Giao hữu, 1h45 ngày 25/7, Juventus – Lyon: Bài test cuối

24/07/2010 14:37 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Trận giao hữu với đối thủ mạnh Olympique Lyon tại “sân nhà” Cosenza đêm nay (24/7) sẽ là cơ hội cuối cùng để HLV Luigi Del Neri tìm cho Juventus một diện mạo đủ “sáng” trước khi chính thức bước vào cuộc trường chinh.

Mùa giải mới của Juventus sẽ bắt đầu vào ngay giữa tuần tới, chính xác là ngày 29/7, tròn một tháng trước ngày Serie A 2010-11 khởi tranh. Trong khi các đội mạnh khác đang ung dung du đấu kiếm tiền, thì thầy trò HLV Del Neri phải tham dự vòng sơ loại thứ 3 của Europa League, hệ quả buồn của một mùa giải thất bát vừa qua. Đối thủ đã được xác định, là Shamrock Rovers, một đại diện ít tên tuổi của bóng đá Ireland. Rất khó tin Juventus sẽ sảy chân ở ngay “ải” đầu tiên này, kể cả khi họ không có được đội hình mạnh nhất hay chưa tìm ra được các phương án chơi bóng tối ưu. Trên lý thuyết, đội bóng Italia hoàn toàn có thể coi hai trận gặp Shamrock như các trận giao hữu phải thắng, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu họ có tư tưởng xem thường thách thức này.










HLV Luigi Del Neri - Ảnh Getty
 Thực tế thì Juve đã chuẩn bị rất nghiêm túc cho bước khởi đầu sớm sủa này, khi họ tập trung đội ngũ ngay từ ngày 1/7 và tiến hành tập luyện hết sức nỗ lực trong hơn 3 tuần qua. Juve đã chơi 3 trận giao hữu tập huấn với các đối thủ từ dễ đến khó, không thua, không thắng quá đỗi ấn tượng, nhưng đủ để tạo ra được những tín hiệu lạc quan ban đầu. Dù vậy, trận hòa may mắn trên sân của Hamburg hôm 18/7 cho thấy Juve còn rất nhiều chỗ phải cải thiện. Nếu trong gần một tuần qua, “Lão phu nhân” không có gì thay đổi ngoại trừ việc chuyển địa điểm cắm trại từ Pinzolo về Varese, thì đêm nay, họ rất có thể sẽ phải nếm mùi thất bại khi đón tiếp Lyon, đối thủ đáng ngại hơn Hamburg, cho dù đội “khách” có đưa ra đội hình thử nghiệm đi nữa.

Từ đầu kỳ tập huấn, Del Neri chủ yếu cho các cầu thủ tập và thi đấu theo sơ đồ 4-4-2 nghiêng về 4-4-1-1, với Diego và Del Piero thay nhau đá lùi hơn so với người đá cặp trên hàng công (Diego – Trezeguet, Del Piero – Amauri). Không có Camoranesi và Pepe, những chuyên gia chạy cánh được nghỉ bù World Cup, các tân binh Martinez và Lanzafame được thử nghiệm ở hai biên, với phương án thay thế là Pasquato và De Ceglie, những cầu thủ trẻ. Khu giữa sân, tiền vệ trẻ Ekdal chiếm suất đá chính nhờ Marchisio, Melo và Poulsen chưa trở lại. Ở hàng thủ, vẫn thiếu vắng Chiellini, buộc hậu vệ đội trẻ Ferrero phải thế chỗ. Trước khung thành, thủ môn tân binh Storari một mình một giang sơn.

Thu hoạch sau 3 trận giao hữu (thắng Trentino 6-0, Al-Nassr 5-0 và hòa Hamburg 0-0): điểm cộng cho Trezeguet, Diego, Pasquato, Ferrero, Motta, Ekdal, Storari; điểm trừ cho Del Piero, Amauri, Grosso, Grygera, Sissoko, Martinez, Legrottaglie. Điều đáng nói là những người chơi dưới kỳ vọng đều là thành viên của đội hình chính, trừ Martinez mới đến (nhưng cũng được kỳ vọng sẽ đá chính). Điểm cao nhất thuộc về thủ môn Storari và tiền đạo Trezeguet, hai đầu nút của đội hình – nhưng điều trớ trêu là cả hai đều đã 33 tuổi, một được mua về dự bị cho Buffon, một nếu có được giữ lại thì cũng chỉ để dự bị. Vị trí của Diego vẫn bị đặt câu hỏi, đồng thời anh luôn có thể bị bán hay bị gán vào hợp đồng mua nào đó ngay ngày mai. Thật khó đòi hỏi ngôi sao người Brazil chơi hay khi anh bị đẩy vào thế chông chênh như vậy.

Các câu hỏi trước bài test Lyon: 1) Liệu có nên cố định 4-4-1-1 thay vì thử nghiệm các sơ đồ khác? 2) Cùng với đó, liệu có thể tìm một vị trí khác cho Diego, biết đâu lại giúp anh chơi hay hơn dưới thời Ferrara và Zaccheroni? 3) Thay vì kết hợp Diego – Trezeguet, sao không để Diego chơi cùng Amauri như ý tưởng “Samba hóa” từng theo đuổi? 4) Sự trở lại của các tuyển thủ dự World Cup (trừ Melo) sẽ đem lại những khác biệt gì?

Những câu hỏi đó cần phải được Del Neri và các học trò trả lời ngay trong 90 phút đêm nay ở Cosenza.


Diego phải đá tiền đạo, hoặc ra đi

Đó là khẳng định của HLV Luigi Del Neri trước những câu hỏi về Diego, cầu thủ khiến ông băn khoăn nhiều nhất trong giai đoạn này. Cầu thủ người Brazil chắc chắn không phù hợp 100% vào sơ đồ 4-4-2 ưa thích của ông, nhưng bán Diego với giá rẻ cũng là một điều đáng tiếc.

Tuy nhiên, Del Neri tuyên bố ông không có ý định thay đổi một đội bóng vì một cầu thủ: “Nếu tôi buộc phải giữ Diego, cậu ta sẽ buộc phải chơi như một tiền đạo. Không ai là không thể đem bán, kể cả Diego và những cầu thủ khác nữa”. Trong khi báo chí đồn rằng Juve vẫn quyết theo đuổi tiền đạo Dzeko dù phía Wolfsburg khẳng định họ không bán ngôi sao của mình bằng cách đặt giá chót vót, Del Neri cho rằng bổ sung một cầu thủ tấn công không phải là mục tiêu cấp thiết: “Tôi hài lòng với 5 chân sút hiện có”.

Về vụ Dzeko, cũng như một mục tiêu khác của Juve là tiền vệ Krasic, GĐTT Marotta tỏ ra tự tin: “Không việc gì phải vội, kỳ chuyển nhượng còn hạn đến 31/8 cơ mà”.

 

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm