02/10/2013 08:01 GMT+7 | Thế giới
Trên trang fanpage Chắp cánh ước mơ cô bé dân ca – Phương Mỹ Chi, một bức “tâm thư” khá dài được gửi đi để kêu gọi tinh thần tương thân tương ái, hướng về khúc ruột miền Trung: “Những ai từng yêu mến giọng hát của Phương Mỹ Chi qua ca khúc Quê em mùa nước lũ, ở vòng Giấu mặt – cuộc thi The Voice kids đều phải lắng lòng trước những hoàn cảnh không may mắn trong xã hội. Những trẻ em cơ nhỡ, lang thang, những bệnh nhân ung thư đang đối mặc với nhưng cơn đau, từng ngày bào mòn cơ thể.
“Lá rành đùm lá rách”, “Tương thân, tương ái”...vốn dĩ là truyền thống cao đẹp của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam... Trước thực trạng, đồng bào miền Trung đang bị hoành hành bởi cơn bão 10, cộng đồng fan C7 – Phương Mỹ Chi hãy cùng nắm chặt tay nhau, san sẻ những món quà tinh thần, dù lớn dù nhỏ để gia đình những nạn nhân trong cơn bão, được sưởi ấm trong lúc khó khăn nhất”.
|

Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất