Photo Tour ngày thứ hai: Đến nhà 'Người tình'

11/05/2013 11:25 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nghỉ một đêm tại khách sạn Sa Đéc, sáng ngày 10/5 đoàn xe đã tìm đến ngôi nhà cổ của “Người tình” Huỳnh Thuỷ Lê ngay bên chợ Sa Đéc, bắt đầu một ngày đầy nắng.

Ngôi nhà cổ tọa lạc ngay bên bờ sông, bên cạnh là chợ cũ tấp nập. Sự cổ kính, xưa cũ và không khí từ câu chuyện đã được chuyển thể thành bộ phim L’amant đã tạo nguồn cảm hứng cho các tay máy.


Nhà Người tình dưới góc nhìn của tay máy Lê Đình Phương


Đi chợ Sa Đéc

Điểm đến thứ hai là lò gạch Đức Thành bên kia sông. Phải lên một chiếc phà nhỏ, chúng tôi mới vào được lò gạch. Sự tương phản giữa màu đỏ của gạch nung, màu xanh của rêu phong ngay lối vào hoà trong nắng vàng tạo cảm hứng mạnh mẽ cho những người thích chụp ảnh.


Lò gạch Sa Đéc - Lê Đình Phương


Say sưa chụp với máy ảnh Canon


Tuổi thơ ở lò gạch - Ảnh: Lê Đình Phương


Được “chui” vào tận lò nung là một trải nghiệm đáng nhớ

Rời lò gạch Sa Đéc, chúng tôi lên đường đến thành phố Cần Thơ. Những con đường làng xanh mướt, dòng sông, con rạch, đồng lúa lại quyến rũ chúng tôi. Rời quốc lộ vào một con đường nhỏ ở quận Thốt Nốt, chúng tôi đến vườn cò Bằng Lăng, dọc lối đi này, đoàn còn được chiêm ngưỡng nhiều khung cảnh miền quê thơ mộng như: cảnh khói đốt đồng mờ ảo,  đồng rau nhút xanh mướt trong ao, những cây xoài trĩu nặng quả, mỗi chặng đường đi qua là biết bao điều thú vị về cảnh vật, con người miền Tây Nam Bộ.


Niềm vui của bọn trẻ miền sông nước Tây Nam Bộ - Ảnh: Buddy Phương


Đốt đồng - Ảnh: Trâm Anh K

Vườn cò như ốc đó là nơi cư trú của gần 335 ngàn cò các loại. Theo mật độ thống kê là 23 con/m2, với 11 loại cò gồm cò quắm, cò ngà, cò cá, cò ruồi, cò rán, cò ma, cò lép cò sen... và các loài chim khác thuộc họ nhà vạc, diệc, quất, bạc má, bìm bịp... Nhìn từng đàn cò trắng bay lượn, đậu trên những cành cây tràm hay đang bắt cá chúng tôi có cảm giác thật bình yên khi được hòa mình trong cảnh vật thiên nhiên xinh đẹp.




Tác nghiệp

Đúng 5h chiều, chúng tôi rời vườn cò tiếp tục hành trình đến thành phố Cần Thơ. Xe vừa nổ máy thì những đám mây đen ùn ùn kéo đến, một cơn |nhanh chóng trút xuống. Người ngồi lại quán cà phê trú mưa, người mặc áo mưa đi tiếp. Hẹn nhau ở khách sạn tại thành phố Cần Thơ.

Bữa tối bắt đầu vào lúc 20h30. Bữa tối này đặc biệt hơn khi ngày đầu tiên ban tổ chức trao các giải thưởng trong ngày: Ảnh đẹp trong ngày và Vespa - Khoảnh khắc trong ngày. Giải thưởng Ảnh đẹp trong ngày được trao cho anh Vũ Tri Phương (nick trên phuot.vn là Buddy Phương).


Chú thích ảnh - Bức ảnh được tác giả đặt tên là “Sa Đec in my eyes”

Tác giả Buddy Phương đã đã chia sẻ: “Tôi chụp bức ảnh này ngay lúc bước chân vào địa phận tỉnh Sa Đéc, bức hình được chụp với tốc độ cao để có thể bắt được ngay lập tức những cảm xúc, những khoảnh khắc thú vị mà tôi chợt nhận ra ở khung cảnh thiên nhiên nơi đây”.

Tác giả có nick name Nhóc Đen Thui, tên thật là Huyên Phương thì giành được giải thưởng của nhà tài trợ Vespa với bức ảnh "Keep calm & scoot me".

Keep calm & scoot me - Ảnh: Nhóc Đen Thui

Ngay trước giờ khắc các giải thưởng được trao, đại diện nhà tài trợ Vespa tuyên bố sẽ trao thêm những giải thưởng nữa trị giá mỗi giải 500.000 đồng cho các bức ảnh thú vị, số lượng giải thưởng sẽ tùy vào chất lượng của những bức hình dự thi chứ không giới hạn. Cơ hội nhận được giải sẽ càng mỡ rộng hơn với mọi người. Đơn vị đồng hành Peroni cũng đưa ra thêm những giải thưởng mỗi ngày cho các tay máy.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm