ĐT Italia: Chờ đợi Pirlo

15/06/2009 13:32 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cách đây 3 năm, nếu trọng tài người Uruguay Larrionda không bắt tình huống khá nhạy cảm của Bearsley, rất có thể Italia đã phải nhận thất bại trước Mỹ, chứ không phải trận hòa 1-1 trong thế trận mà Azzurri hơn người (Italia bị đuổi De Rossi, Mỹ mất Mastroeni và Pope). Trong trận hòa mà người Italia ghi cả hai bàn ấy (Gilardino mở tỉ số, Zaccardo đá phản), Pirlo là một trong những cá nhân ổn định nhất. Đêm nay, tiền vệ của Milan tiếp tục được kỳ vọng dẫn dắt lối chơi cho Azzurri.

Khi mà De Rossi nhiều khả năng thi đấu với thể lực không phải tốt nhất, Pirlo sẽ là nhân tố chính để phát động tấn công từ xa. Mùa giải 2008-09 với Pirlo là khoảng thời gian đáng quên nhất kể từ khi anh đến Milan, nhưng tiền vệ 30 tuổi này dường như đã tìm lại cảm giác của một nhà kiến tạo. Trong cả hai trận đấu tập của Italia trên đất Nam Phi, Pirlo đều thể hiện phong độ tốt, đặc biệt là cú đá phạt trực tiếp vào lưới "đội bóng làng" Tshwane.

Pirlo (áo xanh) được kỳ vọng sẽ tỏa sáng đêm nay
 
Trước đây, những cú đá phạt trực tiếp ở cự ly từ 20 đến 35 mét trước khung thành luôn là cơ hội lớn của bất cứ đội bóng nào sở hữu Pirlo, bởi anh từng được xem là một trong 10 chuyên gia sút phạt hàng đầu thế giới, bên cạnh những Del Piero, Beckham, Totti, Juninho… Nhưng suốt cả mùa giải 2008-09, tất cả những quả phạt của Milan hay ĐT Italia đều bị Pirlo phung phí bằng những pha dứt điểm đáng thất vọng.

Kể từ mùa 2002-03, đây là mùa giải đầu tiên mà Pirlo không có bàn thắng nào từ đá phạt, thậm chí 2 bàn hiếm hoi anh ghi được (1 cho Milan ở Serie A, 1 cho ĐT Italia) cũng đều là từ chấm 11m. Chính vì thế, rất có thể cú sút phạt thành công vào lưới Tshwane sẽ giúp Pirlo mở cánh cửa vốn đã đóng chặt vì hoen gỉ từ lâu, để rồi người ta được thấy lại sự nguy hiểm mỗi khi Italia có được một cơ hội từ phía trước khung thành 20 đến 35m.

N.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm