Đội tuyển Italia: Những mảnh ghép của Prandelli

03/09/2010 16:32 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Cuối tuần) - Sau trận ra mắt chưa để lại nhiều ấn tượng tại London tháng trước (thua Bờ Biển Ngà 0-1), HLV Cesare Prandelli có vẻ vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm những nhân tố mới để xây dựng lại một Italia đang xuống cấp trầm trọng, khi hai đối thủ ở vòng loại Euro 2010 là Estonia và Đảo Faroe đều quá yếu.

Đi tìm những mảnh ghép

Chín mươi phút trận đấu với Bờ Biển Ngà tại sân Upton Park tháng trước là chưa đủ để HLV Prandelli đưa ra quyết định cuối cùng về cuộc cải tổ Italia thời kỳ hậu Marcello Lippi. Điều đó là dễ hiểu, bởi các cầu thủ vừa trải qua kỳ nghỉ Hè, rất ít thời gian tập luyện chung. Những gì diễn ra ở London chưa thể là thước đo chính xác nhất cho những gương mặt mà Prandelli đã triệu tập, nên bài thử nghiệm thứ hai là điều bắt buộc, khi mà thời điểm này Serie A cũng như các giải đấu khác ở châu Âu đã đồng loạt khởi động.


Đội tuyển Italia - Ảnh: Getty
Không khó để nhận thấy, trong danh sách tập trung mới nhất, ngoài sự trở lại cần thiết của một số trụ cột, HLV 53 tuổi này tiếp tục thể hiện quan điểm mở rộng cánh cửa đội tuyển quốc gia với bất kỳ cá nhân nào (8 trong số 23 cầu thủ chưa đá trận nào cho Azzurri). Đây là cách để “đãi cát tìm vàng” trong hoàn cảnh bóng đá Italia xuống dốc trầm trọng và không có nhiều gương mặt nổi trội. Nhìn lại đội hình đã phải nhận thất bại thảm hại ở Nam Phi, cuộc cách mạng mà Prandelli thực hiện không chỉ diễn ra ở một vị trí hay một tuyến, mà trải rộng trên tất cả các tuyến, từ vị trí trong khung thành đến hàng thủ, trung tuyến và hàng công.

Ở thời điểm này, do Gianluigi Buffon vẫn đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương từ ca phẫu thuật sau World Cup 2010, nên tìm một gương mặt có thể mang đến sự yên tâm trong khung thành là rất khó. Ở trận thua Bờ Biển Ngà, Salvatore Sirigu được thử nghiệm và thủ môn 23 tuổi của Palermo đã chơi khá tốt, nhưng anh chưa đủ độ chắc chắn để thi đấu những trận đỉnh cao. Antonio Mirante (Parma) chưa có cơ hội ra sân và có vẻ như rất khó để thủ môn 27 tuổi này trụ lâu với màu Thiên thanh.

Như vậy, khả năng Emiliano Viviano (25 tuổi, Bologna) được thử nghiệm khi bước vào vòng loại EuUro 2012 là rất lớn. Hôm thứ hai vừa qua, chính Viviano, người từng khoác áo mọi cấp độ đội trẻ của Italia, đã gây ấn tượng mạnh với Prandelli khi vô hiệu hóa gần như mọi pha dứt điểm của các cầu thủ Inter, giúp Bologna có trận hòa không bàn thắng rất đáng khen ngợi. Có thể nói, khi Buffon và Federico Marchetti cùng bình phục chấn thương, vị trí thủ môn thứ ba của Azzurri sẽ là cuộc cạnh tranh của Sirigu và Viviano. Hai trận đấu với Estonia và Faroe là bài thi hợp lý nhất giữa họ.

Nếu như với vị trí trong khung thành, Prandelli chỉ phải tìm những nhân tố dự bị, thì vấn đề hàng thủ lại hóc búa hơn nhiều. Phòng ngự vốn là “đặc sản truyền thống” của Italia, nhưng giờ đây Calcio không còn sản sinh được những hậu vệ hàng đầu thế giới, kể từ sau lứa Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta. Vì vậy, hoàn toàn có thể cảm thông cho Prandelli khi ông buộc phải gọi một loạt gương mặt ít tên tuổi để thử nghiệm. Trừ Giorgo Chiellini và Leonardo Bonucci, bất kỳ ai trong số sáu gương mặt còn lại ở hàng thủ lần này hoàn toàn có thể “biến mất” trong lần tập trung kết tiếp, nếu họ không thể hiện được mình.

Trong cuộc tìm kiếm của mình, Prandelli hướng sự chú ý vào những gương mặt từng khoác áo các đội trẻ Italia một hoặc vài năm trước. Thế nhưng, có vẻ như ông đã bỏ sót Andrea Ranocchia, cầu thủ Inter đang được cho Genoa mượn. Ở vòng một Serie A, Ranocchia là một trong những trung vệ chơi nổi bật nhất. Mùa trước, khi còn khoác áo Bari, chỉ đến khi Ranocchia gãy chân phải nghỉ sáu tháng thì Bonucci mới thực sự được biết đến. Không gọi Ranocchia, được giới chuyên môn đánh giá có lối chơi thông minh như Nesta, Prandelli đã bỏ qua một giải pháp triển vọng.

Ở khu trung tuyến, có thể tin rằng bộ khung gần như đã được định hình, với bộ ba Andrea Pirlo, Daniele De Rossi và Riccardo Montolivo. Dù vậy, vẫn cần thêm những cuộc sát hạch để tìm ra một sơ đồ lý tưởng nhất. Còn trên hàng công, Alberto Gilardino đã chắc một vị trí, nên mục tiêu của Prandelli là tìm những người hỗ trợ chân sút đang khoác áo Fiorentina. Dù trong sơ đồ ba hay hai tiền đạo, Gilardino vẫn cần một người có thể kiến tạo cơ hội cho anh. Do Mario Balotelli và Antonio Cassano đều chấn thương, cơ hội sẽ mở ra cho những người còn lại, gồm Fabio Quagliarella, Giuseppe Rossi, Simone Pepe và Giampaolo Pazzini.

Mục tiêu sáu điểm

Kế hoạch của Prandelli là thử nghiệm đội hình cũng như những nhân tố mới khi làm khách của Estonia ở Tallinn đêm nay (3/9), và tiếp Đảo Faroe sau đó bốn ngày trên sân nhà Artemio Franchi. Có thể tin rằng Prandelli sẽ sử dụng hai đội hình khác nhau cho hai trận đấu này. Tuy nhiên, dù có thử nghiệm gì đi nữa, mục tiêu tối thượng vẫn là giành trọn sáu điểm, để tạo đà cho cuộc chạy đua đường dài đến Ukraine và Ba Lan.

Thất bại trong trận ra mắt trước Bờ Biển Ngà ở London không phải điều gì to tát, nhưng hai trận đấu ở vòng loại EURO 2012 sắp tới đây, sự khởi đầu chính thức cho triều đại “PrandItalia”, có ý nghĩa quan trọng hơn rất nhiều. Hơn ai hết, Prandelli là người khát khao chiến thắng nhất, kể cả khi Estonia và Đảo Faroe chỉ thuộc phận lót đường ở bảng C.

Sáu điểm trong hai trận đấu sắp tới gần như là một nhiệm vụ bắt buộc để tạo tiền đề cho tương lai khi mà nỗi ám ảnh Nam Phi vẫn còn đeo bám các cổ động viên Italia, và chính Prandelli, kẻ kế thừa, là người đang phải chịu sức ép lớn nhất từ thất bại đó. Nhưng đội bóng áo Thiên thanh không chỉ phải chiến thắng, họ còn phải giành sáu điểm đó một cách thuyết phục, để nói với cả dư luận và giới truyền thông trong nước rằng nhà vô địch của World Cup 2006 đã trở lại.

Những chiến thắng ấn tượng sẽ mang đến sự lạc quan và niềm tin, trước khi đội quân Thiên thanh bước vào giai đoạn chông gai thực sự sau đây một tháng. Khi ấy, thầy trò Prandelli sẽ phải làm khách ở Bắc Ireland, trước khi về sân nhà tiếp đối thủ chính trong bảng đấu là Serbia. Đó đều là những đối thủ có thể gây bất ngờ, nhất là khi Italia vẫn đang ở thời kỳ chuyển giao thế hệ. Tóm lại, chiến thắng trước Estonia và Đảo Faroe là điều bắt buộc.

Người Italia đã mất niềm tin vào đội tuyển sau thất bại ở Nam Phi, và chưa hết hoài nghi Prandelli khi chứng kiến những gương mặt mà ông triệu tập (32 cầu thủ khác nhau chỉ trong hai lần tập trung, với 13 trong số đó là mới toanh), cũng như về trận giao hữu thua Bờ Biển Ngà. Giờ là lúc để Prandelli lấy lại niềm tin, dù không phải ông là người đánh mất, và chuẩn bị hành trang cho cuộc chinh phục trong tương lai.

Ngọc Linh

Danh sách đội tuyển Italia:

+ Thủ môn: Antonio Mirante (Parma), Salvatore Sirigu (Palermo), Emiliano Viviano (Bologna).
+ Hậu vệ: Luca Antonelli (Parma), Leonardo Bonucci (Juventus), Cesare Bovo (Palermo), Mattia Cassani (Palermo), Giorgio Chiellini (Juventus), Lorenzo De Silvestri (Fiorentina), Daniele Gastaldello (Sampdoria), Cristian Molinaro (Stuttgart).
+ Tiền vệ: Daniele De Rossi (AS Roma), Andrea Lazzari (Cagliari), Luca Cigarini (Napoli), Riccardo Montolivo (Fiorentina), Angelo Palombo (Sampdoria), Andrea Pirlo (AC Milan).
+ Tiền đạo: Antonio Cassano (Sampdoria), Alberto Gilardino (Fiorentina), Giampaolo Pazzini (Sampdoria), Simone Pepe (Juventus), Fabio Quagliarella (Juventus), Giuseppe Rossi (Villarreal).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm