Moyes đừng buồn, Pochettino vốn rất giỏi

19/10/2013 23:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV của Southampton đã học được rất nhiều người bổ ích từ ông thầy Marcelo Bielsa để khiến Premier League phải khuất phục, và Man United là nạn nhân mới nhất.

Việc bổ nhiệm Mauricio Pochettino ở Southampton ban đầu bị chào đón bởi nhiều nghi kỵ và lo lắng. HLV bị sa thải Nigel Adkins là người rất được các CĐV yêu mến sau khi đã đưa Southampton 2 lần thăng hạng liên tiếp, trong khi người thay thế ông Pochettino mất việc ở Espanyol sau khi CLB này chỉ có 9 điểm sau 13 trận ở La Liga.

Xua tan nghi ngờ

“Tôi hoàn toàn kinh ngạc và tôi cho rằng đây là một ví dụ nữa về sự can thiệp bừa bãi của các chủ tịch đội bóng và những người không hiểu bóng đá đủ sâu sắc”, cựu tiền vệ Southampton Jamie Redknapp bình luận về quyết định bổ nhiệm Pochettino. Huyền thoại của CLB Mathew Le Tissier và hội CĐV chính thức của Southampton cũng chỉ trích dữ dội quyết định sa thải Adkins.


Pochettino và thày Bielsa - Ảnh Getty.

Nhưng Chủ tịch Nicola Cortese không lung lay: “Tôi biết như thế là nặng tay, nhưng đó là vì lợi ích và sự tiến bộ của đội bóng trong vài năm nữa, không chỉ là cho ngày hôm nay, đây là một dự án cho ngày mai”.

Ngày mai đã tới khá sớm. Southampton hiện đứng thứ 4 ở Premier League sau 7 trận và chỉ để thủng lưới 2 bàn. Cùng giai đoạn này mùa trước, họ đã để thua 20 bàn. Thật dễ chê bai quyết định của Cortese, nhưng ông đã rất am hiểu chiến lược gia người Argentina, hoặc đã nhận được lời tư vấn tuyệt vời khi đối diện với quyết định lựa chọn HLV.

Khi Pochettino khởi nghiệp huấn luyện ở Cornella-El Prat, Espanyol đang vật lộn để trụ hạng, nhưng ông đã tạo cảm hứng để đội bóng có màn nước rút ngoạn mục vào cuối mùa và về đích ở hạng 10. Trong mùa trọn vẹn đầu tiên của ông, Espanyol có hàng thủ tốt thứ 5 ở La Liga. Dễ thấy là cựu trung vệ Argentina tập trung trước hết vào khía cạnh phòng ngự của đội bóng. Ông nhận được sự tin tưởng từ các cầu thủ và Espanyol xếp hạng 8 mùa 2010-11, khiến Pochettino nhận được sự chú ý từ Real Madrid.

Vậy tại sao mọi việc lại kết thúc bi đát như thế với Pochettino ở Espanyol? Trước hết, ông ra đi theo một thỏa thuận giữa 2 phía, chứ không phải bị sa thải như nhiều tin tức đưa. Một phần quan trọng của vấn đề là gần như kỳ chuyển nhượng nào Pochettino cũng phải bán đi cầu thủ giỏi nhất của ông. Trong khi đó, nợ nần chồng chất khiến CLB không thể tăng cường đội hình, chỉ mua các cầu thủ rẻ tiền hoặc đi mượn. Ngay cả khi họ chỉ có 1 điểm sau 6 trận đầu tiên ở mùa cuối cùng của ông, các CĐV vẫn hướng sự giận dữ vào tình trạng hỗn loạn trong ban lãnh đạo, chứ không phải Pochettino.

Triết lý hậu Bielsa

Từng chơi dưới sự dẫn dắt của HLV Marcelo Bielsa ở CLB Newell’s Old Boys, Pochettino triển khai một triết lý bóng đá giống với người thầy cũ. Khi ông đưa Athletic Bilbao tới làm khách ở Manchester United trong một trận đấu tháng 3/2012 ở Europa League, Bielsa nói: “Nguyên tắc của chúng tôi rất đơn giản: Cố gắng giành lại bóng càng sớm càng tốt, càng sâu trong phần sân đối phương càng tốt, và mọi cầu thủ trong đội đều phải nỗ lực cho điều đó, từ các tiền đạo trở đi. Còn khi có bóng, chúng tôi sẽ tìm cách đưa nó đến gần đối phương càng nhanh càng tốt, theo chiều dọc”. Phương pháp của Pochettino thực dụng hơn so với ông thầy, nhưng những điểm tương đồng là chủ yếu, đặc biệt về lý thuyết pressing.


Không thắng Pochettino, nhưng Moyes cũng không nên quá buồn - Ảnh Getty.

Sau 7 vòng đấu, Southampton đang là đội có số bàn thua ít nhất ở Premier League, nhưng có lẽ họ chưa tìm được sự cân bằng về thành tích với hàng công. Gaston Ramirez đầy tài năng nhưng vẫn đang hòa nhập, trong khi bộ đôi Pablo Osvaldo và Rickie Lambert mới mang về 3 bàn. Tương lai trong dài hạn của Lambert là đáng ngại vì anh có vẻ không phù hợp với phong cách mà Pochettino đang cố gắng xây dựng. HLV người Argentina từng cho thấy ông sẽ không nương tình, như đã làm với biểu tượng của Espanyol, tiền đạo Raul Tamudo, người đã phải rời CLB.

Tính tới nay, Pochettino đã dẫn dắt Southampton 23 trận ở Premier League, nhiều hơn người tiền nhiệm Adkins 1 trận. Southampton của Pochettino có nhiều hơn 10 điểm, ghi nhiều hơn 6 bàn và để thủng lưới ít hơn 18 bàn. Adkins đã làm việc không tồi và các CĐV có lý khi cho rằng ông xứng đáng được đối xử tốt hơn, nhưng Pochettino đơn giản đã đưa đội bóng tới một đẳng cấp khác.

Những năm tiếp theo ở sân St Mary sẽ là vùng lãnh thổ chưa ai khai phá, nhưng cam kết từ ban lãnh đạo CLB là rõ ràng, với sự hỗ trợ tài chính đáng kể cũng như công tác đào tạo trẻ, mà Southampton rất nổi tiếng, tiếp tục được đẩy mạnh. Những Luke Shaw, James Ward-Prowse và Calum Chambers đều đã có cơ hội thể hiện mình, cho thấy Pochettino rộng mở cho các cầu thủ trẻ ra sao. Espanyol của Pochettino trước kia cũng có số cầu thủ trưởng thành từ đội trẻ cao thứ 3 trong giải đấu.

Làm khách ở Old Trafford, Southampton của Pochettino vẫn mạnh dạn đặt mục tiêu 3 điểm như người thầy El Loco” Bielsa từng làm được khi giúp Bilbao thắng 3-2 ngay trên sân khách. Trận hòa Man United tối nay, dù chưa đạt mục tiêu đề ra, nhưng vẫn cực kỳ đáng ngợi khen cho đội khách. Lý thuyết của Bielsa vẫn cho nghiệm đúng. Và đáng nể hơn, Pochettino đang áp dụng nó rất thành công ở một đội Southampton không được đánh giá cao lúc đầu mùa.

Trần Trọng
Theo Fourfourtwo.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm