Phương Uyên: "Tôi hay tự ôm khổ một mình"

01/09/2010 07:56 GMT+7 | Văn hoá

Chị cả nhóm Ba Con Mèo khá khép kín trong cuộc sống tình cảm lẫn bạn bè. Toàn bộ tâm sức dường như Phương Uyên đã dồn hết cho âm nhạc, ngay cả khi sức khỏe rất yếu, nửa người có dấu hiệu bị liệt.

- Trong buổi ra mắt CD thứ 2 cùng ca sĩ Lê Minh, chị chia sẻ vừa bị đột quỵ. Sức khỏe của chị giờ sao rồi?

- Cách đây không lâu khi đứng trên sân khấu, tôi đã bị đột quỵ và đến giờ sức khỏe của tôi không còn như trước. Nửa bên trái người có dấu hiệu bị liệt. Bác sĩ bảo tôi phải nghỉ ngơi để phục hồi.

Thật ra, tôi vốn yếu ớt từ nhỏ. Mọi người cứ thấy tôi bốc lửa trên sân khấu là nghĩ tôi khỏe. Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu (cười). Sau mỗi lần biểu diễn, về tới nhà là cả người tôi đau nhức. Cho đến một ngày tôi bị đột quỵ. Tuy thế, tôi tin mọi người vẫn thấy được một Phương Uyên luôn hết mình trên sân khấu. Lúc nào cũng thế, khi đứng trước khán giả là tôi quên hết mọi bề bộn của cuộc sống thường nhật, trải lòng mình ra mà ca. Nhưng đúng là thời gian không đợi tuổi. Tôi giờ đã là thế hệ ca sĩ đàn chị, niềm đam mê vô hạn nhưng sức khỏe có hạn.


Phương Uyên bất ngờ bị tai biến mạch máu não trong một lần đứng hát trên sân khấu.
Một nửa bên trái của "Mèo cả" có dấu hiệu bị tê liệt, cần thời gian dài điều trị.

- Tình trạng sức khỏe ảnh hưởng thế nào đến các kế hoạch của chị?

- Bây giờ một nửa cơ thể gần như tê cứng. Tôi ngồi còn thấy khó khăn chứ nói gì đến việc nhảy nhót trên sân khấu. Hiện nay tôi lui vào hậu trường sáng tác và làm nhạc. Nếu có thể, tôi vẫn xuất hiện trên sân khấu, nhưng sẽ rất hạn chế.

- Đây cũng là lý do khiến song ca Phương Uyên - Lê Minh dừng lại hay còn nguyên nhân nào khác?

- Tôi vẫn tiếp tục hát. Nhiều người nghĩ tôi bị bệnh sẽ ngừng hẳn không đi hát nữa. Không phải vậy. Tôi vẫn tiếp tục solo và thực hiện dự án song ca cùng Lê Minh. Nhưng chắc chắn cả hai không thể cùng nhau khuấy động sân khấu như trước đây.

Nhiều người hiểu lầm rằng album thứ 2 của hai đứa là lời chia tay, chấm dứt mối hợp tác của tôi và Lê Minh. Thật ra, tôi chỉ muốn tập cho Lê Minh dần quen với việc hát một mình. "Ký ức" chỉ tạm thời kết thúc sự xuất hiện thường xuyên của hai người và không có nghĩa là chia tay mãi mãi. Chúng tôi vẫn nợ khán giả một liveshow để cháy hết mình.

Ở đây có một chút tâm linh. Tôi và Lê Minh chấm dứt ra album hát chung ở con số 2, cũng giống như trước đây, album của nhóm Ba Con Mèo cũng kết thúc ở số 2.


Lê Minh (phải) và Phương Uyên ngừng hát chung trên sân khấu sau khi cùng nhau ra 2 album song ca.
- Những lúc khốn khó thế này, ai là người chia sẻ với chị nhiều nhất?

- Trước đây tôi cũng bị một căn bệnh suy nhược thần kinh trầm trọng. Mỗi lần bị nhức đầu là tôi cứ tự đập đầu vào tường, nên người nhà rất sợ để tôi ở một mình. Tôi lại là người sống khép kín, có khi nửa tháng mới bước ra đường một lần vì vậy có rất ít bạn bè. Nói vậy nghĩa là tôi bị bệnh thì chắc chỉ có người thân mới biết.

Mà thật, có thể nhiều người sẽ lo lắng cho tôi nhưng tính tôi không bao giờ cho ai biết được tâm tư của mình cả. Tôi khác với mọi người, không thích chia sẻ mọi cái buồn, vui, đau khổ cho vơi đi. Tôi luôn ôm trọn nỗi khổ vào riêng mình.

- Thế còn cảm xúc thì sao, không lẽ chị cũng không có ai để giãi bày, trò chuyện về những nỗi niềm riêng tư?

- Bản chất tôi đã thế, biết làm sao được. Đôi lúc tôi thấy mình cô đơn cùng cực. Tôi hiếm bạn nhưng ai chơi với tôi đều là những người chân thành và hết lòng.

Thật ra, hiện tôi cũng có một người bên cạnh và có thể nói là tri kỷ. Nếu không có người đó đồng hành trong suốt chặng đường vừa qua, chắc tôi cũng không có ngày hôm nay. Tôi cảm ơn người tri kỷ này vô cùng nhưng xin lỗi, tôi không tiện nhắc đến tên tuổi.


Sức khỏe không được tốt nhưng Phương Uyên luôn hết mình trên sân khấu.
- Đã có tri kỷ, chị có ý định gì cho một gia đình êm ấm?

- Cho đến giờ, tôi chưa từng nghĩ tới. Nhưng có thể sau cuộc nói chuyện này, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc về điều đó (cười). Thời gian bây giờ tôi tập trung hết vào đứa con tinh thần của mình. Công ty âm nhạc của tôi đang là chỗ dựa cho nhiều bạn trẻ. Nếu tôi không trụ vững thì sẽ có nhiều người bị ảnh hưởng vì tôi.

- Chị không dễ chia sẻ, giao thiệp với số đông, nhưng lại nhận đỡ đầu cho một số ca sĩ trẻ. Có khi nào, chính bản tính tác động lên cách quản lý của chị, rồi làm ảnh hưởng đến sự phát triển của các thành viên trong công ty?

- Đó là một gánh nặng đang đè trên vai. Bản thân tôi cũng thấy các thành viên khá thiệt thòi nhưng đó là lựa chọn của các bạn ấy. Trước khi vào công ty, tôi đều nói trước với các bạn là tôi không đào tạo ca sĩ thị trường mà muốn các bạn dần dần đi lên bằng chính đôi chân và thực lực của mình. Các bạn đã vào có nghĩa là chấp nhận hướng đi đó.

Theo tôi, một ca sĩ được đánh giá cao là được mọi người nhìn bằng cặp mắt tôn trọng chứ không phải nay xuất hiện trên báo này, mai trên báo kia là nổi tiếng. Ca sĩ được công nhận cần có một thời gian dài tôi luyện.

- Thanh Duy rồi Lê Minh đều được chị giới thiệu có thực lực, nhưng họ vẫn chưa thật gây ấn tượng so với mặt bằng chung. Chị giải thích sao?

- Thanh Duy có tài nhưng lại không gặp thời. Lê Minh dù chất giọng tốt nhưng chưa thực sự đủ tự tin để tách ra solo. Cái khó khăn nhất là tìm ra bài hát phù hợp với từng người. Hiện nay, tôi đang tập trung sáng tác những ca khúc mới dành riêng cho từng giọng ca. Còn việc nồi tiếng hay không còn phải đợi thời gian trả lời.

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm