Pique: Đã đến lúc ra đi?

08/11/2014 07:50 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barca thắng 2-0 Ajax, chấm dứt một tuần u tối. Nhưng chiến thắng của họ vẫn để lại những vết gợn, nhất là về mặt nhân sự: Gerard Pique tiếp tục bị bỏ rơi.

Pique chỉ im lặng, không phàn nàn, than phiền. Nhưng điều đó không có nghĩa là sóng gió đã trôi qua, không có nghĩa anh chấp nhận bị HLV Luis Enrique gạt ra ngoài.

Mùa giải này đã diễn ra đầy bất thường với Pique. Anh không dính chấn thương nhưng lại không chiếm được niềm tin từ Luis Enrique. Cựu trung vệ của Man United không còn là sự lựa chọn số một ở trung tâm hàng thủ của Barca. Giải thích cho điều đó, tân HLV của Barca chỉ vin vào lý do chuyên môn.

Quay ngược thời gian, cũng ở sân chơi Champions League hồi tháng 2/2012, Pique bị Pep Guardiola loại khỏi danh sách đăng kí thi đấu. Lý do anh không góp mặt trong trận đấu với Leverkusen là vì Pique mới gây tai nạn và đó được cho là một án phạt cần thiết với trung vệ này. "Guardiola đã không đưa ra lời giải thích nhưng ai cũng hiểu vì sao", Pique nói.

Trong các cuộc họp báo, HLV Luis Enrique đã đối mặt với hàng loạt câu hỏi liên quan đến Pique, rằng có phải ông đang trừng phạt anh vì tội lỗi nào đó. Tân HLV của Barca trả lời đầy ráo hoảnh: "Không, chẳng có một án phạt nào cả". Vậy thì điều tồi tệ gì đang đến với Pique?

Không khó để đưa ra câu trả lời. Lần gần nhất Enrique để Pique đá chính, Barca đã thua 1-3 trước Real Madrid. Đó là một trong những trận đấu mà Pique cho thấy sự bất ổn về mặt phong độ. Anh chọn sai vị trí, lỏng lẻo trong các tình huống đánh chặn. Chính anh đã để tay chạm bóng trong vòng cấm, dẫn đến quả phạt đền mang tính bước ngoặt. Thế nên, việc Enrique loại Pique không phải là một điều bất thường.

Người thay thế anh, Marc Bartra, đã chơi rất tốt ở trận thắng Ajax. Nếu xét về phong độ, Bartra hoàn toàn xứng đáng được đá chính trong khi Pique cũng đáng dự bị.

Chỉ có hai sự lựa chọn dành cho Pique trong bối cảnh hiện tại. Thứ nhất, anh tiếp tục im lặng, nỗ lực tập luyện và tận dụng mọi cơ hội để giành lại vị trí chính thức. Thứ hai, nếu không chấp nhận quyết định của Luis Enrique thì tìm đường ra đi, như trường hợp của Cesc Fabregas.

Từ nước Anh, Man City và Man United đã đánh tiếng. Phong độ chói sáng của Fabregas trong màu áo Chelsea đã cho Pique thấy rằng trở lại Premier League không phải là giải pháp tồi.

Pique chỉ mới 27 tuổi. Vài trận dự bị, ngồi ngoài không thể chôn vùi sự nghiệp của anh ở Camp Nou. Trở lại Premier League, anh cũng có nhiều cơ hội để tỏa sáng.

Quyền quyết định giờ phụ thuộc vào Pique. Đi hay ở?

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm