Podolski: “Hoàng tử” đã lớn

12/06/2008 12:55 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Hai năm trước, Lukas Podolski bùng nổ để rồi nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2006. Hai năm sau, ở vào tuổi 23 khi dự EURO 2008, tiền đạo được xem là “Hoàng tử” của bóng đá Đức không còn trẻ nữa, thay vào đó là sự chính chắn cả trong suy nghĩ lẫn trong việc săn tìm bàn thắng.

Nhận bóng từ cú căng ngang của người đồng hương Miroslav Klose, Podolski dễ dàng đánh bại thủ môn Artur Boruc. Sau bàn thắng ấy, trong khi các đồng đội, Ban huấn luyện cũng như hàng chục nghìn CĐV Đức có mặt trên khán đài sân Wothersee nhảy lên ăn mừng một cách sung sướng thì khuôn mặt Podolski vẫn bộc lộ rất ít cảm xúc. Là một tiền đạo chuyên nghiệp, Podolski muốn ghi bàn, kể cả đó là bàn thắng vào lưới đội bóng quê hương Ba Lan, nhưng anh không muốn ăn mừng pha lập công ấy một cách thái quá, như thể hiện chút tôn trọng dành cho mảnh đất và con người nơi anh đã chôn nhau cắt rốn.

Chính thái độ đặc biệt ấy của Podolski đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn trong dư luận Ba Lan. Một số nghị sĩ Ba Lan, trong đó có Miroslav Orzechowski – từng làm việc trong ngành giáo dục, đã đề nghị Tổng thống Lech Kaczynski tước quốc tịch của “kẻ phản quốc” Podolski. Sinh ra ở Ba Lan nhưng 2 tuổi đã sang Đức sinh sống, hiện giờ Podolski vẫn mang cả 2 quốc tịch, vẫn về Ba Lan thăm quê hương, họ hàng và bạn bè ở Gliwice, một thành phố thuộc vùng Tây Nam Ba Lan, mỗi dịp nghỉ ngơi. Tại đây, Podolski là ông bầu của một đội bóng nghiệp dư địa phương.
 
Podolski đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng ở trận gặp Ba Lan

Cái lý của Orzechowski là thà Podolski cứ ghi bàn rồi ăn mừng hả hê như Miroslav Klose, một người Ba Lan khác nhưng đã quên đi gốc gác của mình khi khoác áo ĐT Đức, còn hơn là bắn thủng lưới đội nhà rồi lại ra vẻ ăn năn, tiếc nuối. Cũng không ít người vì “ghét cái thái độ ấy” của Podolski đã lên tiếng ủng hộ Orzechowski. Tuy nhiên, phần lớn tiếng nói của dư luận lại cho rằng Orzechowski là một “kẻ tâm thần”. Thứ nhất, Podolski chưa bị ghép vào tội “phản quốc” để đến mức bị tước quốc tịch. Thứ hai, chuyện cầu thủ này đá cho ĐT Đức và ghi bàn vào lưới Ba Lan là điều hết sức bình thường trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp. Ba Lan đã sinh ra Podolski nhưng nước Đức có công phát hiện và nuôi dưỡng tài năng của tiền đạo này nên “Mannschaft” được hưởng lợi cũng là điều chẳng phải bàn cãi.

Tại World Cup 2006, Podolski cũng từng có mặt trong trận Đức đánh bại Ba Lan 1-0 ở vòng bảng, tuy nhiên, ở trận đấu đó anh chơi không mấy thuyết phục và được thay ra giữa hiệp hai bằng Oliver Neuville, người đã ghi bàn thắng quyết định ở những phút bù giờ. Tại giải đấu đó, tuy chỉ 3 lần lập công nhưng Podolski đã đóng góp nhiều hơn thế và xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Ở EURO 2008 lần này, chỉ sau trận ra quân Podolski đã có một cú đúp, sự khởi đầu như mơ cho một giải đấu lớn, nơi anh cần chứng tỏ mình đã thực sự trưởng thành.

Như bản năng sinh tồn, càng khó khăn Podolski càng biết vươn lên. Suốt cả mùa giải vừa qua, anh luôn phải làm bạn với băng ghế dự bị ở Bayern Munich. Mỗi lần được tung vào sân, Podolski đều nỗ lực tận dụng những cơ hội hiếm hoi ấy để tỏa sáng. 5 bàn ở Bundesliga và thêm 5 bàn khác ở Cúp UEFA là một sự khẳng định cho tài năng cũng như khao khát săn tìm mành lưới đối phương của một tiền đạo đang ở vào giai đoạn sung sức nhất. 8 bàn khác ở hành trình vòng loại EURO 2008 là cơ sở để HLV Joachim Loew đặt niềm tin vào Podolski, cho dù vị trí mà anh được chơi chỉ là tiền vệ cánh trái.

Phong độ xuất sắc của Podolski trong trận ra quân càng củng cố thêm cơ hội đá chính từ đầu ở trận “chung kết” bảng B với Croatia. Đêm nay anh sẽ chơi trận đấu thứ 50 trong màu áo “Mannschaft”.

Hà Minh Chi
 

Chân sút hàng đầu của ĐT Đức

  Cầu thủ    Bàn   Trận

1. Mueller      68    62

2. Klinsmann 47   108

3. Voeller      47   90

4. Rummenigge 45 95

5. Seeler       43  72

6. Klose       39  76

7. Bierhoff    37  70

8. Ballack    36  82

9. Walter     33   61

10 Fischer   32   45

Với cú đúp vào lưới Ba Lan, Podolski đã có 27 bàn thắng cho ĐT Đức sau 49 lần ra sân. Anh cần thêm 6 bàn thắng nữa để vượt qua Klaus Fischer, đặt chân vào Top 10 chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử “Mannschaft”. Kỷ lục vẫn thuộc về huyền thoại Gerd Mueller, ghi 68 bàn chỉ sau 62 trận, một hiệu suất cao khủng khiếp mà có lẽ trong bóng đá hiện đại khó có một cầu thủ nào qua mặt được. Hiện tại, trong Top 10 có 2 cầu thủ vẫn đang khoác áo ĐT Đức là tiền đạo Miroslav Klose và tiền vệ đội trưởng Michael Ballack. Năm nay mới 23 tuổi, Podolski còn xấp xỉ 10 năm để phấn đấu và cứ với đà này, việc anh trở thành chân sút xuất sắc nhất của ĐT Đức là điều hoàn toàn có thể. Mới đá cho ĐT Đức đúng 4 năm mà Podolski đã có 27 bàn, vậy thì trong một thập kỷ tới, anh vẫn có thể ghi thêm 41 bàn nữa để có thể xô đổ kỷ lục 68 bàn của Mueller.

H.M.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm