Hành tinh bóng đá

Primera Liga: Valencia bế tắc về tiền bạc

03/08/2008 17:08 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Giữa lời nói và hành động của các ông chủ ở Valencia có một khoảng cách xa vời vợi. Biểu hiện đầu tiên của sự bế tắc về tiền bạc ở đội bóng này là việc Valencia không thể nào dứt điểm được vụ mua thủ môn Moya từ Mallorca, dù chênh lệch về đề nghị của họ (6 triệu) và yêu cầu của Mallorca (8 triệu) chỉ vỏn vẹn có 2 triệu euro. Sau khi những gợi ý các thêm một vài cầu thủ, trong đó có David Navarro và Sisi, bị từ chối, Valencia đang tính tới phương án tấn công vào thị trường Nam Mỹ để tìm kiếm những thủ môn có giá cả phải chăng hơn.
 
Joaquin có thể trở lại Betis

Cũng trong ngày hôm qua, Valencia đã khởi động lại chiến dịch bán tống bán tháo cầu thủ để giảm quỹ lương, mở đầu bằng sự ra đi của tiền vệ Sisi, sang Recreativo. Sisi, năm nay 22 tuổi và từng có một bảng thành tích rất đáng tự hào trong màu áo các đội U của TBN, được xem là sự thay thế về lâu dài cho Vicente bên cánh trái. Được biết, số tiền mà Valencia thu được từ vụ bán Sisi là... 700.000 euro. Dù vậy, sau Sisi, chắc chắn sẽ vẫn còn nhiều tài năng nữa bị bán khỏi Mestalla với những mức giá rẻ mạt còn hơn thế.

Một thông tin bất ngờ khác là việc cả Betis lẫn Valencia đều thừa nhận khả năng Joaquin trở lại sân Ruiz de Lopera trong thời gian tới. Theo Lopera, hiện Valencia đang nợ Betis một khoản tiền lên tới 18 triệu euro, chính là số tiền còn thiếu từ vụ chuyển nhượng Joaquin từ Betis sang Valencia 2 năm trước (Valencia chỉ mới trả được 7 trong tổng số 25 triệu). Nếu Joaquin trở lại Betis, Valencia sẽ không nhận được bất kỳ một xu nào.

V.C

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm