Pogba, quên sức ép đi mà đá

03/11/2015 06:24 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Chiếc áo số 10 thực sự trở thành gánh nặng với Pogba từ đầu mùa dù anh khẳng định mình không chịu sức ép nào từ số áo biểu tượng ấy của Juventus. Nhưng thực tế cho thấy nếu Pogba có thể “quên” đi được số áo ấy (dù chỉ là tạm thời), anh luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc Juve cần.

Như trong trận gặp Man City ở Etihad, Juve đối mặt với áp lực cực lớn sau 3 trận Serie A liền không thắng. Chính Pogba đã xốc dậy tinh thần của cả đội đúng lúc khó khăn nhất bằng một đường chuyền tuyệt hảo cho Mandzukic ghi bàn san bằng tỷ số 1-1, từ đó mở đường cho Juve ngược dòng giành chiến thắng 2-1 ngay ở Etihad.

Ngay trận lượt đi hòa M’Gladbach, Pogba cũng chơi nỗ lực và dù không thể ghi bàn nhưng anh là cầu thủ Juve sút nhiều nhất trận ấy trong đó có 2 cú sút phạt hàng rào nguy hiểm. Cũng chính anh chuyền đẹp cho Morata nhưng tiền đạo Tây Ban Nha lại xử lý bóng chậm, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Juve. Quay trở về Serie A, sau đó lại là Pogba kiến tạo cho Dybala ghi bàn khai thông bế tắc trong trận gặp Atalanta.  

Đến trận Derby della Mole, đích thân Pogba khai thông bế tắc cho Juve bằng cú vuốt bóng tuyệt đẹp ngoài vòng cấm. Rõ ràng dù chưa lấy lại phong độ cao và ổn định như mùa trước nhưng Pogba vẫn có những thời khắc tỏa sáng, khẳng định giá trị ngôi sao của mình. Juventus cần một Pogba xuất sắc đêm nay.

Paul Pogba: Tỏa sáng hay chết chìm cùng áo số 10?

Paul Pogba: Tỏa sáng hay chết chìm cùng áo số 10?

Michel Platini, Liam Brady, Roberto Baggio, Alex Del Piero, Carlos Tevez có đặc điểm chung là gì? Từng mang áo số 10 của Juve, hiện thuộc sở hữu của Paul Pogba.

Một Pogba có thể không nổi bật suốt cả trận nhưng biết rực sáng đúng lúc để tạo ra khác biệt cho Bianconeri. Rõ ràng dù Cuadrado, Dybala, Mandzukic hay Morata cũng có thể tạo khác biệt nhưng Pogba mới là người có nhiều khả năng nhất để giải quyết những tình huống khó khăn bằng sức mạnh, tốc độ và kỹ thuật tuyệt vời của anh.

Mà muốn làm được điều đó, điều duy nhất anh cần làm và phải làm là quên đi số áo trên lưng. Hãy cứ là “Pogba 6” như anh của những mùa giải qua. Một Pogba thoải mái nhất, một Pogba chơi bóng như anh muốn, không bị ràng buộc quá nhiều bởi những toan tính chiến thuật mới là một Pogba nguy hiểm nhất.

Chính việc truyền thông Italy soi mói quá nhiều đến số áo của Pogba và việc ông Max Allegri đề nghị anh chơi lùi hơn để hỗ trợ phòng ngự đã khiến tiền vệ 22 tuổi không được giải phóng về tinh thần. Và tinh thần không thoải mái khiến Pogba không còn là chính mình kể từ đầu mùa bóng.

Đêm nay, tất cả mọi áp lực cần phải được rũ bỏ. Mọi chỉ trích, phê phán phải được gạt sang một bên. Như tân Phó Chủ tịch Pavel Nedved nói “Hãy để Pogba được yên”. Khi Pogba được yên cũng là lúc các đối thủ của anh cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm