PSG vào tứ kết Champions League: Ancelotti vẫn là cáo già tại châu Âu

08/03/2013 07:23 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Nhờ kinh nghiệm dạn dày của HLV Carlo Ancelotti tại đấu trường châu lục, PSG đã lần đầu tiên lọt vào tứ kết sau 18 năm chờ đợi.

Trước trận lượt về với Valencia, PSG đã cho rằng mình thích hợp với Champions League hơn Ligue 1 và quả thực, HLV Carlo Ancelotti đã cho thấy tại đấu trường châu lục, ít người có thể vượt qua được mình.

Với Ancelotti, PSG đang tái hiện lại mùa 1994-95 hoàng kim.

Bậc thầy tại Champions League

Trước “Bầy dơi”, ông thầy người Italia đã bất ngờ sử dụng sơ đồ 4-3-3 với tiền vệ trung tâm Clement Chantome đảm trách nhiệm vụ thu hồi bóng cùng Blaise Matuidi. Chantome đã không phụ lòng ông thầy khi thi đấu rất năng nổ, thắng tới 67% các cuộc đấu tay đôi, khiến Valencia gần như không tạo được cơ hội nguy hiểm rõ rệt.

Khi Valencia may mắn có bàn mở tỷ số (cú sút của Jonas đập người Alex đổi hướng), HLV Ancelotti ngay lập tức đưa Kevin Gameiro vào sân và tiền đạo người Pháp nhanh chóng tạo nên sự khác biệt. Phút 66, Gameiro cướp được bóng từ giữa sân rồi lao lên như tên bắn trước khi dọn cỗ cho Ezequiel Lavezzi gỡ hòa. Sau bàn thắng này, PSG đã thi đấu khởi sắc trở lại, bảo toàn được tỷ số 1-1, lần đầu giành vé vào tứ kết kể từ mùa 1994-1995, giai đoạn đội bóng thủ đô sở hữu hàng loạt hảo thủ như George Weah, Rai, hay David Ginola.

Với Ancelotti, nhà cầm quân này đã trở thành người thứ 2 (sau Jose Mourinho) đưa 4 đội bóng khác nhau (Juventus, Milan, Chelsea, PSG) vào tới tứ kết Champions League. So với người đồng hương Roberto Mancini, Ancelotti cho thấy mình ở đẳng cấp cao hơn một bậc. Đã dẫn dắt Manchester City được hơn 3 năm, lại sở hữu lực lượng mạnh hơn nhưng Mancini chưa thể giúp đội nhà vượt qua được vòng bảng. Còn Ancelotti chỉ cần hơn một năm đã tạo nên được một PSG tương đối cá tính tại đấu trường châu lục (6 trận gần đây bất bại trong đó thắng tới 5).

Tiếp bước thế hệ vàng 1994-95

Với những màn trình diễn ấn tượng hiện nay, PSG của Ancelotti được kỳ vọng sẽ đạt được những thành tích vẻ vang như lớp đàn anh 18 năm trước. Mùa 1994-1995, PSG với thế hệ vàng gồm Weah, Rai hay Ginola đã vượt qua được những tên tuổi lớn như Bayern (vòng bảng) hay Barcelona (tứ kết) để vào nhóm 4 đội mạnh nhất. Chỉ tới bán kết, PSG của Luis Fernandez mới chịu dừng bước trước AC Milan khi đó quá mạnh với những tên tuổi lẫy lừng như Ruud Gullit, Paolo Maldini, Franco Baresi hay Zvonimir Boban.

PSG hiện nay chưa có lối chơi nhuần nhuyễn, chưa có sự đoàn kết như 18 năm trước nhưng bù lại, sở hữu nhiều lợi thế khác để tin rằng có thể tiến xa. Thứ nhất, PSG có một HLV cáo già, quá am hiểu Champions League. Nhờ sự tổ chức khôn ngoan của Ancelotti, PSG mới sảy chân một lần tại Champions League mùa này. Thứ hai, đội bóng thủ đô đang sở hữu nhiều nhân tố có thể thay đổi cục diện trận đấu như Ibrahimovic, Lavezzi, Lucas Moura hay Javier Pastore. Chỉ cần những ngôi sao này bất ngờ lóe sáng, PSG có thể mơ tới chuyện tiến xa.

Dĩ nhiên phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn đang chờ PSG. Tại tứ kết, PSG hứa hẹn sẽ phải gặp những đối thủ rất khó chịu, ở đẳng cấp cao hơn hẳn chứ không phải dưới tầm như thời gian trước. Về sức lực, HLV Ancelotti cũng phải thừa nhận PSG chưa chắc sẽ đủ sức: “Sẽ rất khó giành chức vô địch Champions League. Chúng tôi không thể dành hết sức cho đấu trường châu Âu bởi đang phải chia sức cho 3 mặt trận". Chưa biết PSG có thể tiến xa tới đâu nhưng dẫu sao, việc lọt vào được tứ kết đã là một thành công đáng khen ngợi. Đây là tiền đề vững chắc để PSG có thể tự tin trên con đường chinh phục châu Âu.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm