Portsmouth sa sút khủng khiếp: Từ Premier League tới... bờ vực giải thể

19/04/2012 14:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Hai năm không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng quá đủ để biến một đội bóng từng 7 năm ăn ở với Premier League như Portsmouth thành một hình hài xơ xác ở giải hạng Nhất. The Pompey hiện đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ và bi kịch rớt xuống hạng nhì đã ở rất gần khi họ cách khu vực an toàn 5 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 2 vòng nữa. Tuy nhiên, người ta còn lo ngại cho Portsmouth nhiều hơn thế.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Nỗi buồn Portsmouth - Ảnh |Getty

Trong giai đoạn hưng thịnh của Portsmouth từ năm 2003 đến trước bi kịch xuống hạng mùa giải 2009/10 có dấu ấn rất lớn của Harry Redknapp. Vị chiến lược gia của Tottenham này chính là người đã có công đưa The Pompey trở lại Premier League và biến đội bóng này thành một cái tên trung bình khá ở nước Anh. Đỉnh cao của Portsmouth dưới thời Redknapp là chức vô địch Cúp FA năm 2008, qua đó giúp đội bóng phía Nam nước Anh này lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở sân chơi Châu Âu. Nhưng khi Redknapp ra đi, con tàu Portsmouth đã rơi không điểm dừng. Nỗi đau đã lên tới đỉnh điểm khi đội bóng này rớt hạng vào mùa giải 2009/10, đúng vào thời điểm họ giành ngôi á quân ở Cúp FA. Nhưng ít người nghĩ đó là thời điểm bắt đầu cho một cuộc suy thoái trầm trọng của The Pompey.

Vấn đề lớn nhất ở Portsmouth, rất đơn giản đó là tài chính. Đây không phải lần đầu tiên có những đội bóng tên tuổi lẫy lừng ở Anh từng phải nuốt trái đắng vì những câu chuyện tiền nong. Những người yêu mến Premier League hẳn còn nhớ cái tên Leeds United. Đội bóng nơi từng nuôi dưỡng những Alan Smith, Jonathan Woodgate hay Harry Kewell này đã từng phải trả giá quá đắt vì những khoản chi tiêu quá tầm tay cho ước mơ vươn ra trời Âu của mình. Họ đã chìm từ vinh quang của Premier League xuống địa ngục của giải hạng hai League One. Trùng hợp thay, con đường của Portsmouth đang có những điểm tương đồng. The Pompey hiện đang gặp vấn đề ở cấp thượng tầng khi các ông chủ đến rồi đi xoành xoạch, từ Mandaric, Al Fahim, Chainrai cho đến người mới nhất là Antonov. Những bất ổn gần đây trong ban lãnh đạo đã khiến Portsmouth thường xuyên gặp khó khăn trong việc trả lương cho các cầu thủ. Đội bóng đã hơn một lần phải xin bảo hộ phá sản, lần gần nhất là vào ngày 17/2 vừa rồi. Như một hệ quả tất yếu, thành tích chuyên môn của Portsmouth cũng lao dốc không phanh. Mùa trước, họ chỉ đứng thứ 16. Mùa này, với việc bị trừ 10 điểm do buộc phải chịu sự quản lý của chính quyền Anh, nguy cơ trở về “máng lợn” hạng nhì lần đầu tiên kể từ năm 1983 đã rõ như ban ngày.

Tuy nhiên, xuống hạng mới chỉ là bề nổi của thảm kịch. Nếu từ nay cho đến khi kết thúc mùa bóng, không có ông chủ nào hào hiệp đến cứu Portsmouth thì viễn cảnh cái tên Portsmouth bị xóa sổ khỏi bản đồ bóng đá nước Anh không phải là ác mộng trong giấc ngủ. Điều đó lại gợi nhớ đến hoàn cảnh trớ trêu giữa Portsmouth và người hàng xóm Southampton. Khi Portsmouth bay cao ở Premier League, thì kẻ láng giềng Southampton đang vật vã như họ bây giờ. Còn hiện tại, Southampton đang tràn trề đường trở lại Premier League còn Portsmouth lại thế vào chính chỗ đứng của The Saints. Vật đổi sao dời quá nhanh thật sao?

Đức Hùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm