CẬP NHẬT tin sáng 21/3: Pirlo ghi tuyệt tác, giải cứu Juve. Real đón tin vui, sẵn sàng cho 'Kinh điển'

21/03/2014 06:40 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Andrea Pirlo lại sắm vai người hùng khi cú đá phạt trực tiếp của anh giúp Juventus vượt qua Fiorentina để vào tứ kết Europa League.  Real Madrid đón tin vui khi Benzema sẽ chính thức góp mặt ở trận "Kinh điển' tại Camp Nou.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


* Lượt về 1/8 Europa League: Juventus đi tiếp, Tottenham bị loại

Kết quả lượt về vòng 1/8 Europa League:
Anzhi Makhachkala 0 - 0 AZ Alkmaar (0-1) *
Benfica 2 - 2 Tottenham Hotspur (3-1)
Fiorentina 0 - 1 Juventus (1-1)
Valencia 1 - 0 Ludogorets Razgrad (3-0)
Viktoria Plzen 2 - 1 Lyon (1-4)
Real Betis 0 - 2 Sevilla ** (2-0)
Napoli 2 - 2 FC Porto (0-1)
Salzburg 1 - 2 Basel (0-0)
* Trong ngoặc là tỷ số lượt đi
 ** Sevilla thắng 11m
Lượt về vòng 1/8 Europa League, đại diện duy nhất của Hà Lan, CLB AZ Alkamaar,  là đội bóng đầu tiên có mặt ở tứ kết sau khi vượt qua Anzhi Makhachkala. Do lượt đi tại sân nhà, AZ Alkamaar đã giành thắng lợi 1-0, nên kết quả hòa không đều tại nước Nga đủ giúp đoàn quân của HLV Dick Advocaat đi tiếp. Đại diện còn lại của Pháp là Lyon cũng góp mặt ở vòng tứ kết sau chiến thắng chung cuộc với tổng tỉ số 5-3 trước Viktoria Plzen. Thắng 4-1 ở sân nhà Gerland, Lyon tiếp tục có lợi thế dẫn trước trong chuyến làm khách tại CH Czech sau bàn mở tỉ số của Gomis ở cuối hiệp 1. Thời gian còn lại, tất cả những gì Viktoria Plzen làm được chỉ là 2 bàn thắng danh dự nhờ công của Kolar và Tecl.

Tottenham đã không thể lội ngược dòng trước Benfica sau khi đã thua 1-3 ngay tại sân nhà White Hart Lane ở lượt đi. Chuyến làm khách tại Bồ Đào Nha, tất cả những gì đội bóng của HLV Tim Sherwood làm được cũng chỉ là 2 bàn thắng do công của tiền vệ trẻ Chadli, trong thế trận bị Benfica dẫn trước. Và bàn ấn định tỉ số 2 đều ở phút bù giờ cuối cùng của Lima đặt dấm chấm hết cho mọi hy vọng của Tottenham. Ở trận đấu cùng giờ, đội bóng đầu tiên của La Liga là CLB Valencia cũng ghi tên mình vào tứ kết sau chiến thắng chung cuộc với tổng tỉ số 4-0 trước Ludogorets. Lợi thế 3 bàn không gỡ ở lượt đi tại Bulgary đã giúp Valencia thi đấu thoải mái tại sân nhà Mestalla. Và chỉ cần pha lập công của tiền đạo Paco Alcacer ở phút 59, thày trò HLV Pizzi nhẹ nhàng đi tiếp vào tứ kết.

Trong khi đó, Real Betis và Sevilla lại phải tranh nhau chiếc vé đi tiếp trong 1 thế trận giằng co. Hòa 2-2 sau 2 lượt đi về, trận đấu phải được định đoạt trên chấm luân lưu 11m sau 2 hiệp phụ không có bàn thắng nào. Và ở loạt đấu súng cân não này, Sevilla là đội giành chiến thắng để có mặt ở tứ kết.

Trong 3 đại diện của Italia, thì Juventus và Fiorentina lại phải loại nhau sau khi hòa 1 đều ở lượt đi tại thành Turin. Và ở trận lượt về, nhạc trưởng Pirlo đóng vai người hùng với bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 71, qua đó giúp Juventus có mặt ở tứ kết.


Cú đá phạt tuyệt vời của Pirlo

Còn Napoli cũng phải dừng bước sau khi để thua Porto với tổng tỉ số 2-3. Bàn khai thông thế trận của Pandev ở phút 21 chỉ đủ giúp Napoli duy trì tới hết hiệp 1. Sau giờ nghỉ, đội khách đến từ Bồ Đào Nha chỉ cần mất 7 phút để 2 lần sút tung lưới đội chủ sân Sao Paolo sau các pha lập công của Ghilas và Quaresma. Bàn thắng muộn ở phút 90 của Duvan Zapata chỉ đủ giúp Napoli có được trận hòa 2 đều ở lượt về trước Porto.

* Thibaut Courtois vẫn ra sân nếu Chelsea gặp Atletico

Thuộc biên chế của Chelsea nhưng Courtois đang chơi cho Atletico theo dạng cho mượn.  Có nhiều giả thuyết đặt ra là nếu Chelsea và Atletico gặp nhau ở vòng 1/8, liệu thủ môn người Bỉ có đủ dũng cảm để ra sân hay không. Tuy nhiên, với tất cả sự chuyên nghiệp của mình, Courtois lại coi đây như một cơ hội để anh chứng tỏ mình trước ông thầy Jose Mourinho, người vẫn chưa muốn đảm bảo một tương lai chắc chắn cho anh ở sân Stamford Bridge.

Trước đó, có thông tin khẳng định Atletico đã sẵn sàng bỏ 30 triệu euro để mua đứt Courtois. Hiện Chelsea vẫn im lặng về thông tin này. Mục đích của họ vẫn là muốn giữ Courtois và coi anh như một phương án thay thế cho Petr Cech, người đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

* "Phun mưa" vào mặt Joe Hart, Boyd bị cấm 3 trận

Ủy ban kỉ luật thuộc Liên đoàn bóng đá Anh đã quyết định treo giò 3 trận đấu với tiền đạo George Boyd của Hull City vì hành động nhổ nước bọt vào mặt thủ thành Joe Hart trong trận đấu tại sân KC cuối tuần qua.


Tình huống "phun mưa" của Boyd

Tình huống đó xảy ra ngay sau khi Boyd cố ngã vờ trong vòng cấm vì gặp phải sự truy cản của Joe Hart. Có lẽ do không kiếm được 11m và phải nhận thêm thẻ vàng, tiền đạo của Hull City đã to tiếng với Joe Hart. Sau đó, Boyd đã "phun mưa" vào mặt thủ môn của Man City vì không thể kiềm chế.

* Tottenham đã lãng phí tiền bán Gareth Bale

Cựu HLV của Tottenham Glenn Hoddle đã buộc tội đội bóng thành London về việc tiêu tiền lãng phí sau khi có được 86 triệu bảng từ việc bán ngôi sao Gareth Bale cho Real Madrid trong mùa Hè năm ngoái. Tottenham đã mua Erik Lamela với giá 30 triệu bảng, Roberto Soldado giá 26 triệu bảng... Tuy nhiên, tính hiệu quả trong những bản hợp đồng này không cao.

"Tottenham đã sử dụng 110 triệu bảng từ việc bán Gareth Bale và Tom Huddlestone nhưng những bản hợp đồng này đều không mang lại hiệu quả cao. Họ là những cầu thủ giỏi nhưng lại không phải là những người tốt nhất. Tottenham đã mua nhầm cầu thủ. Họ cho thấy việc tiêu nhiều tiền không phải lúc nào cũng là câu trả lời chính xác. Tottenham cầm một chiến lược ổn định, xây dựng đội bóng có quy mô, đúng phong cách. Đội bóng đang thiếu tính chiều sâu". Ông Glenn Hoddle nói trên Daily Mail.

* Benzema trở lại ở trận "Kinh điển"

Tin vui cho Real Madrid khi Karim Benzema sẽ trở lại trong trận đấu với Barcelona ở sân Bernabeu vào cuối tuần này. Tiền đạo người Pháp đã dính chấn thương sau khi ra sân ở trận thắng 1-0 trước Malaga vào cuối tuần trước.

Sự trở lại của Benzema được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh Jese Rodriguez vừa dính chấn thương dây chằng và phải nghỉ tới 6 tháng. Ngoài Benzema, Pepe cũng đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội sau khi dinh cảm cúm từ hôm thứ Năm vừa qua.

* Barca phải mua ít nhất 2 trung vệ




Giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta muốn Barca có thêm 2 trung vệ

Giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta khẳng định trong mùa Hè này, Barca sẽ phải mua ít nhất 2 trung vệ đẳng cấp. Dù mới gia hạn hợp đồng với Marc Bartra tới tháng 6/2017 nhưng với quyết định ra đi của Puyol vào cuối mùa bóng, Barca rơi vào cảnh thiếu hụt nhân sự ở vị trí này. Họ chỉ có Pique và Bartra là những trung vệ đúng nghĩa trong khi Mascherano chỉ là một giải pháp đóng thế.

Được biết, Barca đanh tính đến việc chiêu mộ Thiago Silva của PSG cùng tài năng trẻ đang khoác áo Porto là Mangala. Silva hiện có giá 35 triệu euro trong khi mức phí của Mangala rơi vào 20 triệu euro.

* Sony Miami Masters 2014:  Ryan Harrison sẽ chạm trán Martin del Potro

Ngày thi đấu thứ 2 giải quần vợt Sony Miami Masters 2014, ở nhánh 2, tay vợt của Mỹ tham dự với suất vòng loại là Jack Sock đã dễ dàng vượt qua đối thủ người Argentina Guido Pella sau 2 set với các tỉ số 6-3 và 6-4. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là hạt giống số 12 người Canada, Milos Raonic.

Ở 1 trận đấu khác, tay vợt đồng hương của Jack Sock tham dự với suất đặc cách là Ryan Harrison cũng nhẹ nhàng ghi tên mình vào vòng 2 sau khi thắng Del Bonis với các tỉ số 6-2 và 6-4. Trở ngại trước mắt của Harrison chính là hạt giống số 8 người Argentina, Joan Martin del Potro.

Trong khi ở vòng loại nhánh 1, tay vợt Denis Istomin của Uzbekistan lại vất vả đánh bại Nicolas Mahut sau 2 loạt tie-break để kết thúc trận đấu sau 2 set với cùng tỉ số 7-6. Có mặt ở vòng 2, Istomin sẽ chạm trán với Tursunov, tay vợt hạt giống số 29 người Nga.

Trận đấu muộn sau đó, Lleyton Hewitt lội ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 2 1 trước Robin Haase với các tỉ số 3-6, 6-3 và 6-3. Ở vòng 2, tay vợt người Australia sẽ phải đối mặt với hạt giống số 1 Rafael Nadal.

Trần Giáp - Nghiêm Long


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm