“Quý tử” nhà Pique chào đời: Khi công tử làm bố

23/01/2013 13:35 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) -  Người hâm mộ đang vô cùng tò mò về chuyện hậu vệ Gerard Pique của Barcelona sẽ xoay xở ra sao khi lên chức bố, bởi anh vốn quen với cuộc sống trải đầy hoa hồng từ khi mới sinh ra.

Ngày Cá tháng tư của Tây Ban Nha đã trôi qua và Gerard Pique không thể cho bạn bè cùng người hâm mộ “ăn quả lừa” một lần nữa. Trung vệ của Barcelona đã chính thức thông báo trên mạng xã hội Twitter rằng vào ngày hôm qua, thứ Ba 22/1, bạn gái Shakira của anh đã chính thức lâm bồn để hạ sinh quý tử.

Với những người thân và người hâm mộ đã theo sát bước đường đi của Pique từ khi anh còn là một cầu thủ trẻ tại Old Trafford, đây quả là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của chàng cầu thủ có gương mặt điển trai.

Cậu ấm đi đá bóng

Trung vệ của Barcelona sinh ra trong một gia đình gia giáo, khá giả thuộc dòng dõi quý tộc của xứ Catalunya, Tây Ban Nha. Bố Pique là một luật sư có tiếng còn mẹ anh là Giám đốc một bệnh viện lớn. Ông ngoại của Pique, Amardor Bernabeu từng có một thời gian dài là Phó chủ tịch chuyên các vấn đề về tài chính của Barcelona.


Pique (trái) và Shakira rất vui mừng chào đón đứa con đầu đời

Với thế lực của gia đình và tổng tài sản ước tính lên đến 100 triệu euro, Pique chẳng bao giờ phải lo lắng về cơm áo gạo tiền. Anh đến với túc cầu bằng niềm đam mê chứ không phải với mong ước đổi đời như nhiều cầu thủ khác.

Cách Pique đến với lò La Masia cũng đơn giản, nhanh chóng đến không tưởng. Ông ngoại của anh trong một lần mời một số HLV của đội hình 1 lẫn đội trẻ của Barca ăn trưa đã gọi Pique ra và bảo: “Đây là cháu tôi, một trung vệ tiềm năng”.

Sống trong sự bao bọc nên quãng thời gian xa gia đình để khởi nghiệp ở Manchester với Pique vô cùng khó khăn. 4 lần anh chàng hốt hoảng gọi cảnh sát khi bị bọn trộm đột nhập vào căn hộ lấy đi một số vật dụng của mình thì 4 lần cha mẹ Pique lại lặn lội khăn gói bay từ Tây Ban Nha sang Anh an ủi cậu con cưng.

Chẳng riêng gì trộm cắp hay cướp giật ngoài đường, các đàn anh tại M.U cũng làm Pique phát khiếp, nhất là Roy Keane. Một lần, điện thoại di động của Pique reo lên trong phòng thay đồ. Tiếng động khiến Keane tức tối và đi lục lọi khắp túi quần, áo, túi đựng đồ của các cầu thủ và hét lên rằng anh sẽ giết “thằng nào không chịu tắt máy”. Pique đứng đó run bắn người nhưng không thể thốt lên tiếng nào. May mắn cho anh là trước khi Roy Keane sờ đến túi quần mình thì đầu dây bên kia đã chấm dứt cuộc gọi.

“Tôi cảm giác như mình sắp chết đến nơi, mặt tôi tái mét”- mãi cho đến khi đã trở lại Barca chơi bóng, Pique mới dám tiết lộ sự thật.

Công tử làm bố

Kể cả khi lựa chọn cho mình một tình yêu, Pique cũng có vẻ gì đó “dựa dẫm”. Người mà chàng trung vệ Barca muốn gắn bó trọn đời là nữ ca sĩ hơn anh tới 10 tuổi Shakira.

Không những giàu kinh nghiệm sống hơn Pique, giọng ca người Colombia còn giỏi cả kiếm tiền và thiết lập các mối quan hệ xã hội nhờ danh tiếng tạo dựng được sau bao nhiêu năm đi hát.

Từ khi yêu, Shakira lo cho Pique tất tật để anh chàng chỉ chuyên tâm vào việc chơi bóng. Từ việc dọn nhà cho đến khảo sát, kiểm tra tiến độ thi công ở dinh thự hàng triệu euro mới mua…, đều do một tay Shakira đảm nhiệm dù cho khi đó cô nàng đã bầu bí.

Kế hoạch chào đón quý tử chào đời Pique cũng không phải bận tâm. Mẹ và Shakira đã lo chu toàn tất cả. Mặc dù mẹ Pique là Giám đốc một bệnh viện nhưng bà lại chọn Trung tâm Teknon nổi tiếng với trang thiết bị hiện đại ở Barcelona làm nơi cháu nội của mình chào đời. Bà cũng liên hệ để mời bác sĩ sản khoa hàng đầu tại Tây Ban Nha Carlota Garcia-Valdecasas để mổ đẻ cho Shakira.

Trước khi lâm bồn, Shakira đã dặn dò chu đáo vệ sĩ của mình cùng lực lượng an ninh của Trung tâm Teknon phải đảm bảo sự riêng tư nơi phòng mổ và trong phòng phải toàn là nữ từ bác sĩ, y tá đến hộ lý.

Việc duy nhất của Pique chỉ là mua hoa đến tặng bồ và cập nhật tình hình lên Twitter.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm