Trả sự yên bình lại cho Pique

20/02/2011 11:43 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Tháng Hai không chỉ là tháng tồi tệ với Pep, với Messi, với Barca nói chung. Tháng Hai còn là quãng thời gian đáng quên của Pique. Không ai còn nhận ra một Pique từng được so sánh với huyền thoại Beckenbauer (một trong những biệt danh ưa thích của anh là Piquenbauer, ghép giữa Pique và Beckenbauer) bởi sự xông xáo, mạnh mẽ nhưng cũng rất tỉnh táo và tinh tế nữa. Trận gặp Gijon, anh đã bị tiền đạo vô danh David Barral của đối phương vượt qua dễ dàng trong tình huống dẫn tới bàn thua duy nhất của Barca.

Trận gặp Arsenal, anh luôn tỏ ra căng thẳng, bối rối mỗi khi đối phương gây sức ép, và chính điều đó đã khiến lối chơi đề cao sự đồng bộ của Barca bị ảnh hưởng rất nhiều. Nếu nói rằng tháng Hai là thời điểm mà đoàn quân của Pep nghỉ ngơi một chút để "xạc" lại năng lượng và sự hứng khởi, điều đó cũng có thể áp dụng cho Pique. Nghĩa là vấn đề chưa có gì đáng để làm trầm trọng.

Pique đang mệt mỏi?- Ảnh Getty
Tuy nhiên, điều đáng nói là Pique không chỉ mệt mỏi vì những vấn đề trên sân. Từ khi trung vệ của Barca công khai chuyện tình cảm với cô ca sỹ người Colombia Shakira bằng cách đăng tấm hình chụp chung hai người lên trang cá nhân Twitter, anh không còn được sống một cuộc sống bình thường nữa. Bây giờ, cứ bước chân ra đường là Pique lại bị cánh paparrazi vây kín. Nhà anh cũng luôn ở trong tầm ngắm của hàng trăm ống kinh tele. Nghe đâu, ai chụp được cảnh Pique hôn Shakira có thể được trả tới 100.000 euro.

Pique cũng là một người nổi tiếng. Nhưng so với anh, Shakira, cô ca sỹ xinh đẹp từng giành 2 giải Grammy, 7 giải Grammy Latin, 12 giải Billboard Latin và từng có tới hơn 60 triệu album được bán ra, rõ ràng là nổi tiếng nơi. Mà khi đã "chơi" với người nổi tiếng, anh không thể tránh khỏi bị soi mói. Những câu hỏi về giới tính thật của Pique vốn đã "chìm xuồng" từ lâu nay lại bị xới tung lên (có lẽ "thủ phạm" toàn là những kẻ "kém miếng khó chịu"). Trên Internet lúc này đang ngập tràn những bức hình đăng cảnh Pique cầm tay Ibra tình tứ ở bãi đỗ xe, hay cảnh "tình tứ" giữa anh với một số người… bạn trai khác. Và đi kèm với những bức ảnh ấy luôn là câu hỏi: Liệu Pique có phải là gay (đồng tính nam)?

Pique có phải là gay hay không không quan trọng. Thế giới không còn quá khắt khe với những người thuộc giới tính thứ ba nữa, và càng ngày càng có nhiều cầu thủ, không ít trong đó thuộc hàng tên tuổi, công khai thừa nhận mình là gay (thủ thành Neuer của Schalke là ví dụ mới nhất). Pique có tình cảm với "máy bay bà già" Shakira, người hơn anh tròn 10 tuổi (cùng sinh vào ngày 2/2), hay không cũng không thành vấn đề. Thế giới showbiz đã chứng kiến không biết bao nhiêu "đôi đũa lệch" kiểu ấy. Vấn đề là Pique phải sớm làm rõ tất cả. Chừng nào anh còn úp úp mở mở, chừng đó chuyện của anh còn là chủ đề ưa thích của những kẻ thích đem cả thiên hạ về nhà. Chừng đó, anh sẽ khó mà kiếm được một chút bình yên.

Và chừng đó Barca sẽ còn phải trả giá…

V.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm