Có thể cho Arsenal vào danh sách ứng cử viên là một đánh giá... quá cao với các pháo thủ. Sau 5 mùa trắng tay ở Premier League cộng thêm dấu hiệu cứ yếu dần đều, người ta cho rằng cuộc đua năm nay với thầy trò Arsene Wenger sẽ không phải hướng tới vinh quang mà là cố thủ vị trí trong top 4 trước thách thức từ Man. City. Song trước khi trái bóng lăn, có lẽ vẫn cần đặt Arsenal vào “tứ đại gia” truyền thống này, một “tứ đại gia” đều đang hứa hẹn sẽ đưa ra hình ảnh mới mẻ về con người cũng như lối chơi.

M.U: Những mối liên kết kép
Khi Sir Alex thừa nhận rằng Ronaldo là không thể thay thế, điều đó đồng nghĩa M.U sẽ tạm biệt với sơ đồ 4-3-3 năm ngoái được vận dụng để khai thác tối đa tài năng của số 7. Chiếc áo đó giờ Owen mặc, nhưng lão tướng này sẽ chỉ đóng vai trò dự bị mà thôi. Không nói nhiều về chiến thuật cho mùa giải mới song Sir Alex cũng hé lộ đôi chút khi trả lời họp báo ở Malaysia trong chuyến du đấu Hè vừa qua rằng M.U 2009-2010 sẽ “rắn chắc hơn ở hàng tiền vệ” và mang “hình dáng khác”.
Chính sách luân phiên áp dụng trong mùa giải dài đằng đẵng kéo lê sang cả…Nhật Bản vừa qua sẽ là canh bạc nguy hiểm. Cuộc sống sau Ronaldo sẽ bắt đầu với M.U bằng việc xác định một bộ khung quen thuộc và xây dựng đội hình xoay quanh những mối liên kết này. Đầu tiên là bộ đôi trên hàng công. Việc hiếm khi sử dụng Owen đá cặp cùng Wayne Rooney trong các trận du đấu (ngoại trừ trận gặp Valencia) cộng thêm tuyên bố chỉ sử dụng Owen “ra sân 10 ngày một lần” cho thấy rõ ràng Sir Alex đang muốn hình thành cặp Rooney-Dimitar Berbatov với tiền đạo người Bulgari chơi cao hơn như một trung phong.
Cặp tiền vệ trung tâm khó đoán hơn. Sir Alex sẽ nhìn lại thất bại cay đắng trong trận CK Champions League vừa qua để rút ra bài học. Những điểm chính là: Anderson chưa đủ tầm, rất cần một Owen Hargreaves bình phục, Darren Fletcher có vai trò ngày càng đáng kể và đặc biệt là sự hoàn hảo của cặp Xavi-Iniesta cho thấy sức mạnh quan trọng khi một bộ đôi được kết hợp gắn bó với nhau. Sir Alex sẽ chọn bộ đôi nào? Khu vực này đang vừa thừa vừa thiếu. Đông người song lại ít sự kết hợp thân thiết khi vài năm qua, họ theo đuổi chính sách luân phiên. Cho dù Sir Alex có thể không lập ra một cặp tiền vệ “số 1” nhưng lợi ích của một “đôi bạn cùng tiến” vẫn đáng để ông suy nghĩ về những công thức cố định như Fletcher-Carrick, Hargreaves-Anderson hay Gibson với Ryan Giggs hoặc Paul Scholes. Giải quyết bài toán này sẽ mang ý nghĩa sống còn cho M.U bởi đây là khu vực họ đang yếu nhất, yếu không chỉ sau khi Ronaldo ra đi mà yếu từ khi không còn cặp Scholes-Roy Keane.
Trong sự trở lại của 4-4-2 truyền thống, M.U sẽ bao gồm những cặp đôi như vậy: 2 tiền đạo, 2 tiền vệ cánh hỗ trợ tấn công, 2 tiền vệ trung tâm bao quát giữa hàng công với hàng thủ. Hình ảnh hàng thủ vẫn sẽ quen thuộc và không cần bàn khi Rio Ferdinand cùng Nemanja Vidic là mối liên kết kép đáng giá nhất của bóng đá châu Âu hiện nay trong phòng ngự. So với thời còn Ronaldo, M.U sẽ không tìm cách bay bằng những đôi cánh nữa. Cánh trái với Obertan vắng mặt đến tháng 10 sẽ thuộc về hoặc Nani, Zoran Tosic hoặc Park Ji-sung. Cánh phải sẽ là tân binh Antonio Valencia. Khó chờ đợi nhiều bàn thắng đến từ họ nhưng có thể chờ đợi nhiều đường chuyền, nhiều sự hỗ trợ hơn cho hàng thủ.
Chelsea: “Kim cương” liệu có lấp lánh?
So với những “đại gia”, cái được lớn nhất của Chelsea trong mùa giải này là họ không bị mất trụ cột nào thậm chí còn bổ sung thêm được Zhirkov khá triển vọng. Nhưng chính Chelsea lại là cái tên hứa hẹn nhiều thay đổi nhất trong lối chơi bởi họ có một ông thầy mới, Ancelotti. Một ông thầy mới luôn đi kèm với một phong cách mới. Chẳng ai muốn chỉ làm công việc đơn giản là nói với các cầu thủ: “Cứ chơi như cũ nhé”. Nhất là khi ngồi trên một chiếc ghế nóng như ở Stamford Bridge. Ancelotti đang hướng rõ rệt Chelsea theo mô hình “kim cương” ở hàng tiền vệ 4-1-2-1-2, công thức sở trường của ông tại AC Milan.
Đây có thực sự là một cuộc cách mạng không? Đã có không ít tranh luận về vị trí quan trọng nhất, cao nhất trong hàng tiền vệ này là Frank Lampard. Nhưng thực tế, từ lâu Lampard đã chơi như vậy. Dưới thời HLV nào, anh cũng được cấp phép hoạt động thoải mái và luôn lao lên tấn công mỗi khi có thể. Định lại vị trí của Lampard dường như chỉ càng làm anh “cứng” hơn như đã thể hiện trong trận Community Shield vừa qua mà thôi.
Vị trí thấp nhất trong hình thoi này, “tuần tiễu” trước hàng phòng ngự 4 người có thể thuộc về Mikel. Nhưng nhiều câu hỏi còn đặt ra về vai trò của Michael Ballack và Michael Essien. Khi Lampard chắc chắn là cái tên chính, Ballack đang hướng tới việc trở thành cầu thủ dự bị được…trả lương cao nhất thế giới! Trong khi đó, Essien có thể khởi đầu mùa giải ở vị trí cánh phải. Đây là khu vực sẽ đòi hỏi nhiều thể lực lẫn sức mạnh và nó phù hợp với Essien. Tuy nhiên vẫn còn khả năng Essien được giữ vị trí chốt chặn thay cho Obi. Còn Deco thì nằm ngoài tầm quan sát của Ancelotti! Vị trí tiền vệ phải sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Florent Malouda và Zhirkov. Một khi bình phục chấn thương đầu gối, Joe Cole sẽ là một ứng cử viên nữa của chỗ này cho dù Ancelotti dường như sẽ coi anh là một thay thế cho vai trò Lampard.
Theo Ancelotti, sở dĩ ông áp dụng 4-1-2-1-2 vào Chelsea là nhằm khai thác tối đa được đội ngũ tiền vệ đông đảo mà “họ có thể thay đổi vị trí không khó khăn gì”. Nhưng ai cũng rõ, HLV nào cũng muốn sử dụng công thức quen thuộc nhất với mình. Vấn đề của Ancelotti là ở AC Milan, ông hiểu rõ từng vị trí sau nhiều năm gắn bó. Ở Chelsea, câu chuyện mới chỉ là vài tháng. 4-1-2-1-2 được xem là một chiến thuật rất hiệu quả, nhưng nó cũng có thể là cái bẫy chết người nếu các vị trí quan trọng không tròn vai, không phối hợp nhịp nhàng. Một vấn đề của 4-1-2-1-2 là nó đòi hỏi phải có cặp tiền đạo ăn ý trong khi sự phối hợp giữa Nicolas Anelka và Didier Drogba là dấu hỏi từ thời Phil Scolari. Luôn “tốn” hai chân sút đúng nghĩa như thế song Chelsea lại không có kho dồi dào mà ngoài Salomon Kalou chỉ còn cái tên hoàn toàn chưa chứng tỏ được gì Daniel Sturridge.
Sau chiến thắng đầu tay trước M.U ở Community Shield, “kim cương” của Chelsea đang hứa hẹn lấp lánh. Nhưng lật ngược vấn đề là khi nó xỉn màu, liệu Ancelotti có phương án B hay không? Dường như là không. Trong những chuyến du đấu tại Mỹ vừa qua, Chelsea không chỉ xài “kim cương” mọi trận mà thậm chí còn không thử nghiệm nhiều trong tập luyện. Hãy chờ xem liệu “kim cương” có thực sự là mãi mãi…
|
Chuyển nhượng mùa Hè M.U * Đến: Antonio Valencia (Wigan - 16 triệu bảng), Michael Owen (Newcastle - CNTD), Gabriel Obertan (Bordeaux - không tiết lộ). * Đi: Cristiano Ronaldo (Real Madrid - 80 triệu), Fraizer Campbell (Sunderland - 3,5 triệu), Carlos Tevez (Man. City - hết hợp đồng cho mượn). Chelsea * Đến: Daniel Sturridge (Man. City - chưa công bố), Yuri Zhirkov (CSKA Moskva, 18 triệu). * Đi: Franco Di Santo (Blackburn - cho mượn), Ben Sahar (Espanyol - 1 triệu). |