Portsmouth - Liverpool: Sợ kẻ khốn cùng

07/02/2009 12:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sau 90 phút, vị thế của họ có thể là thiên đường và địa ngục. Nếu thắng, Liverpool sẽ trở lại ngôi đầu bảng chí ít đến khi M.U làm khách tại West Ham ngày mai. Nếu thua, Portsmouth đối mặt với viễn cảnh rơi xuống chót bảng xếp hạng. Thế nhưng, dường như không chỉ chủ nhà mà cả khách cũng đang ở thế chân tường…

Không Gerrard

Thị trường chuyển nhượng mùa Đông vừa khép lại. Liverpool không những không có sự bổ sung nào mà bán đi không ít. Nổi bật nhất trong số đó là việc Rafael Benitez “tống khứ” Robbie Keane trở lại Tottenham. HLV này tuyên bố quyết định đó đáng để mạo hiểm do Keane không thích nghi được với hệ thống vận hành ở Anfield. Nhưng vẫn còn nhiều tranh cãi cho rằng thực tế, Benitez cho Keane quá ít cơ hội. Ông “đì” anh vì bản hợp đồng hơn 20 triệu bảng mua Keane hồi mùa Hè 2008 đã khiến ban lãnh đạo từ chối không cho Benitez mua Gareth Barry, một mục tiêu HLV này ngắm nghía từ lâu.

Không rõ thực hư cuộc chiến quyền lực ở Anfield đó cụ thể ra sao. Chỉ biết rằng Benitez đang sớm đối mặt với canh bạc của mình. Bán Keane, đồng thời cho chính Portsmouth mượn Jermaine Pennant, hàng công Liverpool đang mỏng hơn bao giờ hết. Và, nó không có Gerrard…
 
Lúc này, Liverpool (trái) đang sợ một Portsmouth liều lĩnh.

Chẳng cần nói nhiều đến vai trò của Gerrard với Liverpool vì nó đã là một chân lý ở Premier League bao năm nay. Không chỉ dẫn dắt nhịp độ, mùa giải này Gerrard còn cáng đáng nhiệm vụ ghi bàn trong bối cảnh Torres thường xuyên chấn thương. Con số 15 bàn cũng đồng nghĩa Gerrard đang là chân sút hàng đầu của Liverpool. Tiền vệ hay tiền đạo? Cứ gọi anh là linh hồn của màu Đỏ. Một thống kê ấn tượng khác: sự phối hợp giữa Gerrard và Torres đã đem về cho Liverpool 77 bàn trong 19 tháng qua. Không Gerrard, Liverpool nhạt nhòa ra sao thì màn đụng độ mới đây với Everton đã sớm là câu trả lời. Mà lúc này lại là thời điểm mang tính quyết định cho giấc mơ đằng đẵng 19 năm của họ.

Khoảng cách lý thuyết giữa Liverpool và M.U lúc này có thể lên đến 5 điểm (nếu M.U thắng trận đấu bù gặp Fulham, một khả năng quá dễ xảy ra). Chính vì thế, gọi một đội bóng đang xếp thứ 2, đang có mạch 13 trận bất bại ở Premier League là ở thế chân tường tưởng như ngoa ngôn nhưng thực tế đúng như vậy. Đây là vòng đấu mà M.U có thể bị West Ham ngang bướng cản đường. Nếu Liverpool không tận dụng được cơ hội để thu hẹp điểm số mà thậm chí bị nới rộng hơn nữa, đặt dấu chấm hết cho cuộc đua năm nay sẽ không phải là quá sớm.
 
“Thứ nhất” sợ kẻ khốn cùng

May (hay rủi?) cho Liverpool là Portsmouth cũng đang đối mặt với bộn bề khó khăn. Khi HLV Harry Redknapp bỏ họ sang Tottenham, Portsmouth còn đứng thứ 7 và mơ mộng về trời Âu. Từ lúc đó đến nay, họ thắng được mỗi 2/15 vòng và giờ là cơn ác mộng xuống hạng ám ảnh.

Các fan đã hết kiên nhẫn. Họ trút bực bội vào HLV Tony Adams. Sau trận thua Fulham cuối tuần qua, cựu danh thủ Arsenal này tiết lộ đã bị một nhóm fan ruột lăng mạ. Adams sốc trước lối cư xử đó nhưng cứ nhìn đà trượt dài của đội bóng, rõ ràng ông phải chịu trách nhiệm.

Trận đầu tiên Adams cầm quyền là thất bại “chấp nhận được” 0-1 tại chính Anfield với bàn thắng khá muộn của Gerrard từ chấm phạt đền. Liệu Liverpool có khép lại vòng tròn sự nghiệp ngắn ngủi của Adams? Có lẽ chưa khắc nghiệt đến thế với thông tin Adams sẽ có cơ hội chót là 3 trận nữa trước khi ban lãnh đạo Portsmouth quyết định “trảm” hay không.

Khá bận rộn mua sắm trong mùa Hè qua, giờ là lúc Adams chứng tỏ khả năng truyền được sự quyết tâm như hình ảnh của chính ông trên sân cỏ thời còn thi đấu. Sự tệ hại giai đoạn qua biết đâu là lợi thế tinh thần kiểu “không còn gì để mất” cho Portsmouth trong trận cầu đinh này.

“Thứ nhất sợ kẻ anh hùng…Thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân”. Lúc này, Liverpool đang sợ một Portsmouth liều lĩnh. Mà có lẽ, mức độ phải là thứ nhất chứ không phải thứ nhì…

DỰ ĐOÁN: 0-0
 
LỰC LƯỢNG:

Portsmouth: Đón chào sự trở lại của trung vệ đội trưởng Sol Campbell sau chấn thương hông. Các tân binh người Hy Lạp Angelos Basinas và Theofanis Gekas sẽ có trận ra mắt. Pennant không được phép thi đấu vì mượn từ Liverpool.

Liverpool: Gerrard vắng mặt vì chấn thương. Leiva thụ án treo giò sau chiếc thẻ đỏ ở trận thua Everton tại Cúp FA.
 
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Portsmouth: James - Hreidarsson, Campbell, Distin, Johnson - Belhadj, Mullins, Davis, Utaka, Nugent - Crouch.

Liverpool: Reina - Arbeloa, Carragher, Skrtel, Aurelio - Benayoun, Alonso, Mascherano, Riera - Kuyt - Torres.
 
ĐỐI ĐẦU
29/10/08 Liverpool-Portsmouth 1-0
22/12/07 Liverpool-Portsmouth 4-1
15/09/07 Portsmouth-Liverpool 0-0
27/07/07 Portsmouth-Liverpool 4-2
28/04/07 Portsmouth-Liverpool 2-1
 
PHONG ĐỘ

Portsmouth
31/01/09 Fulham-Portsmouth 3-1
27/01/09 Portsmouth-Aston Villa 0-1
24/01/09 Portsmouth-Swansea 0-2
18/01/09 Tottenham-Portsmouth 1-1
13/01/09 Bristol City-Portsmouth 0-2

Liverpool
04/02/09 Everton-Liverpool 0-0
01/02/09 Liverpool-Chelsea 2-0
28/01/09 Wigan-Liverpool 1-1
25/01/09 Liverpool-Everton 1-1
19/01/09 Liverpool-Everton 1-1

Trung Sơn(Hongkong)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm