Trong nước

Phút chót vẫn chưa biết "Mèo nào cắn mỉu nào"

03/11/2008 11:51 GMT+7 Google News
Chỉ một ngày nữa là tới ngày bầu cử, nhưng bất chấp mọi thăm dò dư luận, chưa ai dám chắc chắn rằng ứng cử viên nào sẽ trở thành ông chủ Nhà Trắng sau ngày 20/1/2009.
 

Trong khi đó, ông Obama tiếp tục chuyến vận động tranh cử ở bang Ohio và ông McCain ở Florida. Nhà Trắng, ngôi nhà nằm trên đại lộ Pennsyvania của thủ đô Washington là ngôi nhà không lớn nhưng rất nhiều trong số hơn 300 triệu dân Mỹ muốn được làm chủ nó, dù quyền "sở hữu" ngôi nhà này lâu nhất cũng không quá 8 năm. Ngôi nhà này không mua được bằng tiền. Để trở thành chủ nhân của nó, tiền chỉ là tiền đề, còn yếu tố quyết định là lá phiếu của cử tri Mỹ. Mùa bầu cử năm nay, hai đấu thủ John McCain và Barack Obama, những đấu thủ còn lại cuối cùng trong số hàng chục đấu thủ bị bỏ rơi trong hơn 1 năm ganh đua khốc liệt, đang nuôi hy vọng. Đến nay, Nhà Trắng chỉ còn cách hai ông mấy bước chân nhưng vẫn chưa có thể khẳng định chắc chắn ai sẽ là người chiến thắng.

Khao khát bao năm mãi đợi chờ

Đây là lần đầu tiên ông John McCain có cơ hội tiến gần đến Nhà Trắng đến như thế. Nhà Trắng đang nằm trước mặt ông, chỉ cách một tầm tay với. Làm chủ Nhà Trắng là ước mơ từ rất lâu của cựu sỹ quan lái máy bay chiến đấu thuộc lực lượng hải quân Mỹ.

Các lần trước đây, ông McCain đã từng tham gia cuộc đua nhưng đều bị loại ở những vòng đầu. Lần này, khi ông bước vào tuổi "thất thập cổ lai hy", thần may mắn mỉm cười với ông. Ông vượt qua cả chục đối thủ trong Đảng Cộng hòa để trở thành người đại diện cho đảng ra "chiến đấu" với Đảng Dân chủ để "bảo vệ Nhà Trắng".

John McCain  

Về đường binh nghiệp, ông McCain đã không vượt qua được cha và ông nội, những đô đốc Hải quân Hoa Kỳ, những người từng "làm mưa làm gió" một thời trong lịch sử hải quân Mỹ. Trên con đường chính trị, nếu ông McCain trở thành Tổng thống, ông sẽ là "vệt kéo dài" trong những ước mơ của cha và ông nội ông.

Chặng cuối nhiều cơ hội nhưng đầy thách thức đối với ứng cử viên Tổng thống John McCain. Tuổi tác; di sản không hấp dẫn sau 8 năm cầm quyền của Tổng thống Bush, người cùng đảng với ông; những khó khăn về kinh tế; tâm lý cần sự thay đổi của cử tri... đang là những chướng ngại cản ông về đích.

Các thăm dò dư luận cho thấy, ông McCain đang bị ông Obama dẫn trước ở cả số phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri. Ngay cả những bang từng là lãnh địa của Đảng Cộng hòa, ông McCain vẫn bị thua. Thậm chí, ông thua cả đối thủ của mình ở bang Arizona, quê hương ông, nơi ông giữ ghế Thượng viện từ hơn 20 năm nay.

Tuy nhiên, "không ai học được chữ ngờ", giống như bà Sarah Palin, người liên danh cùng ông McCain, mới đây tuyên bố "trở thành Tổng thống là ý Chúa" và biết đâu Chúa đã an bài.

Vật đổi sao rời

Ít ai ngờ một thanh niên da màu, trẻ, ít kinh nghiệm trên chính trường Mỹ lại vượt qua hàng chục đối thủ dạn dày kinh nghiệm, những "cây cao bóng cả" trong Đảng Dân chủ để trở thành đại diện của đảng ra tranh cử tổng thống. Và cũng ít ai ngờ ứng cử viên Obama lại đưa ra được nhiều "chiêu" thu hút cử tri như thế, đưa ra được nhiều "đòn" hiểm như thế với đối thủ của mình. Khi cuộc đua chỉ còn hai người, ông Obama ngoan cường chống chọi với đối thủ có "một núi bề dày kinh nghiệm chính trường" và ông liên tục dẫn trước đối thủ.

Obama và cựu tổng thống Bill Clinton

Việc ông Obama quyên được 603 triệu USD trong chiến dịch vận động tranh cử, gần gấp đôi mức 380 triệu USD của ông McCain, cho thấy sự bắt nhịp nhanh nhạy với "xu thế thời đại".

Tiền đã trở thành sức bật giúp ông Obama quảng bá, thu hút và thuyết phục cử tri. Ví dụ, đêm 29/10, chiến dịch vận động tranh cử của ông Obama đã tung ra mấy triệu USD để thuê 30 phút quảng cáo trên truyền hình vào "giờ vàng" và đã có trên 30,3 triệu người Mỹ theo dõi chương trình này. Đây có thể được coi là "pha ấn tượng" trước giờ bầu cử.

  • Điều làm rất nhiều nhà quan sát ngạc nhiên và coi là "hiện tượng" trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay là số cử tri đi bầu sớm. Thống kê của tờ Wall Street Journal số ra ngày 31/10 cho biết có tới 13 triệu cử tri Mỹ tham gia bỏ phiếu sớm, bao gồm cả những người bỏ phiếu qua đường bưu điện. Cảnh hàng dãy người xếp hàng chờ bỏ phiếu sớm ở khoảng 30 bang của nước Mỹ trong mùa bầu cử năm nay là điều xưa nay hiếm. Tại Miami, bang Florida, hay tại North Carolina, cử tri phải chờ đợi 3-4 tiếng để bỏ phiếu là "chuyện thường ngày ở huyện".

    Chưa biết "mèo nào cắn mỉu nào"

    Nhiều nhà quan sát cho rằng, cho tới phút chót, cơ hội cho hai ứng cử viên vẫn gần ngang nhau. Sức trẻ, tiền bạc, tâm lý cần thay đổi của cử tri là thế mạnh của ứng cử viên Barack Obama đang bị những vật cản như vấn đề chủng tộc, kinh nghiệm, mối lo về chủ nghĩa khủng bố ngáng trở và làm cho có những "bất ngờ".
     
    Kết quả đang ở phía trước và đó là ma lực thu hút hàng tỷ người trên Trái đất theo dõi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng trong những ngày này.

    Theo Tin Tức

    Cùng chuyên mục

    Có thể bạn quan tâm

    Đọc thêm