Phóng sự ảnh từ Fanzone Kiev: Kiev đã sẵn sàng cho cuộc vui

07/06/2012 00:13 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH Online) - Khi giờ G gần điểm, thì Kiev, thủ đô của nước đồng đăng cai EURO 2012, với những trận đấu quan trọng của giải, trong đó có trận chung kết, đang nóng lên từng giờ.

Dù trận đấu đầu tiên ở Kiev diễn ra mấy ngày sau trận khai mạc, nhưng công tác tổ chức và chuẩn bị an ninh cho giải đang được thực hiện rất gắt gao. Phóng viên của TTXVN đã có mặt ở fanzone Kiev, một trong những nơi do UEFA tổ chức nhằm tập trung đông đảo cổ động viên đến đây nhằm cổ vũ cho đội của mình, với các màn hình lớn cùng với các hoạt động giải trí sinh động.

Khreshatyk, nơi đặt fanzone này, nằm ở ngay trung tâm Kiev và là một trong những khu lớn nhất, giàu nét văn hóa nhất của Kiev. Đây cũng là nơi vui chơi giải trí của đông đảo nhân dân thành phố. UEFA và nước chủ nhà hy vọng đây sẽ là một nơi sôi động nhất của EURO lần này trên đất Ukraina.


Khu trung tâm của Fanzone Kiev, với màn hình lớn để theo dõi tất cả các trận đấu của EURO 2012,

với một sân khấu ca nhạc lớn và quán giải khát có thể phục vụ cùng lúc 30 nghìn fan. Theo tính toán, Fanzone Kiev có thể đón 50 nghìn fan trong một ngày.


Các công tác hoàn thiện fanzone vẫn đang được tiến hành


Quả bóng lớn do hãng Adidas lắp đặt ở một đầu khu Khreshatyk trong dịp EURO này


Một số toilet công cộng có thu tiền được lắp đặt ở ngoài khu Khreshtyk được sơn thêm quả bóng EURO



 Một số hãng truyền thông lớn đã bắt đầu đưa phóng viên đến khu vực này để đưa tin về EURO.


Do giá khách sạn ở Kiev quá cao, một số người đã quảng cáo cho thuê căn hộ của mình cho người hâm mộ đến xem các trận đấu ở Kiev.


Một số dịch vụ ăn theo bắt đầu mọc lên



Cảnh sát luôn có mặt ở đây để bảo đảm an toàn cho các cổ động viên và du khách. Người ta đã cảnh báo,

rằng nạn móc túi và cướp vặt có thể sẽ tăng lên đáng kể trong thời gian EURO



Một phụ nữ đang gọi điện ngay trên con đường vào fanzone



Các bạn sinh viên Nhạc viện Kiev tranh thủ trổ tài kiếm tiền trong dịp EURO



Nhưng cuộc sống thường ngày vẫn không có gì thay đổi với những người phụ nữ bán đồ cũ này, dù có EURO hay không

 
Anh Ngọc (từ Kiev)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm