Mất 2 điểm, Adams vẫn… sướng!

28/11/2008 13:47 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - HLV trưởng của Portsmouth cho biết, mặc dù bị “cướp” mất chiến thắng ngay trong tầm tay, nhưng ông vẫn cảm thấy hài lòng với những gì các học trò đã trình diễn.

Trong trận đấu ở khuôn khổ vòng bảng cúp UEFA diễn ra đêm qua, tận dụng lợi thế sân nhà, các cầu thủ Portsmouth đã vươn lên dẫn trước AC Milan tới 2 bàn. Nhưng với tinh thần chiến đấu kiên cường, đại diện đến từ “đất nước hình chiếc ủng” đã mang về một điểm bằng hai bàn thắng của Ronaldinho và Inzaghi.

Phát biểu sau trận “thắng hụt”, HLV Tony Adams cho biết, ông rất tiếc vì chỉ còn 1 phút nữa là đội bóng đã có thể giành trọn 3 điểm, nhưng dù sao cũng vẫn hài lòng với màn trình diễn của các học trò.
 
Portsmouth (phải) suýt có 3 điểm trước Milan

“Đúng là chúng tôi xứng đáng với một chiến thắng trong trận đấu này. Các cầu thủ đáng nhẽ ra đã được hưởng phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của họ trong suốt trận đấu.” Adams nói.

“Tuy nhiên, tôi không hề cảm thấy thất vọng vì các cầu thủ Portsmouth đã có một trận đấu tuyệt vời. Có thể nói đây là màn trình diễn tuyệt vời nhất của họ kể từ khi tôi chính thức nắm quyền chỉ đạo CLB.”

Kết quả này khiến Adams và các học trò sẽ phải giành chiến thắng trong cả hai trận đấu còn lại ở vòng bảng cúp UEFA sắp tới, nếu muốn được lọt vào vòng trong. Còn AC Milan, với 1 điểm trong trận đấu này đã chính thức có tên ở vòng tiếp theo.

Khánh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm