Thành công của bóng đá Pháp ở Champions League: Bình thường và bất thường

19/03/2015 07:03 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ một tuần sau khi PSG lấy vé tứ kết Champions League trong cuộc đấu nghẹt thở với Chelsea, Monaco nín thở nhận vé thứ hai cho Ligue 1 trước sự bực bội của Arsenal.

1. Wenger có thể hơi quá lời nhưng ông cũng có lý khi nói rằng “Monaco không xứng đáng đi tiếp”. Đúng là Monaco đã không thể hiện một tinh thần “chơi bóng” đúng nghĩa khi họ đã có lợi thế quá lớn từ lượt đi nhưng có lẽ, Wenger nên hiểu rằng đã vào một cuộc chơi thì phải chấp nhận luật chơi và luật chơi của knock-out Champions League là có lượt đi, lượt về. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, Wenger nên tự trách mình trước khi đã thua một trận đầy ngớ ngẩn ở Emirates hơn nửa tháng trước.

Với việc Monaco có vé tứ kết đầu tiên sau 11 mùa, Ligue 1 cũng có lần thứ hai góp mặt tới 2 đại diện ở tứ kết Champions League kể từ đầu thế kỷ 21 tới giờ. Và lần này khác hẳn với lần Lyon và Bordeaux đụng nhau tại tứ kết mùa 2009-10 bởi về thế và lực của hai đại diện Ligue 1 hôm nay đều đáng gờm hơn. Việc cả Monaco lẫn PSG giành vé nhờ trận quyết định trên sân khách càng củng cố hơn cái đánh giá về “thế” và “lực” của họ. Và nhiều khả năng, Ligue 1 sẽ tạo bất ngờ lớn ở đấu trường Champions League năm nay khi phần còn lại của cuộc đấu thực ra cũng không nổi trội hơn họ quá nhiều. Câu hỏi đặt ra lúc này chính là sự góp mặt đó thực ra có bất thường không?

2. Hoàn toàn bất thường nếu nhìn vào hoàn cảnh của Monaco hiện tại. Không ai nghĩ họ sẽ làm được gì đó ở Champions League vào lúc khởi đầu mùa giải. Họ đẩy những ngôi sao tốt nhất như Rodriguez, Falcao (cho mượn) và thậm chí còn chơi khá bết bát tại Ligue 1 ở giai đoạn đầu mùa. Một đội bóng như vậy khó có thể giành được niềm tin ở giới chuyên môn, nhất là khi ông chủ không đầu tư mạnh tay như mùa trước và cũng không mời về sân Louis II một HLV tên tuổi sáng giá. Monaco khiến người ta nghĩ rằng họ chọn con đường “đầu cơ cầu thủ ngôi sao” chứ không phải góp mặt để cạnh tranh một danh hiệu cụ thể. Nhưng họ đã vượt qua mọi ngờ vực bằng một chuỗi trận phong độ ổn định kể từ mùa Đông 2014 và cơ bản nhất, họ được chọn một lá thăm quá ổn là Arsenal, đội bóng thường có mục tiêu duy nhất mỗi mùa bóng là lọt Top 4 Premier League và đoạt được FA Cup hay Cúp Liên đoàn thì càng tốt.

Nhưng mọi thứ cũng hoàn toàn bình thường nếu nhìn vào những gì PSG đã làm. Họ xứng đáng vào sâu hơn tứ kết với tất cả những đầu tư, nỗ lực mà họ đã bỏ ra mấy mùa bóng vừa qua. Cách đây 2 năm, PSG lẽ ra đã có thể là đối thủ của Bayern Munich ở bán kết nếu Pastore dứt điểm chính xác hơn trên sân Camp Nou. Còn ở mùa trước, Chelsea cũng phải đợi đến những phút cuối mới may mắn vượt qua PSG. Như vậy, chuyện có mặt ở tứ kết Champions League có vẻ như đã là điều thường tình của PSG. Thế nên mới có thông tin, nếu Blanc không đưa PSG vào được tới vòng này, ông sẽ bị chủ sân Parc des Princes “trảm sớm”.

3. Bóng đá là vậy, cũng giống như cuộc đời vốn dĩ chẳng có gì thường hằng, có những bất thường rồi sẽ trở nên bình thường. Premier League không thể thống trị tứ kết Champions League mãi; Barca cũng không thể là nhà vô địch Champions League quen thuộc; Real Madrid rồi cũng có lúc trở thành một đội bóng không khó bị đánh bại ở Champions League. Điều gì cũng có thể xảy ra, và rồi cũng sẽ có thể thay đổi bất ngờ. Thế nên, chúng ta hãy quen dần đi với việc Ligue 1 sẽ có tiếng nói trọng lượng thực sự ở Champions League.

Người Pháp tất nhiên rất muốn điều đó xảy ra. Và Platini lại còn càng mong muốn thế hơn…

Kết quả lượt về vòng 1/8 Champions League 

Real Madrid – Schalke: 3-4 (Tổng tỉ số: 5-4) 

Porto – Basel: 4-0 (5-1) 

Chelsea – PSG: 2-2 (3-3) 

Bayern Munich – Shakhtar Donetsk: 7-0 (7-0) 

Atletico Madrid – Bayer Leverkusen: 1-0 (1-1. Pen: 3-2) 

Monaco – Arsenal: 0-2 (3-3) 

Barcelona – Manchester City: 1-0 (3-1) 

Borussia Dortmund – Juventus: 0-3 (1-5) 

Các đội đi tiếp vào tứ kết (in đậm): Real Madrid, Porto, PSG, Bayern Munich, Atletico Madrid, Monaco, Barcelona, Juventus. 

* Lễ bốc thăm chia cặp đấu vòng tứ kết sẽ được tổ chức vào ngày 20/03. Lượt đi sẽ đá vào ngày 14 và 15/4. Lượt về đá vào ngày 21 và 22/4. 

* Ở vòng tứ kết, không có luật chọn hạt giống. Các đội đã cùng bảng trước đó và cùng thuộc Liên đoàn bóng đá 1 quốc gia có thể gặp nhau.


Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm