Phương Mỹ Chi 'bay show' nhưng ‘chưa là gì' so với PSY nhí?

01/11/2013 08:01 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cô bé dân ca Phương Mỹ Chi từng bị chỉ trích vì liên tục chạy show, lơ là việc học... nhưng so với cậu bé “PSY nhí” gốc Việt 8 tuổi (tên thật Hwang Min Woo) thì "chị Bảy" vẫn... chưa là gì cả?!

Được báo giới và người hâm mộ trên thế giới biết tới sau khi video clip Gangnam Style được phát hành và điệu nhảy ngựa trong clip trở thành một trong những điệu nhảy “hot” nhất thế giới. Nhờ sự nổi tiếng của video clip này, PSY nhí - Hwang Min Woo có cơ hội đi khắp mọi nơi trên thế giới, đến Mỹ và nhiều quốc gia châu Á khác. Cậu bé 8 tuổi này vừa về Việt Nam tham dự buổi họp báo mang tên Vũ điệu Gangnam Style in Vietnam 2013 dự kiến sẽ diễn ra vào tối 30/11 tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội) và ngày 28/12 tại TP.HCM.

Đến với buổi họp báo tại Hà Nội hôm 29/10 vừa qua, "Tiểu PSY" mặc bộ vest trắng, đeo kính đen rất bắt mắt, trông không khác gì "bản chính". Mặc dù mới 8 tuổi nhưng Min Woo rất tự tin và chuyên nghiệp, dù không có cha mẹ đi cùng. Bước vào phòng họp báo, vừa nhìn thấy các phóng viên, cậu bé tự tin giơ tay nói “Xin chào” bằng tiếng Việt một cách dõng dạc. Trước khi trả lời câu hỏi của các phóng viên, Min Woo đã nhảy tặng tất cả mọi người điệu nhảy ngựa nổi tiếng Gangnam Style.
"Tiểu Psy" nhảy và hát chuyên nghiệp trong buổi họp báo tại Hà Nội. Ảnh internet

“Mỗi ngày, cháu dành 3 giờ để tập nhảy. Cháu sẽ phấn đấu để vượt qua ca sĩ PSY. Chú ấy lớn mới nhảy, còn cháu học nhảy từ năm 3 tuổi rồi, nên phải làm tốt hơn chú”, cậu bé trả lời một cách rất chuyên nghiệp.

Khi được hỏi về cảm xúc với Việt Nam, “Psy nhí” cho biết, mẹ vẫn thường kể cho em nghe về quê hương. Cậu không biết nói nhiều tiếng Việt nhưng hiểu nhiều về Việt Nam nhờ đã được về quê ngoại hơn 20 lần. “Từ khi còn trong bụng mẹ, em đã được ăn những món ăn Việt. Có lẽ do mang nửa dòng máu Việt nên em thích tất cả món ăn Việt, đặc biệt là món phở. Lúc nào em cũng mơ tưởng tới món phở kể cả khi ở Hàn Quốc” - Hwang Min Woo nói.

“Khi được hỏi có muốn về Việt Nam tiếp tục đóng phim như vừa rồi không, "Tiểu PSY" không cần suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. “Nhưng phải có kế hoạch cụ thể để người quản lý sắp xếp thì cháu mới tham gia được”.

Liên tục chạy show, Hwang Min Woo không còn nhiều thời gian cho học tập. Năm lớp một, cậu nhóc từng đảm nhận vai trò lớp trưởng, nhưng vì đi diễn nhiều quá nên không làm lớp trưởng nữa. Lịch diễn nhiều đã ảnh hưởng tới việc học của Min Woo, cha mẹ phải nhờ thầy giáo tới nhà hỗ trợ thêm để Min Woo không bị hổng kiến thức khi quay lại trường sau những ngày lưu diễn. 

Lần sang Việt Nam này, Hwang Min Woo sẽ chung sân khấu cùng hai tài năng nhí của Việt Nam là Quang Anh và Phương Mỹ Chi, đồng thời cũng sẽ giới thiệu các sản phẩm âm nhạc độc lập của mình.

Bước ra khỏi buổi họp báo, Hwang Min Woo trở nên tươi vui và nghịch ngợm hơn. Cậu bé chia sẻ rằng có những lúc cũng cảm thấy rất mệt mỏi, đặc biệt là những khi phải đi quay truyền hình có khi tới 3-4h đêm mới xong. Nhưng Psy chấp nhận điều đó vì đó là công việc của em, không thể khác được. Psy thậm chí không còn thời gian nhớ nhà vì lúc nào cậu bé cũng có việc phải làm hoặc là luôn dành thời gian ngủ lấy sức. Nhiều fan của Hwang Min Woo từng lo ngại rằng, cậu bé 8 tuổi này rồi sớm muộn cũng không thoát khỏi những ảnh hưởng tiêu cực từ làng giải trí đầy cám dỗ và mệt mỏi.

Cũng như Phương Mỹ Chi, tại Hàn Quốc, một số báo Hàn đã lên tiếng lên án công ty quản lý của Hwang Min Woo đang vắt kiệt sức lao động của cậu bé 8 tuổi khi để cậu bé có một lịch làm việc dày đặc và chẳng còn thời gian tới trường như bạn bè cùng lứa. Nhưng đại diện công ty quản lý của Hwang Min Woo - ông Lee Jung Min đã lên tiếng trả lời: “Min Woo vẫn còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé thực sự có tài năng thiên bẩm về âm nhạc và vũ đạo giống như một cậu bé 13 tuổi rồi. Min Woo lĩnh hội rất nhanh. Min Woo bao giờ cũng muốn được biểu diễn trên sân khấu và đảm bảo rằng, việc biểu diễn không làm ảnh hưởng tới cuộc sống cũng như chuyện học tập của cậu bé”.

Hải Đông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm