Khi Pique không còn là chính mình

05/10/2010 11:03 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Không phải vô cớ mà người ta đặt cho Pique biệt danh "Piquebauer". Như "Hoàng đế" thuở nào, trung vệ của Barca sở hữu tất cả những phẩm chất của một libero hoàn hảo. Nhờ cảm giác không gian tốt, Pique luôn có mặt đúng lúc, đúng chỗ. Nhờ thể hình, thể lực lý tưởng, lại có nhiều năm được trui rèn ở môi trường bóng đá Anh, Pique thường là người chiến thắng trong những pha không chiến. Pique ấy cũng không ngại đua sức hay đua tốc độ trong những tình huống một đối một, dù anh mang vẻ ngoài của một gã khổng lồ chậm chạp. Là một người con của La Masia, Pique còn sở hữu đôi chân rất "ngoan", luôn đẩy đối phương vào thế bất ngờ để rồi trở tay không kịp với những pha xử lý mềm mại khó tin trong những lần lên tham gia tấn công.

Nhưng Pique ấy đang sa sút thấy rõ. Cảm giác vị trí không còn tốt, đôi chân không còn ngoan, và sự tự tin cũng đã giảm sút. Và tất nhiên, một Barca xây dựng hàng thủ quanh Pique chính là đối tượng chịu thiệt nhiều nhất. Không hề là ngẫu nhiên khi 3 trong số 5 bàn thua ở Liga từ đầu mùa của Barca xuất phát từ những tình huống cố định hoặc bóng bổng. Trận gặp Mallorca, Pique có lỗi ở 2 trong số 3 cơ hội rõ rệt nhất mà Mallorca tạo được: Anh phán đoán sai hướng bay của quả bóng và để Nsue đánh đầu gỡ hòa 1-1, lại là
Phong độ của Pique đang sa sút- Ảnh Getty
anh không thể phá bóng dứt khoát để Nsue có cơ hội volley từ cự ly gần (may mà vọt xà), và tệ hơn cả là tình huống Pique chuyền bóng vào chân đối phương để rồi suýt chút nữa Barca phải trả giá đắt.


Khi ra sân với phong độ bình thường, Pique không hề ngán đối đầu với bất kỳ ai, kể cả khi kẻ đó vừa khỏe, vừa khéo lại vừa nhanh như Ronaldo. Nhưng trong trận đấu với Mallorca, cựu cầu thủ của M.U đã không thể khóa chết được Webo và khung thành của Valdes trong hiệp 2 đã nhiều phen khốn đốn vì tiền đạo người Cameroon này. Thật may cho Barca là Laudrup sang hiệp hai mới tung Webo vào sân, chứ nếu ông để anh này đá từ đầu thay vì đặt niềm tin vào một Cavenaghi còn "lạ nước lạ cái", chưa biết bi kịch Pique và bi kịch Nou Camp còn có thể tồi tệ đến đâu. Không thể tin nổi đó là những gì đã xảy ra với người mà cách đây 2 tuần còn sút tung lưới Atletico sau một pha xử lý mềm mại tới ngỡ ngàng.

Chuyện gì đã xảy ra? Pique vẫn chưa hết choáng váng sau một loạt những chấn thương ở đầu và mặt? Hay là anh đang xao xuyến trước "siêu đề nghị" từ Man City: 45 triệu euro cho 5 năm hợp đồng?

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm