Podolski hạ sát Bayern: Duyên trời định

08/03/2010 11:32 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) -  Số phận thật khéo léo lựa chọn khi để Lukas Podolski tỏa sáng, chấm dứt cơn khô hạn bàn thắng vốn đã kéo dài lên đến gần 24 tuần, đúng vào trận đấu mà anh gặp lại đội bóng cũ. Đau đớn thay, chính người cũ Podolski đã báo hại Bayern trong cuộc đua giành chức vô địch Bundesliga với Leverkusen và Schalke.

Louis van Gaal không phải là người thầy của Podolski, nhưng những cầu thủ còn lại của Bayern ra sân trong trận đấu diễn ra vào đêm thứ Bảy đều là người quen cũ của “Hoàng tử”. Ivica Olic và Mario Gomez là hai cái tên mà Podolski chưa từng khoác chung một màu áo câu lạc bộ. Nhưng nếu như tiền đạo người Croatia được Bayern đưa về từ Hamburg để thế chỗ Podolski thì chân sút người Đức lại là đồng đội của Poldi trong màu áo đội tuyển Đức bấy lâu nay. Nói chung, Podolski nắm quá rõ gần như mọi ưu, nhược điểm của các cầu thủ bên phía Bayern, đặc biệt là những nhân tố ở hàng phòng ngự. Chính vì thế, khi được đá trên sân nhà với sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, Podolski đã biết cách để tỏa sáng, xua tan mọi lời chỉ trích vốn ngày càng đổ lên đầu anh nhiều hơn trong thời gian qua, khi đá cho Cologne cũng như đội tuyển Đức.

Podolski phá lưới Bayern sau gần 24 tuần im tiếng

Trước Bayern, Podolski từ một chàng “Hoàng tử ăn mày” đã lấy lại hình ảnh và địa vị của mình, một chân sút từng được kỳ vọng rất nhiều của bóng đá Đức kể từ sau World Cup 2006 mà anh đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất. Bàn thắng sau tình huống dàn xếp đá phạt bên ngoài vòng cấm là đỉnh điểm tỏa sáng của Podolski. Pha lập công ấy giúp anh chấm dứt cơn khô hạn bàn thắng kéo dài 1.425 phút ở Bundesliga, kể từ bàn thắng ghi vào lưới Schalke ở vòng 5 vào ngày 13/9/2009. Nếu may mắn hơn, Poldi đã có thể ghi được bàn thắng sớm hơn, khi cú dứt điểm từ xa của anh ở đầu trận đấu đưa bóng bật xà ngang ra ngoài. Mọi sự bức bối, tục nhục bị dồn nén bấy lâu nay đã được Podolski bung ra hết ở trận đấu với Bayern, để làm nên màn trình diễn ấn tượng nhất của anh kể từ ngày trở lại trong màu áo Cologne.

Bàn thắng của Podolski giống như một cái duyên trời định, cho anh cũng như cho Bayern. Ở vòng 24, Cologne đã giúp Bayern vươn lên ngôi đầu bảng bằng việc cầm chân Leverkusen. Ở vòng này, đến lượt Cologne chia điểm với Bayern để trả lại cơ hội cho Leverkusen. Thất vọng vì trận hòa ở Cologne, nhưng đó là một kết quả hợp lý với Bayern, khi mà cầu thủ của họ đã bị quá tại trong tuần qua. Đội hình của Bayern gồm hầu hết là tuyển thủ quốc gia, nên họ phải trở về làm nghĩa vụ quốc tế. Trong buổi tập ngày thứ Tư tuần trước, Van Gaal chỉ có 6 cầu thủ của đội hình 1, trong đó đã 3 gồm 3 thủ môn. Khi trở lại Bayern, các trụ cột hoặc dính chấn thương (như Martin Demichelis, Arjen Robben), hoặc không đủ thể lực (như Franck Ribery) hoặc trong trạng thái hết sức mệt mỏi. Chính vì thế, trước một Cologne không bị ảnh hưởng bởi cái gọi là “virus FIFA”, Bayern đã hứng chịu một trận hòa đau đớn.

Với Bayern, câu nói “giành được vinh quang đã khó, giữ được vinh quang còn khó hơn” xem ra cũng chẳng sai chút nào. Con đường dẫn đến vinh quang vẫn đang rộng mở, chờ đón cả Leverkusen lẫn Schalke...
 
Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm