Lời tạ lỗi của Pique

26/01/2013 12:37 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - 5 ngày trước, trong trận đấu tại Anoeta thuộc khuôn khổ Liga, Pique bị coi là tội đồ trong thất bại đầu tiên của họ ở Liga mùa này. Ở thời điểm Sociedad vừa có bàn gỡ 1-2, cựu trung vệ M.U đã làm khó đồng đội với pha phạm lỗi dẫn đến chiếc thẻ vàng thứ hai. Pique bất đắc dĩ rời sân và sau đó, Barca thua ngược 2-3 đầy nuối tiếc (họ dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một).

Ở trận đấu với Malaga, Pique dâng cao với tần suất nhiều hơn thường lệ, như thể muốn chuộc lỗi, và những nỗ lực của anh đã mang lại hiệu quả. Phút thứ 48 của trận đấu, Pique bất ngờ có mặt trước vòng cấm địa Malaga. Trung vệ khổng lồ này phá bẫy việt vị, hãm bóng bằng ngực và tung ra cú volley ngay như một tiền đạo. Một cú sút với lực không quá mạnh nhưng rất hiểm hóc.

Bàn thắng ấy đã đưa Barca lần thứ hai trong trận đấu vượt lên dẫn trước. Đó là pha lập công đẩy tinh thần thi đấu của Barca lên tới mức cao nhất trong bối cảnh Malaga đang áp dụng một chiến thuật chặt chẽ nhằm phá lối chơi của đối thủ. Để rồi sau đó, Barca có chiến thắng 4-2 để giành tấm vé vào bán kết một cách thuyết phục.

Sau pha lập công, Pique như muốn hét lên thật to. Anh giơ tay làm dấu gọi các đồng đội đến ăn mừng. Bàn thắng tuyệt vời này có thể coi như một hành động chuộc lỗi đồng thời cũng giúp cá nhân Pique trút bỏ những áp lực tâm lý mà anh đã mang nặng trong những ngày qua.

Đây không phải là lần đầu tiên Pique ghi những bàn thắng đẳng cấp như thế. Mùa giải 2009-2010, anh đã từng khiến lưới của Inter rung lên sau một loạt những động tác xử lý kĩ thuật khéo léo ở trận bán kết Champions League lượt về diễn ra tạo Camp Nou. Barca không thể đi tiếp (thua với tổng tỷ số 2-3) nhưng pha làm bàn của Pique vẫn được nhớ mãi.

Với những ai từng theo sát bước tiến của Pique, sẽ không còn lạ gì với những bàn thắng đẳng cấp mà anh ghi được. Ngay từ khi còn khoác áo M.U,  trung vệ cao kều này đã thể hiện được những tố chất của một cầu thủ rất toàn diện.  Điều này  là bởi Pique vốn xuất thân từ lò đào tạo La Masia, nơi mỗi cầu thủ trẻ được huấn luyện tất cả các kĩ năng từ chuyền bóng, dứt điểm hay phối hợp với đồng đội.  

Ở M.U, Pique có ít cơ hội để phát huy các điểm mạnh của mình nhưng khi trở lại Barca, anh ngay lập tức khẳng định được đẳng cấp. Đó cũng là lý do cho đến lúc này, Sir Alex vẫn luôn tiếc nuối khi nói về anh.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Món quà cho Milan

Sau bàn thắng tuyệt vời, Pique đã làm động tác ăn mừng bằng cách mút đầu ngón tay. Đó là một hành động cho thấy anh muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu con trai mang tên Milan mới chào đời của anh với cô ca sĩ nổi tiếng Shakira. Với Pique, sẽ chẳng có món quà nào có ý nghĩa hơn là khi ghi bàn để dành tặng cậu con trai bé nhỏ của mình. “Tôi đã hạnh phúc rất nhiều”, anh thổ lộ sau trận đấu.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm