Zola gặp khó ngay khi về West Ham

18/09/2008 14:04 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Mặc dù mới về nhậm chức ở Upton Park, nhưng HLV trưởng Gianfranco Zola đã gặp phải một tin xấu, đó là chấn thương của tiền đạo chủ lực, Dean Ashton.

Cầu thủ người Anh gặp phải một chấn thương mắt cá ngay trong ngày đầu Zola chính thức là HLV trưởng của West Ham hôm thứ 2 vừa qua. Theo dự đoán của các bác sỹ, Ashton sẽ không thể ra sân thi đấu trong vòng 1 tháng. Điều đó đồng nghĩa với việc anh cũng sẽ không có mặt trong đội hình ĐT Anh tham dự vòng loại World Cup vào tháng tới.
 
Tân HLV trưởng West Ham Gianfranco Zola

"Không may là tôi lại bị một chấn thương mắt cá trong khi đang tập luyện hôm thứ hai vừa rồi." Dean Ashton nói. "Nhiều khả năng tôi sẽ phải nghỉ thi đấu trong vòng 3 đến 4 tuần nữa. Dù sao thì cũng phải chấp nhận vì điều đó xảy ra đối với tất cả các cầu thủ."

"Thật ra chấn thương này không quá nghiêm trọng, nhưng cũng sẽ phải mất một thời gian để tôi hoàn toàn bình phục." Tiền đạo người Anh nói tiếp. "Tôi sẽ cố gắng tập luyện để có thể trở lại trong thời gian sớm nhất. Có lẽ là sau khi ĐTQG thi đấu vòng loại cúp thế giới."

Sau khi có buổi tiếp xúc với các cầu thủ West Ham, Zola nhận xét về Dean Ashton: "Cậu ấy là một tiền đạo rất tuyệt vời. Chắc chắn tôi sẽ cần rất nhiều đến khả năng của cậu ấy khi hồi phục chấn thương. Ashton cũng là một cầu thủ dễ mến, cậu ta chan hòa với tất cả những đồng đội khác. Đây là một dấu hiệu rất tốt cho đội bóng."

Mặc dù không có sự phục vụ của Ashton, nhưng Zola cũng có một tin vui, khi ông nhiều khả năng sẽ có sự phục vụ của Craig Bellamy sau khi nghỉ dưỡng thương từ tháng 2 đến nay. Trận gặp Newcastle lần này sẽ là màn ra mắt của Zola trong vai trò dẫn dắt The Hammers, và tất nhiên, ông muốn ngày quan trọng đó diễn ra suôn sẻ.

Hải Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm