Milan ra quân tưng bừng: Phải thế chứ!

31/08/2010 11:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Lo ngại nhiều để rồi niềm vui thêm ngàn lần lớn hơn. Các milanista đã cảm thấy rất bất an về khả năng chiến thắng của đội nhà sau khi chứng kiến cả một mùa hè tập huấn không có lấy một thắng lợi, cũng như năng lực rất đáng thất vọng của hàng tấn công chưa bao giờ đầy đủ trụ cột. Gặp tân binh Lecce ở trận ra quân chưa chắc đã phải là thuận lợi, bởi các đội tân binh thường có tinh thần rất tốt khi khởi đầu mùa giải, đồng thời Milan xưa nay vốn rất “dị ứng” với những đối thủ nhỏ, những đội chơi với chiến thuật phòng ngự tiêu cực rất khó công phá.

Cầu thủ Milan ăn mừng chiến thắng- Ảnh AP
Nhưng Milan của Allegri đã trả lời cho những lo ngại đó bằng một màn trình diễn xuất sắc, trong đó có một hiệp 1 thực sự là đáng mơ ước cho tất cả các nhà cầm quân. Chỉ trong có 30 phút đầu, mọi hoài nghi về Milan đã được cởi bỏ với 3 lần các cầu thủ “Rossoneri” sút tung lưới đối phương. Điều đáng nói là cách thức Milan tạo ra bàn thắng. Dồn dập từ mọi hướng, gắn kết và hưng phấn đến đáng ngạc nhiên. Đó có thể là hiệu ứng từ sự có mặt của Ibrahimovic trên khán đài và niềm tin mới vào đội, nhưng điều rõ ràng nhận thấy là Milan của Allegri đã kế thừa tốt sự nhuần nhuyễn của MilanLeonardo, thậm chí còn bay bổng và giàu ý tưởng hơn khi Ronaldinho tự tin “biểu diễn” và Pato xông xáo như chấn thương mắt cá cách đây một tuần là không hề tồn tại.


Tuy nhiên, đại thắng 4-0 trước Lecce chưa phải là yếu tố chính xác để đánh giá năng lực của Milan do đối thủ của họ quá yếu dù đã chơi tất cả cho phòng ngự. Sức mạnh ấy sẽ còn phải trải qua thử thách nữa khi Ibra (và Robinho?) tham gia từ vòng đấu tới (khi đó mới lắm chuyện cần bàn). Nhưng cách Milan khởi đầu mùa giải tưng bừng chính là điều người hâm mộ cần ở họ, cho một mùa giải mà niềm tin bắt đầu đi lên.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm