bảy là Lyon, nhưng họ đã nhận một lời cảnh báo rõ ràng ngay từ phút thứ 6, khi bị chính cầu thủ cũ Anthony Mounier chọc thủng lưới. Trong nỗ lực thoát hiểm điên cuồng ở những phút còn lại, đội bóng của HLV Remi Garde đã lội ngược dòng thắng lại 3-1, nhưng các CĐV của họ cũng không ít lần phải thót tim trước những pha phản công sắc sảo của đội chủ nhà. Họ cũng đã dẫm phải "mìn", nhưng may mắn "thoát chết".

Chỉ một trên 4 đội lớn thoát hiểm khi đối đầu với các đối thủ dưới cơ, xác suất ấy là quá nhỏ nhoi và đó là minh chứng cho thấy rằng Ligue 1 vẫn là một trong những nơi tiềm ẩn nhiều bất ngờ nhất ở châu Âu. Mùa giải điên rồ vừa qua là một trải nghiệm không dễ chịu đối với các ứng viên vô địch, nhưng vòng đấu đầu tiên của mùa bóng này cho thấy rằng những bài học đã rút tỉa, và những nỗ lực sửa chữa trong mùa Hè của họ vẫn chưa thấm vào đâu.

Mùa bóng tới "hứa hẹn" tiếp tục diễn ra theo chiều hướng các ông lớn sẽ tiến lên mà đôi khi chẳng biết dưới chân họ có gì, một khi những chú "ngựa ô" ngày một tinh ranh hơn và chơi khó chịu hơn. Lorient đã đánh bại PSG chỉ bằng một tình huống bóng chết. Nancy buộc Lille phải phạm sai lầm và đá phản lưới nhà, còn Marseille bị hành hạ bởi những pha phản công tinh quái của Lille.

Hạn chế tất cả những nguy cơ vấp ngã có thể xảy ra như thế đòi hỏi một sự tỉ mỉ và thận trọng hơn từ các ứng viên vô địch, chứ không phải tiền, ngôi sao, hay bất gì thứ xa xỉ tương tự. Mùa bóng tới là mùa bóng của sự cảnh giác.

Họ đã nói

HLV Rudi Garcia (Lille): "Chúng tôi phải cải thiện khả năng dứt điểm, và cả các tình huống bóng chết nữa. Nhưng tôi nghĩ đội bóng đang đi đúng hướng: Chúng tôi đã sút đến 18 quả, dù đối thủ chơi đổ bê tông, và đó là tín hiệu tích cực"

HLV Didier Deschamps (Marseille): "Tôi nghĩ chúng tôi đã làm tất cả những gì phải làm, đặc biệt là trong hiệp một. Nhưng nhìn chung, cả đội đã chơi không tốt, và lơi lỏng trong phòng ngự"

HLV Antoine Kombouare (PSG): "Thất bại này thực sự là một nỗi thất vọng lớn. Mắc quá nhiều sai lầm ở hàng thủ, chúng tôi đã tạo cho Lorient sự tự tin. Tôi hài lòng với những gì cả đội thể hiện trong hiệp hai, nhưng khi ấy thì chúng tôi lại thiếu may mắn"

HLV Remi Garde (Lyon): "Chiến thắng này cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, và thật tuyệt vời khi khởi đầu tốt giữa một loạt các ứng viên vô địch. Vẫn còn xa mới đạt đến độ hoàn hảo, nhưng chúng tôi đã chơi với cảm hứng rất tốt".


Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm