02/06/2011 14:08 GMT+7 | Văn hoá
(TT&VH) - “Phù thủy bong bóng Fan Yang” người Canada gốc Việt đã trở lại Việt Nam và có lịch diễn 6 ngày tại Hà Nội. Tuy nhiên, sau đêm ra mắt thành công với “giấc mơ bong bóng” của mình ngày 28/5, “phù thủy” Fan Yang đột nhiên “biến mất” trong đêm diễn thứ hai (29/5), trám vào đó là Denni Yang - con trai của Fan Yang.
Mặc dù Denni Yang đã dùng ngôn ngữ bong bóng kể chuyện về chính cuộc đời của cha mình cũng rất đạt, nhưng điều đó vẫn khiến nhiều khán giả thắc mắc.
Sự cố bất ngờ
Tuy nhiên, chiều qua (1/6), Fan Yang đã lại xuất hiện, trong buổi biểu diễn miễn phí dành cho khán giả nhỏ tuổi nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi.
TT&VH đã hỏi chuyện về việc “phù thủy mất tích” trong ngày 29/5 vừa qua ngay khi buổi biểu diễn của anh kết thúc.
* Khán giả đủ mọi lứa tuổi đến Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội tối 29/5 đang muốn hỏi tội anh là tối hôm đó “phù thủy bong bóng” biến đi đâu? Sao lại để con trai phải diễn thay?
- Có chuyện không đẹp liên quan đến tôi xảy ra ở Trung Quốc nên ngày 29/5, tôi phải bay gấp sang Trung Quốc để giải quyết. Vì vậy, tối ngày hôm đó tôi không thể xuất hiện ở trên sân khấu để “hầu bóng bóng” cho khán giả! Tôi chỉ bay sang Trung Quốc một ngày. Xong việc, bay về luôn.
![]() Gia đình bong bóng Fan Yang nhận Kỷ lục Guinness |
* Việc không đẹp xảy đến với anh ở Trung Quốc là việc gì?
- Có một nhóm nghệ sĩ người Hàn Quốc khoảng 6-7 người, sang Trung Quốc lấy tên Fan Yang để quảng cáo cho chương trình của họ. Họ lấy 17 kỷ lục Guinness của tôi để quảng cáo, không chỉ quảng cáo bằng tờ rơi, trên báo mà còn trên cả truyền hình. “Xấu tính” hơn, họ in mặt tôi lên vé bán cho khán giả và tổ chức những đêm diễn nhỏ, bắt chước diễn lại các kỷ lục của tôi.
* Anh có tìm hiểu về “nhóm đối tượng” mượn danh anh không?
- Tôi đã có 7 năm biểu diễn ở Hàn Quốc. Tại đất nước này, tôi có mối quan hệ tốt với một công ty chuyên nhập dung dịch (để thổi bong bóng) của tôi để bán. Chính người của công ty này đã thực hiện việc làm không đẹp, không hay kể trên liên quan đến tên tôi ở Trung Quốc.
* Thế khán giả Trung Quốc phản ứng thế nào với các Fan Yang “F2”?
- Khán giả phàn nàn tới ban tổ chức rằng, những màn trình diễn của mấy người Hàn Quốc không giống các màn trình diễn của ông Fan Yang người Việt Nam. Và đặc biệt, trong suốt thời gian diễn ra chương trình, không thấy ông Fan Yang xuất hiện. Cùng điều tra với cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc có một số kênh truyền hình. Họ đã lật tẩy nhóm người này, đồng thời phát một phóng sự trên truyền hình để khán giả biết. Đồng thời, cơ quan quản lý văn hóa của Trung Quốc gọi tôi sang để giải quyết về chuyện bản quyền và lên truyền hình nói rõ về việc tôi không liên quan gì đến các suất diễn bóng bóng mà khán giả Trung Quốc đã được xem.
Biên bản xử lý vụ mạo danh Fan Yang của cơ quan chức năng Trung Quốc. Ảnh do Fan Yang cung cấp. |
* Vậy rồi vụ “xâm phạm trái phép” hình ảnh của anh kể trên được giải quyết thế nào?
- Tôi không thiếu tiền. Nhưng nói không thiếu tiền không có nghĩa tôi là nhà tỷ phú. Tôi không đòi nhóm nghệ sĩ xâm phạm hình ảnh của tôi đền bù tiền mà chỉ nói với họ: Xâm phạm đến cái của người khác là việc làm không đẹp. Các bạn làm thế, người khác không thích đâu! Còn cơ quan chức năng của Trung Quốc thì phát lệnh trục xuất nhóm này ra khỏi Trung Quốc và phạt “nhà văn hóa” tổ chức các buổi biểu diễn “Fan Yang dởm” rất nặng. Đồng thời, họ cam đoan với tôi sẽ không để lặp lại những buổi biểu diễn không có Fan Yang thật như thế nữa.
* Họ cam đoan như thế nào?
- Hiện nay ở Trung Quốc, ngành văn hóa chỉ “nhập khẩu” hai chương trình mà họ cho là hấp dẫn với số đông khán giả. Một là các tiết mục của vua ảo thuật thế giới David Copperfield và hai, chính là nghệ thuật tạo hình bong bóng của tôi. Và để “làm lành” với khán giả, họ đã mời tôi đến Trung Quốc để biểu diễn, bắt đầu từ ngày 14/6 tới đây tại Quảng Châu, sau đó là Thượng Hải và cuối cùng là thủ đô Bắc Kinh...
Fan Yang: Tên như Trung Quốc, nhưng tự hào là người Việt Nam
* Nếu đến Trung Quốc, anh sẽ nói gì về nơi anh đã sinh ra - Việt Nam?
- Không cần phải nói thì rất đông người Trung Quốc đã biết đến Việt Nam và biết tôi là người Việt Nam. Đã có người đùa tôi: “Tên của mày cả đọc lên và viết ra nó giống như là người Trung Quốc. Hóa ra mày là người Việt Nam à?”. Tôi gật đầu: “Vâng! Tôi là người Việt Nam gốc. Tôi luôn tự hào về điều đó!”
* Đánh giá của anh về đẳng cấp, trình độ nghề nghiệp của Denni Yang - con trai anh và là người thay thế anh đêm 29/5?
- Denni Yang giống như một cầu thủ bóng đá, luôn đẳng cấp và giữ được phong độ. Tôi phải nói thật rằng Denni Yang giỏi hơn tôi và tôi tự hào về điều đó. Nó có thể biểu diễn vững vàng tất cả các tiết mục của tôi, nhưng tôi thì không thể “xâm phạm” hay bắt chước được tiết mục của nó. Đó chính là tiết mục múa ánh sáng lazer cực kỳ chính xác dưới “mưa bong bóng”. Tôi thích tiết mục này và khi xem con trai tôi múa, tôi tưởng vợ tôi sinh ra một thằng người máy chứ không phải là người vì từng động tác của nó hệt như của người máy đã được lập trình sẵn. Nó mong muốn trong cuốn sách kỷ lục Guinness thế giới sẽ có tên của nó khi nó làm một màn múa ánh sáng lazer. Nhưng nó chưa cho tôi biết nó sẽ làm thế nào và ở đâu. Nó khá giống tính tôi nên tôi tin, con trai tôi sẽ không từ bỏ giấc mơ của mình.
* Xin cảm ơn Fan Yang.
Huy Thông
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất