ĐT Italia: Hai bộ mặt của những “công thần”

08/06/2009 11:07 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Theo yêu cầu của FIFA, HLV Lippi buộc phải nộp danh sách 23 tuyển thủ đến Nam Phi trước thời điểm diễn ra trên đấu với Bắc Ireland. Vì thế, tại Pisa, không phải ai cũng đáp ứng được tốt nhất những yêu cầu về chiến thuật. Trong số 10 gương mặt được bổ sung vào danh sách dự Cúp các LĐCL (Confederations Cup), ngoại trừ thủ môn De Sanctis, 9 người khác đều có cơ hội ra sân và chỉ 1/3 trong số này thực sự để lại ấn tượng.

Giupseppe Rossi chính là cái tên đáng nhận được những lời khen nhiều nhất từ Lippi. Trong giai đoạn cuối mùa giải của Liga, Rossi đã có dấu hiệu mệt mỏi và không còn đóng góp nhiều cho Villarreal. Nhưng ở Pisa, tiền đạo 22 tuổi này đã tỏa sáng rực rỡ. Một cú sút xa tuyệt đẹp, xuất phát từ nỗ lực cá nhân theo hướng chếch bên cánh trái, và sau đó là đường chuyền thông minh để Foggia nâng tỉ số lên 2-0, Rossi xứng đáng là gương mặt nổi bật nhất.

Không có bàn thắng như Rossi, nhưng Davide Santon cũng nổi bật không kém. Cầu thủ trẻ của Inter đã có thời khắc không thể quên trong sự nghiệp của mình, khi lần đầu tiên được khoác áo Thiên thanh, mà lại là đá chính. Được HLV Lippi trả về vị trí hậu vệ phải sở trường, chứ không như Mourinho luôn yêu cầu đá trái, Santon như cá gặp nước và tha hồ vẫy vùng. Bên cạnh khả năng hỗ trợ phòng ngự rất tốt, Santon còn lên xuống như đi chợ, và những pha xâm nhập vòng cấm của anh khiến hàng thủ Bắc Ireland nhiều phen lúng túng. Ở một mức độ nào đó, phong độ của Gattuso tạm chấp nhận được khi 6 tháng vừa qua thời gian ra sân của anh trong màu áo Milan chưa đầy 15 phút.
 
Rossi (11) chơi nổi bật nhất trước Bắc Ireland.

Trong khi đó, những Legrottaglie, Gamberini, Montolivo, Grosso, Palombo và Dossena đều chỉ thi đấu ở mức trung bình. Do sức ép từ Bắc Ireland không cao, hay vì họ đã chắc chắn được đi Nam Phi nên muốn “dưỡng chân”? Có lẽ nguyên nhân sau thuyết phục hơn. Cả Grosso lẫn Dossena đều không thể giúp cánh trái của Italia nổi bật như Santon bên hành lang phải. Trong 75 phút trên sân, D’Agostino đã khiến vai trò của Montolivo và sau đó là Palombo mờ nhạt đi. Brighi cũng gây ấn tượng mạnh hơn so với cặp tiền vệ của Fiorentina - Sampdoria, khi thay Gattuso đầu hiệp 2.

Nếu được phép, rất có thể đã có một vài xáo trộn trong danh sách 23 tuyển thủ cuối cùng của Lippi, và nhiều khả năng D’Agostino và Brighi sẽ có mặt. Dù vậy, mọi thứ đã ngã ngũ, và những cầu thủ này vẫn còn cơ hội trong tương lai gần.

N.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm