PSG, Montpellier, Lille cùng thắng: Cổ tích ở cao trào

09/05/2012 14:27 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Montpellier vẫn chưa muốn viết đoạn kết cho câu chuyện cổ tích của mình và tấm thẻ đỏ của Belhanda cùng quả penalty hỏng của Camara hôm 1/5 chỉ càng gia tăng độ li kỳ trong cốt truyện. Đêm thứ Ba, một chặng đường gian nan nữa đã được thầy trò Rene Girard chinh phục.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Cuộc đua VĐ Ligue 1 đang hồi gay cấn - Ảnh Getty

PSG đã chơi một thứ bóng đá đẹp mắt nhất mùa giải này trong 80 phút cuối ở Valenciennes và trở lại ngôi đầu Ligue 1. Nhưng Montpellier mới là những người có quyền tự quyết, và đã không lùi bước khi đối diện với vận mệnh của mình. Người Paris chờ đợi Rennes sẽ chặn bước Montpellier, với cơ sở là “La Paillade” chỉ thắng ở 7/17 trận sân khách trước đó. Nhưng họ đã phải thất vọng. Những rắc rối liên quan đến Belhanda và trận hòa Evian đã được “trả lời trên sân cỏ”, như lời của HLV Girard. Thiếu Belhanda thì đã có Cabella, người đã tạo ra sự khác biệt trong một ngày Montpellier không chơi bùng nổ, với một cú chạm đưa bóng đến cho Camara lập công và một cú sút bóng dội cột bật tay thủ thành Costil vào lưới.

36 vòng đấu đã đi qua và đã đến lúc cần phải có một quan niệm chính xác về Montpellier. Đó không chỉ dừng lại ở một hiện tượng hay một chú ngựa ô mà là một đội bóng được xây dựng trên nền tảng vững chắc và có đủ sức mạnh cho một cuộc đua đường trường. Nền tảng của đội bóng nhà nghèo này là những cầu thủ trẻ diện “cây nhà lá vườn” (Cabella, Belhanda, Yanga-Mbiwa…) cùng những gương mặt nổi trội nhưng giá rẻ được đưa về từ Ligue 2 (Bedimo, Giroud) và những món hàng tưởng như đã bỏ đi nhưng vẫn hữu dụng (Camara, Hilton…) Rene Girard, từng có 10 năm làm việc cùng các đội tuyển trẻ Pháp, đã đào tạo ra những con người diện đầu tiên, nâng tầm cho đối tượng thứ 2, giúp nhóm thứ 3 phát huy hết khả năng và phối kết hợp tất cả thành một thể thống nhất. Chiến thắng từ đó mà đến!

Cổ tích cao trào

PSG, Montpellier, Lille cùng thắng ở vòng 36 và kết quả này giúp cả 3 chắc chắn giành vé Champions League. Nhưng cuộc đua vô địch vẫn chưa ngã ngũ mà ngược lại, đang ở đỉnh cao trào. Montpellier sẽ tiếp Lille ở vòng đấu tới và nó xứng đáng là “chung kết” của mùa giải.

Trong một mùa giải mà những tên tuổi Lyon, Marseille, Bordeaux đều gây thất vọng thì Montpellier và Lille, những đội bóng có ngân sách eo hẹp và lực lượng hạn chế đã trở thành lá cờ đầu của bóng đá Pháp và giữ lại cho Ligue 1 sự lãng mạn trước sự xâm lấn của hơi hướng ngoại lai. Rene Girard, một mẫu hình Arsene Wenger mới. Rudi Garcia, người đàn ông mang dòng máu TBN luôn đeo đuổi phong cách tấn công quyến rũ. Họ sẽ gặp nhau trong trận đấu rất được chờ đợi ở vòng 37. Giroud, chân sút hay nhất sẽ so tài cùng Hazard, cầu thủ đáng xem nhất Ligue 1. Bữa tiệc sẽ còn hoàn hảo nữa nếu Belhanda thoát án phạt bổ sung và trở lại ở Mosson.

Kết quả vòng 36

Evian - Ajaccio 2-1

Lyon - Brest 1-1

Valenciennes - PSG 3-4

Auxerre - Bordeaux 2-4

Lille - Caen 3-0

Lorient - Dijon 0-0

St. Etienne - Marseille 0-0

Sochaux - Nancy 1-0

Toulouse - Nice 0-0

Rennes - Montpellier 0-2

Lịch thi đấu vòng 37

Thứ Hai (14/05) 02h00: PSG - Rennes (1-1), Nice - Evian (0-1), Nancy - St.Etienne (0-1), Montpellier - Lille (1-0), Marseille - Auxerre (2-2), Dijon - Toulouse (0-2), Caen - Sochaux (2-1), Brest - Valenciennes (0-0), Bordeaux - Lorient (1-1), Ajaccio - Lyon (1-1) *Trong ngoặc là kết quả lượt đi

Chân sút hàng đầu

21 bàn - Olivier Giroud (Montpellier)

18 bàn - Nene (PSG)

17 bàn - Eden Hazard (Lille)

Con số

2.48 Lần đầu tiên sau 17 năm Ligue 1 mới đạt hiệu suất ghi bàn cao đến thế: 2.48 bàn/trận.

3 3 đội bóng cùng tranh chức vô địch trong 2 vòng đấu cuối, đây là kịch bản chưa từng thấy từ mùa 2003-04. Năm ấy, Lyon sau vòng 36 hơn Monaco và PSG lần lượt 4 và 6 điểm.

1.600.000 Đó là số tiền (tính bằng euro) mà St.Etienne đòi Lyon bồi thường sau khi 8 cầu thủ của họ hát lăng mạ St.Etienne (200.000 euro mỗi người).


Hoài Trinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm