Bayern Munich, khi đẳng cấp là mãi mãi

14/04/2015 06:32 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Bayern Munich đang rất khó khăn về nhân sự cũng như phải đối mặt với một lịch thi đấu rất khắc nghiệt. Nhưng họ vẫn lừng lững tiến lên ở cả Cúp QG Đức và Bundesliga. Thành tích là ấy minh chứng cho đẳng cấp đáng sợ của đội bóng xứ Bavaria.

Các đối thủ của nhà ĐKVĐ 1 tuần vừa qua tương đối nặng. Họ đã lần lượt phải chạm trán 2 đối thủ cứng cựa là Dortmund và Leverkusen, trước khi tiếp đón E.Frankfurt hồi cuối tuần. Dù vậy, Bayern Munich vẫn đã giành được kết quả tuyệt đối.

Đến cả Pep cũng phải hài lòng

Ở khúc khải hoàn trước E.Frankfurt hồi cuối tuần, Pep đã không thể đưa ra sân 8 cái tên thuộc vào dạng có thể khiến bất kì CLB nào khác thèm muốn, ví dụ như Arjen Robben, Franck Ribery, Bastian Schweinsteiger, David Alaba, Medhi Benatia, Javi Martinez… Thậm chí, trong cuộc họp báo trước trận đấu, vị chiến lược gia gốc Catalunya khẳng định rằng ông chỉ còn 14 cầu thủ thuộc biên chế đội I có thể thi đấu. Ấy vậy mà, Bayern Munich dễ dàng tạo dựng được một thế trận hoàn toàn trên chân so với đối phương.

Họ bỏ túi 3 điểm một cách rất xứng đáng và dễ dàng, mà không hề có bất kì dấu hiệu mỏi mệt nào. Cho dù trước đấy, các học trò của Pep còn đã trải qua 120 phút căng thẳng và hành xác tại BayArena trong trận tứ kết Cúp QG Đức. Chính bản thân ông thầy nổi tiếng khắt khe và đề cao sự hoàn hảo như Guardiola cũng không giấu nổi sự hài lòng với màn trình diễn của đội nhà: “Tôi rất, rất tự hào. Chỉ 3 ngày sau trận đấu với Leverkusen, chúng tôi đã thi đấu với CLB có hàng công tốt thứ 3 tại giải đấu và hoàn toàn áp đảo”.

Một Bayern Munich đáng sợ

Dĩ nhiên, Pep có lí do để khen ngợi các học trò. Khi mà họ đã vượt qua thách thức một cách ngoạn mục. Việc không để mất điểm nào ở Bundesliga đồng thời giành vé vào bán kết Cúp QG chính là liều doping tinh thần quan trọng cho nhà ĐKVĐ nước Đức trước khi tiếp tục hành trình chinh phục Champions League vào rạng sáng thứ Năm tới trên sân Porto.

Điều quan trọng hơn nữa là giữa muôn trùng vây, Bayern Munich đã thể hiện được một bản năng sinh tồn rất mạnh mẽ. Đội bóng của Pep đã thích nghi rất tốt với hoàn cảnh. Họ đã cho thấy một sự đa dạng và lì lợm đáng kinh ngạc trong lối chơi. Thay vì cách đá tiki-taka một màu như trước đây, Bayern Munich cũng đã biết dựng xe bus và chủ động phòng ngự như trận Der Klassiker trên sân của Borussia Dortmund.

Còn ở trận tiếp theo gặp Leverkusen, Bayern Munich đã biết dùng tiki-taka để đảm bảo an toàn cho cầu môn nhà, chứ không phải chỉ cắm đầu vào tấn công. Đó là một trận đấu mà các học trò của Pep dù cầm bóng nhiều hơn (lên tới 71%), nhưng CLB xứ Bavaria chủ yếu chỉ chuyền bóng qua lại để kéo dài thời gian cũng như giảm áp lực cho hàng thủ. Rất hiếm khi, các cầu thủ Bayern Munich có những pha dâng cao, ồ ạt tấn công như thường lệ.

Trong trận đấu với E.Frankfurt thì Bayern Munich lại khoác lên mình một bộ mặt khác hẳn. Họ chủ động chơi tấn công để dồn ép, lấn lướt đội khách theo đúng phong cách tiki-taka quen thuộc. Ở khía cạnh nào đó, Bayern Munich ở thời điểm này đã trở lại hình ảnh của họ trong quá khứ. Một CLB thực dụng và rất khó bị đánh bại. Bayern Munich giống như một tay săn mồi lão luyện. Họ có thể ngụy trang dưới nhiều vỏ bọc khác nhau để hướng tới một mục tiêu duy nhất là giải quyết con mồi.

Bayern Munich có thể không ở trong trạng thái sung mãn nhất về nhân sự. Nhưng rõ ràng đẳng cấp của CLB xứ Bavaria là thứ không hề suy chuyển. Vì thế, Porto hãy dè chừng, Bayern Munich đang đến đây!

0 Bayern Munich đã giữ sạch lưới trong cả 3 trận đấu gần nhất, dù không có trong tay lực lượng tốt nhất.

1 Trận gặp Dortmund là lần đầu tiên dưới triều đại của Pep Guardiola, Bayern Munich kém đối thủ về tỉ lệ kiểm soát bóng (họ chỉ cầm bóng 49,96%).

22 Chiến thắng trước E.Frankfurt là trận thắng thứ 22 của Bayern Munich sau 28 vòng đấu ở Bundesliga mùa này.

Ribery và Schweinsteiger không thể làm khách ở Porto

CLB Bayern Munich vừa phải đón một tin dữ trước chuyến làm khách tại Porto ở Champions League khi 2 ngôi sao quan trọng là Ribery và Schweinsteiger đã không kịp trở lại để tham dự trận tứ kết lượt đi này. Trong khi, tiền vệ người Pháp chưa hoàn toàn bình phục chấn thương mắt cá thì Schweinsteiger lại đang bị cúm. “Bastian và Franck sẽ không thể thi đấu ở trận đấu này. Đây thực sự là một điều quá tệ. Nhưng chúng tôi phải đặt niềm tin vào những cầu thủ còn lại mà CLB đang có trong tay. Tất cả đều hiểu tình hình hiện nay và nó thậm chí còn giúp Bayern Munich trở nên mạnh mẽ hơn”. Giám đốc thể thao Matthias Sammer đã phát biểu như vậy trong cuộc họp báo trước khi hành quân sang Bồ Đào Nha.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm