Thể thao

Premier League nên kiểm duyệt hay định hướng Twitter?

07/08/2011 14:31 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Newcastle vừa giới thiệu bộ quy chuẩn hành xử cho các cầu thủ sau khi gặp rắc rối với Joey Barton trên Twitter. Nhiều CLB khác của Premier League hoặc kiểm duyệt, hoặc định hướng, hoặc cả hai, đối với việc sử dụng mạng xã hội Twitter của các cầu thủ.

Khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố ngày thứ Ba rằng quốc hội nước này đã đạt được thỏa thuận nâng mức trần nợ công, ông cảm ơn người dân Mỹ vì “tất cả những tin nhắn của các bạn trên Twitter”. Trong suốt cuộc mặc cả suýt nữa đã không tìm được lối thoát và đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới vào cảnh vỡ nợ, ông Obama dùng tài khoản Twitter @barackobama của mình để kêu gọi cử tri gửi tin nhắn tới những nghị sĩ Cộng hòa ở địa phương họ hòng gây thêm sức ép để các bên đạt đến sự thỏa hiệp. Tuy nhiên, ở vùng Tyneside, có một nhà lãnh đạo khác, Alan Pardew, không ưu ái Twitter đến thế.

Newcastle gặp rắc rối với Joey Barton (phải)trên Twitter- Ảnh Getty

HLV Newcastle và ban lãnh đạo đội bóng đã hết sức bực tức trước cuộc nổi loạn mà tiền vệ Barton tiến hành trên trang Twitter với những tin nhắn ngang nhiên thách thức CLB, cáo buộc ban lãnh đạo dối trá và khẳng định anh sẽ ra đi. “Có lẽ nếu không có Twitter và kiểu truyền thông trực tiếp này, tôi và Joey đã có thể giải quyết với nhau vào sáng thứ Hai trong văn phòng đội bóng”, Pardew ngán ngẩm nói vào ngày thứ Năm. “Chúng tôi đã gặp vấn đề với Twitter và sẽ phải tự giải quyết nó. Cho tới giờ Premier League không có luật lệ gì giúp chúng tôi cả”.

Ban tổ chức giải Ngoại hạng đã quyết định giữ một lập trường không can thiệp đối với những tin nhắn trên các trang mạng xã hội, dù cũng có đưa ra cảnh báo với các CLB thành viên. Giám đốc điều hành Premier League Richard Scudamore nói: “Twitter rất lý thú, tôi khuyến khích mọi người sử dụng, nhưng xin nhắc các cầu thủ rằng mỗi tin nhắn của họ cũng giống như một cuộc trả lời phỏng vấn”. Hầu hết các CLB đã ban hành bộ quy chuẩn hành xử cho các cầu thủ và sau khi trao đổi với đồng nghiệp Alex Ferguson ở M.U, Pardew quyết định thực hiện điều tương tự tại Newcastle.

Tuy nhiên, thật ra thì trước đó Pardew cũng đã có những công cụ để đối phó với một cuộc nổi loạn trên mạng xã hội. “Trong bất cứ tình huống nào, nếu có thể, các cầu thủ phải thông báo trước với CLB về ý định đưa ra bất cứ phát ngôn nào với truyền thông đại chúng để CLB xem xét đại diện cho cầu thủ đó, nếu thấy cần thiết”, đó là một điều khoản trong mọi hợp đồng của các cầu thủ với đội bóng tại Premier League. Barton rõ ràng đã hoàn toàn phớt lờ thỏa thuận đó khi ấn nút gửi đi tin nhắn Twitter “một ngày nào đó ban lãnh đạo (Newcastle) sẽ nhận ra rằng màu áo có nghĩa là gì. Danh dự và tự hào”.

Những hậu quả khôn lường có thể xảy ra với các tuyên bố trên mạng xã hội mà khi ấn nút gửi đi, các cầu thủ chưa thể ý thức hết. Một ví dụ như thế là khi Wayne Rooney nhắn tin trả lời một CĐV chê bai mình trên mạng: “Tôi sẽ khiến anh ngất xỉu trong vòng 10 giây, nếu anh dám đối mặt với tôi. Cứ thử xem”. Mặc dù tiền đạo của M.U và đội tuyển Anh khẳng định đó chỉ là chuyện tầm phào trên mạng, nó đã ảnh hưởng ngay lập tức đến uy tín của anh khi ngày hôm sau, các tờ báo lá cải giật tít: “Rooney nổi nóng, dọa đánh CĐV”.

Peter Wood, một người viết blog bóng đá và chuyên gia mạng xã hội ở công ty công nghệ Steak, cho rằng đã đến lúc các CLB nhìn nhận lại về mạng xã hội. “Tôi cho rằng các đội bóng lớn cần tổ chức huấn luyện cầu thủ về mạng xã hội”, Wood nói. “Họ đang lo lắng, nhưng cấm cản và kiểm duyệt là sai lầm, dẫu rằng sự hướng dẫn là cần thiết”.

Trần Trọng


Con số

1 Tài khoản @rioferdy5 của Rio Ferdinand (M.U) trên Twitter chinh phục cột mốc 1 triệu người theo dõi hồi tháng 5/2011 (hiện đã lên 1,3 triệu), hơn mọi cầu thủ khác ở Anh.

2 Nếu xét giới thể thao ở Anh, Rio hiện đứng thứ 2, xếp sau tay golf Ian Poulter. Hồi tháng 5, Poulter có 1,18 triệu người theo dõi trên Twitter.

4 Rio chỉ xếp thứ tư trong làng cầu thủ thế giới xét về số CĐV trên Twitter. Ba người đang đứng đầu vào tháng 5 là Kaka (3,8 triệu), Cristiano Ronaldo (2,8 triệu) và Andres Iniesta (1,1 triệu).



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm